Công Phượng: 'Tôi muốn ở lại Nhật Bản thêm một năm'

Sờ lên mái tóc sành điệu của mình, Công Phượng cười hì hì: ‘À, chả phải tôi chạy theo thần tượng nào đâu ạ. Thủ môn đội Mito dắt tôi ra hiệu. Tôi thích thì cắt thôi’.

Công Phượng vui mừng vì bàn thắng của riêng mình ở trận thắng Indonesia

Phỏng vấn riêng Công Phượng là điều quá khó - một phần vì quy định khắt khe của đội tuyển là nếu muốn phát ngôn với báo chí, phải thông qua hai “lớp cửa” gồm Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện, một phần vì bản tính của Phượng rất kín đáo.

Vào thời điểm hiện tại, Phượng lại có vẻ đang phải chịu nhiều sức ép từ phía ngoài hậu trường khi chuyến “du học” Nhật Bản của anh chưa thành công như mong đợi. Chưa kể mỗi lần về nước, Phượng vẫn được HLV Hữu Thắng tung ra sân nhưng chỉ từ ghế dự bị. Nói Phượng thu mình vào vỏ ốc thì hơi quá nhưng Phượng đã tự “bao” cho mình một lớp “phòng vệ” nhất định.

Nhưng quả là may mắn cho chúng tôi khi gặp Phượng ở buổi họp báo công bố bản quyền phát sóng AFF Cup vào sáng 8.11, trước khi đội tuyển rời Hà Nội vào Cần Thơ, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu cuối cùng sau ít ngày tới. Sự chia sẻ của anh, vừa “nhuốm màu” trẻ con mà lại cũng rất người lớn.

* Công Phượng thân mến, bàn thắng của anh ở trận gặp Indonesia đêm 8.11 mang đến cảm xúc rất lớn cho người xem. Bởi nó như một điều chứng tỏ rằng: A, Phượng đây rồi, Phượng đã “trở lại” đây rồi. Còn bản thân anh thì sao, niềm sung sướng phải tột độ chứ?

Công Phượng: Trước trận đấu, thú thật là tôi cũng bị ít nhiều áp lực. Không phải áp lực từ HLV đâu mà áp lực tự trong con người mình. Nhưng khi nhận giấy thay người, tôi thích lắm. Rất thích. Vào sân đá ở hàng ghế dự bị có cảm giác rất khác với được đá chính ngay từ đầu. Vì sự nỗ lực còn phải nhân lên gấp bội để mọi người không đánh giá là mình chỉ lấp chỗ trống cho người rời sân.

Tình huống diễn ra bàn thắng rất nhanh. Anh Lương gạt bóng từ cánh cho tôi. Pha đó anh Lương gạt khéo lắm. Nó diễn ra trong tích tắc, tôi chả kịp suy nghĩ gì to tát cả. Chỉ biết xoạc chân để bóng vào lưới thôi. Nói bàn thắng ấy giải tỏa cho tôi cũng đúng. Tôi vui, rất vui là đằng khác. Nhưng đêm về tôi vẫn cứ ngủ ngon. Không đến mức phải mất ngủ đâu (cười).

[VIDEO]: BÀN THẮNG CỦA CÔNG PHƯỢNG VÀO LƯỚI INDONESIA

* Họp báo sau trận thắng Indonesia, HLV Hữu Thắng vẫn dành cho anh những lời đánh giá rất cao. Điều ấy cũng chứng tỏ, việc anh ra sân từ ghế dự bị là nằm trong ý đồ chiến thuật của HLV trưởng chứ không phải anh kém hơn người khác. Anh có thấy thế không?

Công Phượng: Tôi không dám so sánh mình với ai đâu vì rất khó. Nhưng ở đây hay sang Nhật Bản, tôi luôn cố gắng, rất cố gắng. Tôi không dám tự chấm điểm mình và chấm điểm đội tuyển. Để người khác đánh giá thì sẽ đúng hơn. Nhưng mọi người đều nhìn thấy đội đang nỗ lực thế nào để có được thành công ở AFF Cup. Thực sự chúng tôi mong đạt được điểm rơi phong độ, thể lực

* Anh là một trong những cầu thủ được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất, thậm chí chỉ cần nhìn anh khởi động ngoài sân để chuẩn bị vào đấu khi trận đấu đang diễn ra, hàng khán giả đã hò hét phấn khích rồi. Anh có bị “dội” bởi sự yêu quý có phần quá mức ấy không?

Công Phượng: Không đâu. Tôi cảm thấy xúc động vì luôn được yêu mến. Tôi xin cảm ơn mọi người và nhiệm vụ của tôi là phải chơi thật tốt ở AFF Cup. Nhất định phải thế. Thời gian tập luyện và thi đấu bên Nhật đã giúp tôi được rất nhiều về mặt chuyên môn. Tôi ý thức được bản thân mình đang như thế nào và sẽ phải như thế nào. Tôi cũng chưa dám nói mình đã thực sự trưởng thành nhưng đã có nhiều sự tiến bộ và tôi muốn chứng minh sự tiến bộ ấy ở AFF Cup.

Mái tóc rất lạ của Công Phượng (trái)

* Anh có cảm thấy hồi hộp không?

Công Phượng: Có lẽ là không! Nói chúng tôi là lứa trẻ ở đội tuyển Việt Nam là đúng, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã thi đấu quốc tế ở giải U.19 Đông Nam Á rồi. Rồi lên đội U.23 Việt Nam dưới thời HLV Miura nữa. Môi trường đội tuyển khắc nghiệt thế nào, tôi cũng không còn cảm thấy bỡ ngỡ. Nên sự hồi hộp trước AFF Cup là điều không xảy ra với riêng tôi.

* Lãnh đạo CLB HAGL có phát biểu với báo chí là bầu Đức muốn anh và Tuấn Anh rời Nhật Bản để về nước thi đấu V-League mùa sau. Ý anh thì sao?

Công Phượng: Tôi chưa thấy đội HAGL nói gì với tôi về việc này. Nhưng tôi rất muốn ở lại Nhật Bản thêm một năm nữa. Nhưng quyền quyết định lại không phụ thuộc ở tôi.

* Xin hỏi vui anh là, anh có mái tóc rất lạ, mang phong cách rất Nhật. Anh có chạy theo “mốt” của thần tượng nào không đấy?

Công Phượng: Hì hì. Không đâu. Tôi không chạy theo thần tượng nào cả. Tôi được thủ môn ở bên Nhật dắt ra hiệu. Và tôi bảo họ, tôi thích kiểu này. Tôi thích thì tôi cắt thôi.

Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cong-phuong-toi-muon-o-lai-nhat-ban-them-mot-nam-69574.html