Cụ ông gần 100 tuổi vẽ hàng chục bức tranh khắp ngõ phố

Hàng chục bức tranh ở ngõ Ao Dài (Hà Nội) do ông Cao Trí Thịnh (96 tuổi) thực hiện mang tính cổ động, ca ngợi thành quả lao động hoặc thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Con ngõ tranh vẽ đặc biệt ở Hà Nội Ngõ Ao Dài trở nên sống động bởi hàng chục bức tranh vẽ của cụ ông 96 tuổi.

Ngõ Ao Dài (phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nằm cách trục đường chính hàng km. Tại đây, ông Cao Trí Thịnh đã tô vẽ hàng chục bức tranh màu sắc dọc đường ra vào.

Ngõ Ao Dài (phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nằm cách trục đường chính hàng km. Tại đây, ông Cao Trí Thịnh đã tô vẽ hàng chục bức tranh màu sắc dọc đường ra vào.

Những bức tranh được bắt vẽ từ năm 2005. Mọi chi phí do tác giả tự bỏ tiền túi thực hiện. Trải qua năm tháng, các bức tranh vẫn còn rất mới bởi ông Thịnh thường xuyên lau chùi, tô vẽ lại bằng ve và sơn màu. Hiện tại sức khỏe ông Thịnh yếu nên họa sĩ thường xuyên về nhà con gái để tiện bề chăm sóc.

Nội dung các bức tranh mang tính cổ động, tuyên truyền, ca ngợi thành quả lao động hoặc thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Con ngõ nhỏ có 3-4 ngách, ngách nào cũng có những hình vẽ sinh động. Bà Nguyễn Thị Lan cho biết người dân quanh khu vực rất ủng hộ công việc làm của ông Thịnh.

"Ông là một cán bộ công tác trong ngành giáo dục nay về hưu, có khiếu làm thơ và vẽ tranh. Mỗi dịp Tết đến xuân về, ông thường tặng sách cho bà con hàng xóm", bà Lan nói.

Một bức tranh cổ động có chủ đề ngày môi trường được tác giả thực hiện từ năm 2014.

Ngay cả ghế đá trong ngõ Ao Dài cũng do ông Thịnh xây dựng lên. Sau đó ông tự tay vẽ các bức tranh xung quanh.

Một người phụ nữ bán hàng trong ngõ Ao Dài chia sẻ cụ Thịnh rất khéo tay. Cụ từng nói muốn vẽ cho tất cả các ngách trong ngõ nhưng cũng có hộ gia đình không đồng ý nên chủ yếu cụ thực hiện chủ yếu ở ngõ 2 và ngõ 3.

Bên cạnh đó, ngõ Ao Dài còn treo nhiều giỏ hoa, cây xanh khá đẹp mắt.

Lê Hiếu - Clip: Hữu Dánh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cu-ong-gan-100-tuoi-ve-hang-chuc-buc-tranh-khap-ngo-pho-post739356.html