Cu-ba, hòn đảo tươi đẹp và anh hùng

ND- Từ Ca-ra-cát, Vê-nê-du-ê-la, máy bay đưa chúng tôi qua kênh đào Pa-na-ma tới Cu-ba - hòn đảo lớn nhất trong số các hòn đảo của biển Ca-ri-bê. Mọi thành viên trong đoàn đều náo nức, bởi hầu hết mới lần đầu được đến đất nước Cu-ba tươi đẹp và anh hùng.

Là một nước nhiệt đới, nhưng Cu-ba có khí hậu đại dương mát mẻ quanh năm. Mặt trời, bãi biển và cát trắng trải dài cùng lòng hiếu khách của người dân Cu-ba là thiên đường cho khách du lịch và nơi trú đông lý tưởng cho người có tuổi ở các nước có mùa đông khắc nghiệt, như Ca-na-đa, và Bắc Âu. Con người Cu-ba chân thành, cởi mở luôn sống hết mình vì bạn bè. Tình cảm ấy càng nồng ấm hơn khi khách đến là người Việt Nam. Trong suốt những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba. Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô: "Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" mãi mãi in sâu trong trái tim của mỗi người Việt Nam, và trở thành biểu tượng thiêng liêng cho tình đoàn kết, gắn bó sâu nặng, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Trong thời gian ở Cu-ba, chúng tôi đã có một chương trình làm việc hết sức phong phú. Ngoài các cuộc hội kiến và làm việc với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đoàn còn có nhiều cuộc gặp gỡ các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Đoàn đã có cuộc gặp vô cùng cảm động với đồng chí Men-ba Héc-nan-đét, Ủy viên Trung ương Đảng, nữ Anh hùng Môn-ca-đa, là người có tình cảm rất sâu đậm với Việt Nam. Đồng chí từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cu-ba tại Việt Nam, là người đi đầu trong phong trào ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, người sáng lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam. Chúng tôi rất cảm động khi nghe nữ Anh hùng nói: "Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của tôi", "Thật tiếc là tôi không được sinh ra ở Việt Nam"... Lúc chia tay, bà nắm chặt tay từng người và nhất quyết tiễn đoàn ra tới tận cửa trong khi sức khỏe của bà ở tuổi gần 90 đã không còn cho phép bà đi vững trên đôi chân của mình, mà phải cần sự trợ giúp của hai người khác. Ở Cu-ba không người dân nào không biết đến Việt Nam, không biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để tỏ lòng thành kính đối với Bác Hồ, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã dựng tượng Bác tại một trong những công viên đẹp tại trung tâm thành phố La Ha-ba-na. Khi Đoàn đến đặt hoa tại Tượng đài của Bác đã chứng kiến tấm lòng, tình nghĩa của người dân Cu-ba. Hàng trăm người dân khu phố và các em thiếu nhi đã có mặt từ sáng sớm để đón Đoàn. Các cụ, các ông, các bà và các cháu thiếu nhi đã dâng cờ Tổ quốc Việt Nam, cờ Cu-ba bên Tượng đài Bác Hồ, cùng nhau hát những bài hát ca ngợi Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ và hô vang các câu khẩu hiệu: Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm! Trong đoàn ai cũng xúc động, đều cảm thấy như đang sống ở quê hương mình, như được trở về nhà sau một chuyến đi xa. Cu-ba đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc dự định tiến hành vào tháng 6, hoặc tháng 7-2010 và Đại hội VI dự kiến tổ chức vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2011. Một trong những đề tài trung tâm sẽ được thảo luận tại Hội nghị toàn quốc và Đại hội là vấn đề kinh tế. Hiện nay, tình hình Cu-ba vẫn còn rất khó khăn. Cuộc bao vây, cấm vận mà Mỹ tiến hành chống Cu-ba gây cho Cu-ba mỗi năm suy giảm đến hơn hai tỷ đô-la. Thiên tai nghiệt ngã của những cơn bão lớn, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới tác động và làm thiệt hại rất lớn tới nền kinh tế Cu-ba. Cu-ba đang triển khai thí điểm một số cơ chế sản xuất, kinh doanh mới nhằm làm tăng tính hiệu quả và năng suất lao động. Đặc biệt, bạn đang có nhiều chính sách khuyến khích người nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp với mục tiêu có thể tự túc được lương thực trong những năm tới. Chính phủ Cu-ba đang tiến hành trao ruộng đất bỏ hoang hoặc canh tác kém hiệu quả cho nông dân; tăng tiền thu mua sản phẩm lên nhiều lần và trả một phần bằng ngoại tệ; thí điểm bỏ các chế độ miễn phí, bao cấp (trừ dịch vụ y tế và giáo dục), bỏ chế độ tem phiếu, chế độ hai đồng tiền, thực hiện bù giá vào lương; tinh giản biên chế và cho phép một số thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển, nhất là trong ngành dịch vụ, đồng thời thu thuế của những cơ sở dịch vụ tư nhân. Để thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác dân vận rất được quan tâm. Những người đứng đầu các tổ chức quần chúng đều là Ủy viên Hội đồng Nhà nước, một số là Ủy viên Trung ương. Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức này. Các tổ chức quần chúng gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản (UJC) được coi là tổ chức chính trị, cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Cu-ba; Mặt trận (Ủy ban bảo vệ Cách mạng-CDR); Công đoàn (Trung tâm những người lao động Cu-ba-CTC); Phụ nữ (Hội liên hiệp Phụ nữ Cu-ba-FMC); Cựu chiến binh (Hội cựu Chiến binh Cách mạng-ACR); Nông dân (Hội Tiểu nông-ANAP); Sinh viên, học sinh (Liên đoàn Sinh viên Đại học-FEU, Liên đoàn Học sinh Trung học-FEEM) và Đội Thiếu niên Hô-xê Mác-ti. Vì tính rộng rãi của các tổ chức quần chúng nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các tổ chức này rất được coi trọng, nhằm vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước. Mỗi tổ chức quần chúng có phương pháp, phương tiện chuyển tải công việc khác nhau, nhưng cùng chung mục đích là phục vụ nhiệm vụ của tổ chức mình, nhiệm vụ của đất nước và trên hết là nhiệm vụ của Đảng... Trong những ngày ở thăm Cu-ba, ở bất cứ nơi nào đoàn đến, chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm thân thiết mà các bạn dành cho nhân dân Việt Nam. Mọi người đều rất vui với những thành tựu mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được sau gần 25 năm đổi mới; những thành tựu đó không chỉ cần thiết cho Việt Nam, cho Cu-ba mà cho tất cả các dân tộc trên toàn thế giới. Việt Nam là tấm gương về phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm công bằng xã hội cho các nước khác noi theo. Quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước đang được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cu-ba tăng mạnh trong những năm gần đây, đạt trên 600 triệu đô-la vào năm 2009. Hợp tác kinh tế đang được mở rộng ra nhiều lĩnh vực như năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí, điện tử, nông nghiệp... Việt Nam đang giúp Cu-ba triển khai dự án trồng lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn ba, nhằm tiến tới để Cu-ba có thể tự túc được lương thực. Thời gian trôi đi thật nhanh. Những ngày ở thăm Cu-ba thật ngắn ngủi. Rồi cũng đến giờ chúng tôi phải tạm biệt Cu-ba, tạm biệt hòn đảo xanh đầy gió biển và nắng ấm; tạm biệt những người bạn, người đồng chí, người anh em Cu-ba thân thiết. Bữa cơm chiều cuối tại nhà nghỉ của Hội đồng Nhà nước Cu-ba thật bịn rịn; trang lưu bút mà chúng tôi để lại nhòe nước mắt. Xa Cu-ba mà chúng tôi cảm thấy như phải xa những người ruột thịt, yêu thương nhất của mình! Hầu như không ai chú ý đến ăn uống; mọi người còn mải nắm tay, ôm hôn, khoác vai nhau, chụp hình chung, chúc tụng nhau và hẹn ngày gặp lại... làm đồng chí phiên dịch hết sức lúng túng, không biết dịch cho ai trước. Chia tay Cu-ba, với mỗi chúng tôi là nỗi buồn sâu lắng, bởi chẳng biết có một lần được trở lại Cu-ba. Lùi lại phía sau là những dãy phố, những con đường, những hàng cây Pan-ma thân trắng cao vút rì rào cùng biển xanh dài tít tắp, chúng tôi tạm biệt Cu-ba. Ấn tượng Cu-ba, ấn tượng Pan-ma, loài cây đặc trưng trên hòn đảo này, cây vươn dài đón gió, luôn vững vàng như những người lính nghiêm trang đứng canh giữ đất, biển, trời Cu-ba - tiền đồn chủ nghĩa xã hội ở Tây bán cầu. Nơi ấy, những người dân đang sống với ý chí cách mạng kiên cường, quật khởi. Nơi ấy, một dân tộc quyết không run sợ trước sự đe dọa của bất cứ siêu cường nào. Nơi ấy, mọi người dân luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chân lý, bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175020&sub=83&top=45