Cù Lao Câu: hòn đảo hoang sơ lưu giữ một thời tuổi trẻ

Giữa một cuộc sống xô bồ, náo nhiệt, rủ thêm vài người bạn xách ba lô trốn đến một hòn đảo hoang sơ chưa nhiều người biết đến để tận hưởng cái không khí nhẹ nhàng, thanh bình. Chuyến du lịch đến Cù Lao Câu sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời thanh xuân.

Cù Lao Câu là một hòn đảo nổi nằm giữa biển thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cách thành phố Phan Thiết khoảng 110km về hướng Đông Bắc). Đây là hòn đảo hoang sơ không có người ở mà chỉ có bộ đội biên phòng đóng quân, vùng đất liền cách đảo gần nhất cũng đến 10km. Đảo Cù Lao Câu khá nhỏ, do không có cư dân sinh sống nên môi trường rất sạch sẽ, những bãi cát trắng trải dài bên cạnh mặt nước trong vắt.

Theo đoàn chúng tôi có một anh bạn người Phan Thiết, theo như anh nói thì trên khí hậu trên đảo phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa gió Nam và mùa gió Bắc. Mùa gió Nam bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch là thời gian thích hợp nhất là du lịch trên đảo. Đây là thời điểm biển êm, sóng nhẹ, có nhiều thuyền neo đậu, khí hậu mát mẻ. Thường du khách sẽ tránh đi du lịch cù Lao Câu vào mùa gió Bắc, tức là từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch vì thời gian này biển rất động, hay xảy ra bão, gây nguy hiểm cho du khách.

Đảo Cù Lao Câu biển xanh cát trắng yên bình đến lạ

Chúng tôi ghé thăm Cù Lao Câu vào tháng 6 với mục đích chính là du lịch khám phá, cố gắng lưu lại những thời khắc của tuổi thanh xuân tại một hòn đảo yên bình, tránh sự xô bồ và những ồn ào của “khách du lịch”. Có rất nhiều địa điểm có thể di chuyển ra đảo Cù Lao Câu như bến đò tại thị trấn Liên Hương, cảng cá Cà Ná hay từ cảng cá Phước Thể, tùy vào từng nơi mà quãng đường đi và thời gian có thể chênh lệch đôi chút.

Xuất phát từ cảng cá Cà Ná chỉ mất chừng hơn 1 giờ chúng tôi đã nhìn thấy đảo Cù Lao Câu. Điều khiến nơi này khác biệt với đảo được bao bọc bởi những khối đá đa dạng về hình thù và màu sắc, chính chúng đã chắn sóng biển cho đảo để mặt biển luôn dịu êm hiền hòa.

Những khối đá bao quanh biển đủ hình thù độc đáo

Bởi đặc thù đảo do bộ đội biên phòng quản lý nên chỉ có bến tàu quân sự mà không có dân sự, vậy nên thuyền chở chúng tôi dừng cách đảo một quãng, từ đây ngư dân sẽ chèo thuyền thúng đưa du khách vào trong đảo, đây là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên cho những ai lần đầu đến với Cù Lao Câu. Vì đảo do quân đội quản lý nên việc cần làm đầu tiên khi đặt chân lên đảo chính là đi xin phép bộ đội biên phòng để được lưu trú lại đây.

Cù Lao Câu hoàn toàn hoang sơ chưa hề được khai thác du lịch nên trên đảo không có nhà nghỉ hay nhà dân. Nhiều người chọn cách xin ở lại đồn biên phòng để giao lưu cùng với bộ đội nhưng với mục đích muốn trải nghiệm cuộc sống ngoài hoang đảo thực thụ như Robinson chúng tôi quyết định dựng lều, đốt lửa trại và nấu nướng ngay tại bãi biển.

Đi thuyền thúng một trải nghiệm tuyệt vời

Dựng lều tại bãi biển để thỏa sức nghe tiếng sóng biển vỗ bờ

Để có một buổi cắm trại tuyệt vời nhất, cần chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và nước uống do trên đảo khá thiếu nước ngọt và đồ ăn cũng không nhiều, mà cũng không nên làm phiền đến bộ đội biên phòng.

Thường thì những nhóm đi trước sẽ để lại bếp than cho nhóm tiếp theo, du khách chỉ cần mang than, xoong nồi là đủ. Đoàn 5 người có thể chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm phụ trách bắt hải sản và nấu nướng, nhóm còn lại đi khám phá những địa điểm độc đáo tại Cù Lao Câu.

