Cụ bà 86 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ sau 8 năm đèn sách

Cụ bà từng suýt chết vì nhiễm trùng thận vừa tốt nghiệp ĐH Bristol (Anh) với tấm bằng Tiến sĩ giáo dục.

Cụ bà ấy là Peggy Styles, 86 tuổi và bà đã mất 8 năm để hoàn thành khóa học này do các vấn đề về sức khỏe.

“Nhà trường rất tuyệt vời và họ đã đồng ý cho bảo lưu kết quả học tập cho tới khi tôi cảm thấy khỏe hơn. Vì thế, tôi quyết tấm phải hoàn thành khóa học Tiến sĩ của mình” – bà chia sẻ.

Bà Styles là sinh viên lớn tuổi nhất từng tốt nghiệp ĐH Bristol. Cách đây 3 năm, bà cảm thấy không khỏe và buộc phải đình chỉ việc học tập khoảng 18 tháng.

Thông thường một tấm bằng tiến sĩ sẽ mất khoảng từ 3-4 năm để hoàn thành. “Tôi ốm yếu đến mức gần như chết. Tôi ở trong bệnh viện khoảng 1 tháng và phải tập đi bộ” – bà nói.

Chồng bà – ông John – đã qua đời vào năm 2016 khi bà đang hoàn thiện bài luận văn dài 48.000 chữ của mình.

“Dù đã 86 tuổi nhưng tôi không thực sự cảm thấy mình già. Tôi vẫn sẽ tiếp tục học tập cho đến khi nào có thể” – bà nói.

Bà Styles sinh ra ở Anh và cùng bố mẹ chuyển tới Bỉ vào năm 1931. Năm 1940, gia đình bà lại quay trở về Anh, trốn khỏi con tàu chiến cuối cùng rời St Malo.

Do phải di chuyển nhiều và học tập ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, bà rời trường năm 15 tuổi chỉ với một tấm bằng được viết vội.

Cháu trai bà – cậu bé Oliver là người truyền cảm hứng để bà quay trở lại trường học khi cậu nhờ bà giúp trong một dự án của trường với chủ đề về Thế chiến thứ 2.

Nguyễn Thảo (Theo BBC)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/cu-ba-86-tuoi-tot-nghiep-tien-si-giao-duc-sau-8-nam-den-sach-385583.html