Cú đá phạt siêu hạng giúp Philippines có 1 điểm trước Indonesia

Đường cong tuyệt mỹ từ đôi chân Philip Younghusband không chỉ giải cứu Philippines khỏi trận thua, mà còn giúp chủ nhà nắm lợi thế trong cuộc đua giành chiếc vé bán kết cuối cùng của bảng A, dù tình hình đang hết sức phức tạp.

Clip Indonesia 2-2 Philippines

Lượt đấu thứ hai vòng loại bảng A – AFF Suzuki Cup 2016 , Indonesia và Philippines chạm trán nhau trong tư thế “một mất một còn”. Bởi, với lần lượt 0 và 1 điểm trong tay, đội thua trận gần như cầm vé rời giải sớm.

Philippines tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, với những pha đánh trung lộ khá hay, nhưng Indo mới là đội già dơ hơn và tìm được bàn thắng ở phút thứ 7. Từ một pha đá phạt trực tiếp, trung vệ Fachrudin Aryanto đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho xứ Vạn đảo.

Bị dẫn từ sớm, Azkals (biệt danh của Philippines) ào ào lên bóng tìm bàn gỡ. Lần lượt những pha bắn phá đủ mọi cự ly được đội áo xanh tung về khung thành Kurnia Meiga Hermansyah. Hệ quả là đến phút 26, cũng từ một tình huống cố định, họ có bàn thắng quân bình tỷ số nhờ công của cầu thủ sinh trưởng tại Iran, Misagh Bahadoran. Song, cần phải nói là trước đó, Philippines đã nhiều lần may mắn không thủng lưới thêm vì những đợt phản công sắc nét của Indo.

Bước sang hiệp hai, thế trận cù cưa vẫn được duy trì. Hai đối thủ có thể nói là ngang tài ngang sức đã liên tục tung đòn, với những cơ hội hết sức nguy hiểm. Phút 68, trong một đường tiến công của Indo, số 21 Andik Vermansyah tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng chạm cột dọc bật ra, và lão tướng Boaz Solossa có mặt đúng lúc để ung dung đệm bóng vào lưới trống.

Tỷ số là 2-1, và chủ nhà lại tiếp tục phải rượt đuổi. Họ đã không phải chờ quá lâu khi đến phút 82, từ chấm đá phạt trực tiếp, đội trưởng mang áo số 10 Philip Younghusband vẽ đường cong hoàn hảo gỡ hòa cho Philippines.

Philip Younghusband - người hùng của chủ nhà Philippines

2-2 là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, cục diện bảng A đang hết sức phức tạp. Ngoại trừ Thái Lan đã sớm giành vé với 6 điểm, suất đi tiếp còn lại chia đều cho Philippines, Indonesia và Singapore, với lần lượt 2; 1 và 1 điểm. Chủ nhà là đội có quyền tự quyết ở lượt cuối, nhưng họ sẽ phải chạm trán Thái Lan!

+Đội hình thi đấu:

Indonesia: Hermansyah, Wahyudi, Lilipaly, Aryanto, Basna, Vermansyah (Zulham Zamrun 78'), Ripora, Dimas (B. Pradana 81'), Solossa, Baru (F. Sinaga 87'), Lestaluhu

Philippines: Muller, Steuble, Ingreso, Aguinaldo, Manuel Ott (J. Porteria 75'), Bahadoran, Christiaens, Mike Ott (Mark Hartmann 75'), Schrock, Younghusband, Minegishi (I. Ramsay 55')

+Ghi bàn:

Indonesia: F. Aryanto 7', B. Solossa 68'

Philippines: M. Bahadoran 31', P. Younghusband 82'

Hoài Thuận

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/cu-da-phat-sieu-hang-giup-philippines-co-1-diem-truoc-indonesia-n20161122205545146.htm