Ở Cù Lao Câu không có nhiều địa điểm để tham quan, nhưng theo hướng dẫn của mấy anh bộ đội biên phòng, chúng tôi tìm đến Hang Yến, Hang Ba Hòn và Đền thờ Nam Hải. Hang Yến là một hang động hoàn toàn nguyên sơ, bên trong có hàng trăm con yến sinh sống, do có sự bảo đảm của quân đội nên trứng và tổ yến ở đây rất nhiều thường sẽ không được khai thác mà để tự nhiên cho yến sinh sôi.

Nằm sát bên Hang Yến là hang Ba Hòn, hang được tạo thành từ 3 tảng đá lớn dựng đứng, nhìn rất đặc biệt, đây là hang đá hoàn toàn tự nhiên và được bảo vệ rất kỹ lưỡng.

Nếu đã đến Cù Lao Câu, ai cũng nên một lần ghé quan Đền thờ Nam Hải, đây là đền thờ cá Ông - một tín ngưỡng độc đáo của người đi biển, khi đến đây cầu nguyện ai cũng mong cho mưa thậu gió hòa để những chuyến ra khơi thật bình yên.

Vốn là người có sở thích đi du lịch biển đảo, nhất là những hòn đảo hoang sơ, nhưng khi đến bất cứ đâu tôi cũng không thể bỏ qua trải nghiệm được lặn ngắm san hô. Biển ở Cù Lao Câu nổi tiếng vì có nhiều san hô và những thảm cỏ biển, không những đẹp mà còn rất có giá trị trong đa dạng sinh học. Nhiều loài thủy sinh vật vẫn sinh sản và phát triển ở đây, có thể nói tôi chưa từng thấy biển ở đâu có nhiều san hô đa dạng như vậy. Mang theo đồ lặn, ngụm xuống dòng nước trong xanh, mát lạnh, ngắm nhìn những rặng san hô đủ màu sắc, hình thù là một trải nghiệm ai cũng nên thử một lần trong đời. Tuy nhiên, biển ở đây khá sâu nên hãy đảm bảo kỹ năng bơi và lặn biển của bạn đủ an toàn còn nếu không tự tin, hãy tìm một đoàn du lịch mở dịch vụ lặn biển để bảo đảm cho chính bản thân mình.

San hô đủ màu sắc dưới đáy biển

Đảm bảo kỹ năng bơi lội thật tốt trước khi lặn ngắm san hô

Sau một ngày khám phá Cù Lao Câu, chúng tôi trở lại bên bãi biển đầy cát trắng để thưởng thức những món hải sản mà nhóm kia đã chuẩn bị. Không hổ danh là hải sản tươi sống, những loại tôm, ốc hay mực sau khi được nướng trên than hồng dậy lên mùi thơm khó cưỡng lại, thêm một bát cháo còng biển mằn mặn ngọt thơm khiến ai nhìn cũng không thể cưỡng lại. Ngồi cạnh đám bạn bên ánh lửa trại, nhâm nhi những loại hải sản nóng hổi, trò chuyện suốt đêm trong tiếng sóng võ rì rào sẽ tuổi thanh xuân của tôi trở nên có ý nghĩa và nhiều kỉ niệm hơn.

Những món hải sản thơm ngon…

…Cùng nồi cháo còng mang đậm hương vị biển

Cũng không biết vì tâm trạng đang thoải mái hay vì bầu trời ở Cù Lao Câu mà sao ở đây đặc biệt nhiều và sáng, nằm ngắm sao, chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương để rồi khi tỉnh dậy tâm hồn trở nên thư thái, sẵn sàng quay trở lại với guồng quay của công việc, của những xô bồ, ồn ã thường ngày.

Nhưng cũng cần lưu ý trên đảo có khá nhiều rắn, nhất là các loại rắn độc nên nếu cắm trại vào ban đêm hãy đảm bảo lửa luôn cháy, tránh xa những bụi cây rậm rạp và chỉ đi men theo đường mòn. Cần học những cách sơ cứu khẩn cấp, giữ bình tĩnh và gọi bộ đội biên phòng để được cấp cứu ngay trong trường hợp xấu nhất. Vì Cù Lao Câu là đảo hoang sơ tự nhiên nên khi đến đây cũng phải chú giữ gìn môi trường và cảnh quan hơn hẳn những nơi khác. Dĩ nhiên, nếu tinh thần đó có thể mang đến bất cứ đâu thì sẽ lại càng tuyệt.

Cảnh đẹp yên bình, hoang sơ của Cù Lao Câu

Xem thêm:

Du lịch biển đảo hút khách

Nao lòng vẻ đẹp mênh mang của hồ Ba Bể

Đảo Tam Hải “hút hồn” giới trẻ ưa khám phá

Làm du lịch “eco” khó và chưa bao giờ rẻ!

Diệu Hương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/doi-song-du-lich/cu-lao-cau-hon-dao-hoang-so-luu-giu-mot-thoi-tuoi-tre