Công Vinh 'tâng bốc' Thái Lan như thế nào?

Tối 8.11, Công Vinh đã có trận đấu thứ 80 trong màu áo ĐT Việt Nam thắng Indonesia 3-2. Trao đổi với báo chí sáng nay, CV9 đã chia sẻ những cảm xúc rất thật...

Là 1 trong 3 tuyển thủ có mặt tại lễ công bố bản quyền AFF Cup 2016 của VTV sáng nay, đội trưởng Công Vinh chia sẻ: “Trận đấu với Indonesia là trận đấu thứ 80 tôi khoác áo đội tuyển và có bàn thắng trong chiến thắng chung của toàn đội. Đó là một cột mốc đẹp. Đội tuyển của chúng ta hiện nay rất đáng xem, rất đáng chờ đợi, hứa hẹn không chỉ tại AFF Cup 2016 mà còn trong tương lai”.

Công Vinh khẳng định bóng đá Thái Lan vẫn ở một trình độ nhỉnh hơn bóng đá Việt Nam. Ảnh: VTV

Trước câu hỏi của báo chí về việc có cảm thấy sợ Thái Lan hay không, Công Vinh thẳng thắn nhìn nhận: “Dù thế nào chúng ta cũng phải thừa nhận lúc này bóng đá Thái Lan ở một trình độ cao hơn bóng đá Việt Nam. Những năm qua, họ đã vô địch SEA Games 2013, 2015 và AFF Cup 2014. Thái Lan đang có một đội hình vào độ “chín”, các cầu thủ chơi với nhau nhiều năm và hiểu nhau trong từng pha bóng, từng bước di chuyển và đó là điểm đáng sợ. Còn tuyển Việt Nam hiện nay đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Tôi muôn nói đó là một quy luật tất yếu “tre già măng mọc”.

Theo Công Vinh, nói như vậy không có nghĩa là tuyển Việt Nam không thể vô địch AFF Cup 2016: “AFF Cup 2014 chúng ta đã thiếu may mắn, tưởng như lọt vào chung kết tới nơi rồi mà vẫn phải dừng bước ở bán kết. Nhưng đó mới là bóng đá và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tại AFF Cup 2016, nếu có một chút may mắn, chúng ta vẫn có thể đem niềm vui trọn vẹn đến với người hâm mộ”.

Hỏi Vinh có lời khuyên gì dành cho lứa cầu thủ trẻ hiện nay, Vinh đáp: “Không chỉ lứa cầu thủ trẻ đã dần trưởng thành như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, mà ngay cả các lứa “U”, các em hãy cứ nỗ lực tập luyện, phải biết trăn trở vì nghề. May mắn sẽ không bao giờ đến với những người lười biếng. Từ bài học của bản thân, tôi tin những cầu thủ đã làm việc hết sức trên sân tập và thi đấu với tất cả đam mê, cống hiến vì màu cờ sắc áo, chơi bóng vì Tổ quốc chứ không chỉ cho riêng mình, cầu thủ đó sẽ thành công”.

Về phần mình, trả lời Dân Việt về việc có mất ngủ hay không sau chiến thắng của đội tuyển trước Indonesia, Công Phượng bộc bạch: “Tôi đã nỗ lực hết mình trong suốt khoảng thời gian được thi đấu trên sân và có bàn thắng gỡ hòa 2-2, trong chiến thắng chung cuộc 3-2 của đội tuyển. Phải khẳng định là tôi rất vui nhưng tôi vẫn… ngủ bình thường”.

Ngồi kế bên Xuân Trường, khi được báo chí hỏi về cảm nhận ra sao khi được ngồi xem những hình ảnh thi đấu của mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam đêm 8.11? Cụ thể là nó có khác gì với việc xuất hiện trong màu áo Incheon United ở Hàn Quốc hay không? Xuân Trường đáp: “Tôi cảm thấy gần gũi hơn nhiều vì được cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia, được ra sân trong sự chào đón của đông đảo cổ động viên nhà”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-vinh-tang-boc-thai-lan-nhu-the-nao-721800.html