Công Vinh và 2 chiếc phong bì tặng cụ già nghèo

Không chỉ tận tay trao quà một cách rất chân thành. Khi thấy một cụ già tay sách nách mang, Công Vinh đã tinh tế bỏ 2 chiếc phong bì và kéo khóa lại để khỏi rơi. Hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người có mặt ở UBND xã Hương Thọ cảm mến với cựu tiền đạo SLNA.

Sự chân thành, tinh tế và tấm lòng của vợ chồng Công Vinh với bà con Hà Tĩnh khiến nhiều người xúc động.

Vào trưa qua (16.1), Công Vinh và Thủy Tiên đã trở lại vùng lũ Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh để mang Tết sớm đến cho bà con.

Có 200 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

Quy định là mỗi người 1 phong bì 500 ngàn đến 1 triệu. Song, hễ thấy những cụ già là vợ chồng Công Vinh lại dúi thêm một phong bì để ủng hộ các cụ.

Không chỉ tận tay trao quà một cách rất chân thành. Khi thấy một cụ già tay sách nách mang, Công Vinh đã tinh tế bỏ 2 chiếc phong bì và kéo khóa lại để khỏi rơi. Hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người có mặt ở UBND xã Hương Thọ cảm mến với cựu tiền đạo SLNA.

Với các cháu nhỏ, Công Vinh cũng quan tâm đặc biệt. Anh hỏi hang và động viên các cháu, dù chỉ là thoáng qua nhưng với các cháu bé đây là một kỷ niệm khó quên.

Di chuyển quảng đường khá xa, Công Vinh khá mệt nhưng vẫn nhiệt thành trao tận tay quà cho bà con.

Chia tay Hà Tĩnh, dự kiến vợ chồng Công Vinh sẽ có những hỗ trợ thiết thực cho bà con ở Nghệ An trước Tết Nguyên Đán. Địa điểm dự kiến là ở Tương Dương, một huyện miền núi xứ Nghệ.

Theo Thanh Tùng - Ảnh: Hoàng Zenby (Songlamplus)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-vinh-va-2-chiec-phong-bi-tang-cu-gia-ngheo-739276.html