Công Vinh tranh thủ mua... rau sạch ở Myanmar

Tại Myanmar, đồ ăn của các cầu thủ luôn rất nhiều thịt, nhưng rau lại hơi ít. Có lẽ vì thế, tiền đạo Lê Công Vinh đã "chớp thời cơ" khi anh nhìn thấy vườn rau trên đường ra sân tập.

Rất bất ngờ, ngay trên tập, Công Vinh đã nhờ phóng viên bản địa mua rau sạch.

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam tập tại sân tập thuộc quần thể sân Thuwunna. Điều đặc biệt là ngay trên sân tập, Công Vinh đã nhờ một phóng viên bản địa đi mua rau hộ anh.

Công Vinh đã phải nhờ phóng viên bản đi đi mua rau (Ảnh: Trần Giáp)

Lý do là trên đường từ ôtô của đội qua sân tập có một vườn rau. Vinh quan sát rất nhanh và nhổ lên một vài cây.

Bó rau rất to mà phóng viên bản địa đã mua (Ảnh: Trần Giáp)

Trước khi buổi tập bắt đầu, Công Vinh liên hệ với phóng viên sở tại và đề nghị anh này mua hộ loại rau đó.

Một lát sau, phóng viên này đã trở lại với một bó rau to. Số tiền mà anh này phải trả cho bó rau lên tới 6000 kyat ( khoảng 90.000 đồng).

Tại Myanmar, đồ ăn nhiều thịt, nhưng lại ít rau (Ảnh: Trần Giáp)

Tại Myanmar, đồ ăn luôn thường nhiều thịt nhưng lại thiếu rau. Có lẽ bởi thế ngay khi nhìn thấy ruộng rau tại sân tập, Công Vinh đã nảy ra ý định nhờ mua rau hộ. Ở nhà, hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cũng tự trồng rau sạch để ăn.

Ca sỹ Thủy Tiên bên cạnh vườn rau trồng ở nhà (Ảnh: facebook Thủy Tiên)

Xem lại những pha ghi bàn trong trận đấu Việt Nam - Myanmar:

T.Giáp
Từ Yangon

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/cong-vinh-tranh-thu-mua-rau-sach-ngay-tren-san-tap-n20161121164747163.htm