Cư dân mạng ráo riết tìm người nhà cho bé gái Hà Nội sau 5 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc

Một bé gái người Việt 12 tuổi đang mang thai đã bị bắt cóc sang Trung Quốc cách đây 5 năm. Hiện tại bé đã được công an Trung Quốc giải cứu và cần tìm người thân tại Việt Nam.

Mới đây một tài khoản mạng xã hội tên Jonh Phạm đã đăng tải thông tin nhờ cộng đồng mạng tìm lại gia đình cho một bé gái khoảng 12 tuổi, bị bắt cóc sang Trung Quốc năm 2011, nay đã may mắn được Cảnh sát nước này cứu thoát.

Chia sẻ của Jonh Phạm.

Chia sẻ của Jonh Phạm.

“Báo tìm người thân

Mình là du học sinh Việt Nam bên Trung Quốc, hôm nay do phối hợp với công an bên này mình biết được tin một e gái Việt bị bắt cóc sang Trung Quốc. Qua cuộc nói chuyện với em biết em năm nay khoảng chừng 12 tuổi sang từ năm 2011, đã được 5 năm rồi. Em còn nhớ nhà ở khu vực Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhà e có 7 người bao gồm mẹ em tên Lưu Thị Mái. Bố tên Dũng, hai anh trai và hai em gái lần lượt tên Thụy Lý - Thụy Xuân -Thụy ( hoặc Thị) Xoan-Thụy (hoặc Thị) Giai và em là Thị Mai…”

Em tên Mai, bị bắt cóc sang Trung Quốc năm 2011.

Vì bị bắt cóc sang Trung Quốc khi còn nhỏ nên em không nhớ rõ địa chỉ nhà mình.

Theo như bài viết chia sẻ, Mai bị bắt cóc sang Trung Quốc từ nhỏ nên em không nhớ chính xác những thông tin về bản thân. Số điện thoại mà em nhớ được là 0964857483 hoặc 0964857563.

“Mình cố gặng hỏi nhiều chi tiết hơn nhưng bất lực vì e hầu như đã quên hết rồi. Mình viết lên đây mong các bạn đọc được giúp mình chia sẻ cho nhiều người biết, có thể sẽ là mò kim đáy bể nhưng mình vẫn tin một tia hy vọng ấy. Mong mọi người giúp em tìm thấy gia đình mình một cách nhanh nhất. Nhìn đứa trẻ 12 tuổi mang trong mình thai nhi mà vẫn cười hồn nhiên mà mình thấy đau lòng!”

Em may mắn được Cảnh sát Trung Quốc giải cứu.

“Ai tìm được người thân của em có thể liên hệ theo số sau để biết được địa chỉ của em: 008613041939395, hoặc trực tiếp liên hệ facebook mình nhé. Cảm ơn mọi người.”

Sau khi bài viết được đăng tải có tới hàng nghìn lượt chia sẻ thông tin này với hy vọng sẽ sớm tìm lại được gia đình cho Mai.

Bạn Katori Vũ bình luận: “Thế là tận gần 5 năm phiêu bạt. Không biết bé đã phải trải qua những gì. Nghĩ mà ớn lạnh, 7 tuổi là lúc ấy mới vào tiểu học. Gia đình đã phải chịu đựng thế nào sau từng ấy năm tìm kiếm. Mong bé sớm đoàn tụ với gia đình. Và sớm lấy lại tinh thần sau những gì đã trải qua…”

Bạn Nguyên Tuấn chia sẻ: “Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, rồi nuôi bao nhiêu năm vất vả mà bị bọn bất lương đưa đi từng ấy năm trời. Quá đau xót. Mong em sớm tìm về với gia đình và cầu mong sẽ không có em bé nào rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa.”

Bánh Mì

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/cu-dan-mang-rao-riet-tim-nguoi-nha-cho-be-gai-ha-noi-sau-5-nam-bi-bat-coc-sang-trung-quoc-816339.html