Cư dân mạng bàng hoàng vì 'nước bẩn' thu 'tiền sạch' ở Làng sinh viên Hacinco

Sau khi Phapluatplus.vn phản ánh nước sinh hoạt Làng sinh viên Hacinco vẩn đục, có rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc trước tình trạng này.

Từ phản ánh thì gần một tháng nay, sinh viên và các hộ gia đình tại tòa nhà 21 tầng (Làng sinh viên Hacinco) phải “nhắm mắt” sử dụng nước sinh hoạt đen kịt, lắng cặn.

Sơ đồ Làng sinh viên Hacinco nơi nhiều sinh viên ước mơ được "sống" nhưng đang dần thất vọng.

Sơ đồ Làng sinh viên Hacinco nơi nhiều sinh viên ước mơ được "sống" nhưng đang dần thất vọng.

Qua tìm hiểu của phóng viên phapluatplus.vn được biết, Ban quản lý Làng sinh viên đã có thông báo về việc thau rửa bể nước để phục nước sinh hoạt cho hàng nghìn sinh viên và các hộ gia đình ở đây.

Tuy nhiên, việc thau rửa bể nước không những không giải quyết được thực trạng nước bẩn hiện tại mà còn gây không ít bức xúc cho rất đông cư dân đang sống và sinh hoạt tại tòa nhà 21 tầng thuộc Làng Sinh viên Hacinco (đường Ngụy Như KonTum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) thuộc công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Nhiều sinh viên phản ánh họ nghi ngờ Ban quản lý tòa nhà đã bơm nước giếng khoan để cư dân trong tòa nhà này sử dụng. Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm nước như trên, nhiều người đã bày tỏ quan điểm của mình trên các trang mạng xã hội.

Không ít ý kiến cho rẳng, đã được sử dụng để uống, đưa vào cơ thể, duy trì sự sống thì nước có thể được coi là một dạng thực phẩm.

Nếu là một dạng thực phẩm thì loại thực phẩm này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng tại Làng sinh viên Hacinco. Hay nói khác đi, nguồn nước ở đây đang là một dạng thực phẩm bẩn. Những bạn trẻ, tương lai của đất nước đang bị "đầu độc" bởi thực phẩm bẩn!

Không dừng lại ở đó, nhiều bạn sinh viên tỏ ra khá hoang mang, lo lắng và đặt ra câu hỏi, liệu nước mà các bạn đang dùng, không chỉ ở làng sinh viên Hacinco mà ở những nơi khác, khu trọ tập thể liệu có đảm bảo quy trình sản xuất nước sạch hay không?

Những chia sẻ của các sinh viên, người dân sống trong Làng sinh viên Hacinco trên mạng xã hội.

Bạn N.T.N. bức xúc chia sẻ: “Không thể tin được việc các bạn sinh viên cùng nhiều hộ gia đình ở đây phải sử dụng nước giếng khoan, đục đen như vậy”.

Có ý kiến quyết liệt hơn cho rằng: “Cuộc sống sinh viên vốn đã eo hẹp kinh tế, chẳng có khi nào dư giả nên phải chắt chiu, tính toán từng ngàn. Phải sử dụng thứ nước bẩn như vậy trong sinh hoạt, ăn uống hàng ngày thì thật là ác mộng.”

Chung bức xúc ấy, bạn K.T viết: “nỗi lo cơm áo gạo tiền, bây giờ còn chồng thêm nỗi lo về nước bẩn, về sức khỏe …vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì” .

Tính đến thời điểm tối ngày 19/4, sự việc chưa được giải quyết, sinh viên và các gia đình sống tại tòa nhà 21 vẫn phải dùng nước bẩn và bức xúc viết đơn kiến nghị yêu cầu xử lý nước. Hơn thế, mọi người sống ở đây đều có chung nỗi lo lắng nặng nề cho sức khỏe của mình.

Bức xúc của sinh viên là vậy nhưng ông Nguyễn Văn Vĩnh, Thuộc Xí nghiệp xây lắp Hancinco một mạch khẳng định: "Theo quy định ở đây thì 6 tháng tiến hành thau rửa bể một lần và thường xuyên đi kiểm tra các bể nước; nếu phát hiện thấy có cặn thì sẽ thau rửa sớm hơn định kỳ".

"Đây là chung cư cao tầng nên việc súc xả đường ống là cả một vấn đề. Hiện tại nếu súc xả đường ống có đường kính từ 110 cm trở lên là chưa thực hiện được. Hiện này phía xí nghiệp chỉ thực hiện súc xả được với đường ống có đường kính 60 cm trở xuống" ông Vĩnh giải thích.

Biên bản mà các cán bộ của công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đã xác nhận tình trạng đã thau rửa, vệ sinh sạch, đồng ý cho xả nước cung cấp cho các hộ tiêu dùng nhưng không hiểu sao nước vẫn bẩn.

Trong khi đó ngày 19/3/2016, có một văn bản mà các cán bộ của công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội lập một văn bản "hoành tráng" gồm ông Nguyễn Quang Anh, cán bộ phòng KH - KT; ông Nguyễn Thành Trung, cán bộ Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh nhà và ông Nguyễn Văn Vĩnh cán bộ kỹ thuật của công ty đã lập biên bản về việc kiểm tra sau khi thau bể ở tòa nhà A, E, 17, 21 tầng xác nhận tình trạng đã thau rửa, vệ sinh sạch, đồng ý cho xả nước cung cấp cho các hộ tiêu dùng. Nhưng không hiểu sao mà sau một tháng tình trạng nước ở tòa nhà 21 tầng vẫn vẩn đục, lắng cặn?

Với cách giả thích và trả lời và làm việc kiểu "qua mặt" lãnh đạo công ty như vậy nhiều bạn sinh viên lo lắng không biết đến bao giờ phía công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội mới khắc phục triệt để được hiện tượng trên. Mỗi ngày trôi qua, họ vẫn dài cổ ngóng đợi một sự thay đổi nào đó từ phía những người có trách nhiệm.

Phapluatplus.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Sơn Hùng - Quang Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cu-dan-mang-bang-hoang-vi-nuoc-ban-thu-tien-sach-o-lang-sinh-vien-hacinco-d11473.html