Công Phượng, Văn Toàn 'tắt tiếng', HAGL thảm bại trước SLNA

Chiều 18.3, HAGL đã cho thấy mình non nớt như thế nào trước chủ nhà SLNA đầy toan tính trên sân Vinh. Suốt 90 phút thi đấu, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” gần như “bó chân”…

SLNA lúc này có thể không còn mạnh mẽ, không có trong đội hình những ngôi sao tầm cỡ như Văn Quyến, Công Vinh trước đây nhưng chiều nay, họ vẫn chứng minh mình thừa sức “bóp” dàn cầu thủ trẻ HAGL ở vòng 10 V.League 2017.

HAGL tỏ ra quá ngây thơ trước lối chơi mang theo đầy toan tính, hiệu quả của chủ nhà SLNA chiều nay. Ảnh: Thanh Niên

Thực tế, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã cảm nhận rõ sự “ngây thơ” của các học trò sẽ khiến họ phải đối mặt với nhiều khó khăn như thế nào trên sân Vinh. Đó là lý do ông đã bố trí 2 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là trung vệ Văn Pho, tiền vệ người Nhật Bản Ideguchi trong đội hình xuất phát.

Tiếc là khi những ý đồ của đội bóng phố Núi chưa kịp thực thi thì ngay phút đầu tiên của trận đấu, SLNA đã có bàn mở tỷ số do công chân sút ngoại Olaha (số 69). Đây là tình huống đội bóng xứ Nghệ tấn công tốt bên cánh phải trước khi Henry chuyền vào chính xác cho Olaha chạy cắt mặt lập công.

Công Phượng hoàn toàn "lặn mất tăm" trước sự "chăm sóc" vô cùng cẩn thận của hàng thủ SLNA chiều nay. Ảnh: Thanh Niên.

Khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu, HAGL kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hoàn toàn… vô hại. Những điểm sáng như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… bị chia cắt, “lặn mất tăm” trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà.

Nếu như may mắn hơn, SLNA đã có thêm ít nhất 2 bàn thắng trong hiệp 1 sau những pha dứt điểm của Quế Ngọc Hải (bóng trúng xà ngang), Henry (dứt điểm cận thành hỏng ăn hoặc không thắng được thủ môn Văn Tiến – HAGL khi đối mặt), Sỹ Nam (dứt điểm từ xa, hậu vệ HAGL đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi).

Sau giờ nghỉ, HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và tiếp tục… bế tắc. Cơ hội đáng kể nhất của họ chỉ là pha sút phạt đưa bóng tìm trúng xà ngang của Hồng Duy phút 80. Trong khi đó, SLNA có thêm 1 bàn thắng nữa phút 76 mang tên Khắc Ngọc (số 12).

Thắng chung cuộc 2-0, SLNA (12 điểm/10 trận) đã tránh khá xa tốp cầm đèn đỏ. Còn HAGL với trận thua thứ 3 liên tiếp vẫn chỉ được vỏn vẹn 10 điểm/10 trận, ngày càng tiến gần hơn tới tốp cuối bảng.

Ở 2 cặp đấu còn lại của vòng 10 diễn ra chiều nay, trong khi S.Khánh Hòa hòa đội khách Sài Gòn 0-0 thì Hải Phòng đã giành được chiến thắng 1-0 trước chủ nhà TP.HCM nhờ pha lập công của Stevens. Với 17 điểm/10 trận, Hải Phòng đã vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, đứng sau Quảng Nam (19 điểm/10 trận), FLC Thanh Hóa (19 điểm/9 trận).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-phuong-van-toan-tat-tieng-hagl-tham-bai-truoc-slna-754284.html