Cư dân mạng 'chế' hội thoại hài hước về Obama và Phó tướng

Bây giờ là quãng thời gian khó khăn đối với những người hâm mộ Phó Tổng thống Joe Biden bởi nhân vật mà họ gọi thân mật là “ông chú tư lệnh” sắp phải rời khỏi Nhà Trắng.

Dù ông Joe có trở thành phát ngôn viên của hãng kính Ray Ban hay gì đi nữa thì những hình ảnh hài hước của “cặp đôi” Nhà Trắng này sẽ vẫn còn mãi trong lòng nhiều người dân Mỹ.

Sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử, cư dân mạng Hoa Kỳ đã lan truyền những hình ảnh và câu chuyện hài hước giữa Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Barack Obama. Đó là những câu chuyện đùa, vui vẻ nhưng cũng phảng phất nỗi buồn bởi rõ ràng những người hâm mộ ông Obama, Biden và bà Clinton không muốn chấp nhận kết quả bầu cử vừa qua.

Chính vì vậy, họ đã sử dụng một số bức ảnh chụp ông Obama và ông Biden, chế tác thành các câu chuyện và đoạn hội thoại hài hước vừa mang ý nghĩa sâu xa vừa để xoa dịu nỗi buồn sẽ không còn nhìn thấy vị quan chức mà mình yêu mến tại Nhà Trắng.

Sự hài hước chính là công cụ sức mạnh để lấy lại niềm tin cũng như ý nghĩa cuộc sống. Và cũng chỉ còn ít ngày nữa để người hâm mộ của cặp đôi Obama-Biden kỷ niệm quãng thời gian 8 năm tình nghĩa giữa Tổng thống Obama và cánh tay phải của ông.

CNN đã tập hợp một số hình ảnh của ông Joe Biden và những chú thích hài hước mà cư dân mạng Mỹ tạo ra:

Biden: Ông nên làm một giấy khai sinh giả, để trong phong bì đề chữ "Tuyệt mật" và đặt trên bàn làm việc của phòng Bầu dục ý. (Ám chỉ vụ việc Tổng thống đắc cử Donald Trump từng nghi ngờ ông Obama không được sinh ra ở Mỹ)

Joe: Tôi sẽ mang hết bút (pen) đi, không để lại cho Trump cái nào.
Obama: Tại sao?
Joe: Bởi vì ông ta sẽ tự mang cái của riêng mình rồi.
Obama: ???
Joe: Ông ta sẽ tự mang theo Pence mà. (Mike Pence là ứng viên chức Phó Tổng thống của ông Donald Trump)

Joe: Không đời nào tôi để cho Trump lấy que kem của mình, này, cầm lấy chiếc kem ốc quế này đi.
Obama: Tôi bị dị ứng với Lactose không biết à?
Joe: Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc đấy Barack.

Biden: Hay là chúng ta sơn một lá cờ Mexico trong Nhà Trắng đi.
Obama: Không đâu Joe.
Joe: Tôi đã đặt hàng sơn rồi.

Joe: Tôi sẽ không cho bọn họ mật khẩu wifi đâu.
Obama: Joe...
Joe: Tôi đã nói là làm đấy.

Obama: Làm ơn tính tiền.
Joe: Thực ra, chúng ta sẽ lấy thêm 5 cốc sữa lắc nữa và tính hóa đơn vào ngày 21/1 nhé.

Joe: Đúng rồi, đó là tôi đấy.
Obama: Làm ơn dừng lại đi.
Joe: Tôi sẽ không dừng đâu. Căn phòng này sẽ có mùi tồi tệ khi ông ta vào đây.
Obama: Ôi Joe...
Joe: Không là không.

Obama: Hãy ký vào đây và đây nữa.
Joe: Và sau đó thủ tục nhận nuôi sẽ hoàn tất à, ông và Michelle sẽ là bố mẹ nuôi của tôi à?
Obama: Không đời nào Joe ạ.

Joe: Barack đừng bỏ lại tôi ở đây với họ.
Obama: Ông sẽ đi cùng với tôi mà.
Joe: Ồ vậy được rồi, tôi yêu anh, Barack ạ.

Joe: Này, ông ta cần một chiếc điện thoại mới khi vào đây đúng không? Tôi sẽ tặng ông ta chiếc Note 7 nhé.
Obama: Joe, không phải Note 7 bị thu hồi vì cháy nổ hả?
Joe: Chính xác là nó đó.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cu-dan-mang-che-hoi-thoai-hai-huoc-ve-obama-va-pho-tuong-post213799.info