Cụ ông bị chị hàng xóm cắt 'của quý'

Người đàn ông thiếu hơi vợ 10 năm đang đêm mò sang nhà chị hàng xóm định giở trò đồi bại, bị nạn nhân cầm kéo cắt đứt một phần dương vật.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 6/1, sau khi uống rượu, ông T.V.P. (67 tuổi, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) qua nhà chị Ch. (40 tuổi) cách nhà ông này chừng 2m.

Thấy ông P. định giở trò đồi bại, chị Ch. ra sau bếp vờ đi tiểu. Ông P. đi theo đòi quan hệ, thừa lúc ông P. sơ ý, chị Ch. cầm cây kéo cắt đứt một phần dương vật người đàn ông, đồng thời tri hô "ông P. chung mùng tui", rồi chạy xe đạp đến nhà người thân nhờ báo công an.

Ông P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, theo lời một người phụ nữ địa phương, chiều cùng ngày, chị Ch. mang một tô thịt kho sang cho ông P và mượn 50.000 đồng.

Vợ ông P. qua đời cách nay khoảng 10 năm, ông sống một mình trong căn nhà từ thiện. Tiền sinh hoạt hằng ngày do con gái ông cho.

Chị Ch. có chồng và con trai 3 tuổi, từ thị xã Tân Châu về ấp Phú Thạnh xin đất cất nhà khoảng 1 năm. Mấy tháng nay, vợ chồng chị lại lên thị trấn Long Bình, huyện An Phú ở trọ bán vé số mấy. Ngày 6/1, chị Ch. dẫn con nhỏ về nhà thì xảy ra sự việc.

Vụ việc tiếp tục được điều tra.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/dang-dem-mo-sang-xin-tinh-hang-xom-cu-ong-dut-cua-quy-315451.html