Công Phượng đại náo Shah Alam!

Bất chấp những lời chê tham lam và ích kỷ, Công Phượng đã lên tiếng với bàn thắng giải tỏa bế tắc cho đội nhà và một lần kiến tạo cho Văn Thanh sút thủng lưới đối phương.

Chỉ có 66 phút trên sân Shah Alam trước khi rời sân cho Thanh Bình thế chỗ, Công Phượng vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong trận thắng đậm thứ ba liên tiếp của đội tuyển U-22 Việt Nam.

Vì cần thiết giữ tiền vệ phòng ngự Duy Mạnh hơn cho hai trận quyết đấu cuối cùng vòng bảng, HLV Hữu Thắng đã tung Đông Triều vào đá chính thế chỗ Xuân Trường bị thẻ ngồi ngoài. Những sự thay đổi khác nữa là Tuấn Tài có mặt trong đội hình xuất phát và hai hậu vệ Văn Khánh, Văn Kiên lần đầu tiên xuất trận ở SEA Games 29.

Đáng chú ý, cả hàng tiền vệ của U-22 Việt Nam là quân của HA Gia Lai và phía trên còn Công Phượng, phía dưới có Văn Thanh. Hơn nửa đội hình HA Gia Lai ăn dầm nằm dề với bóng đá 10 năm qua đã tạo ra một thế trận tấn công có nhiều mũi giáp công nhuần nhuyễn với nhau hơn. Tuy nhiên, có vẻ như sự phối hợp giữa hai chân sút Công Phượng và Tuấn Tài không mấy ăn ý. Công Phượng rất nhiều lần đói bóng phải lùi về thật sâu để tìm cơ hội.

Công Phượng tỏa sáng giữa vòng vây Philippines trong niềm hạnh phúc của khán giả Việt Nam trên sân Shah Alam. Ảnh: HUY PHẠM

Công Phượng tỏa sáng giữa vòng vây Philippines trong niềm hạnh phúc của khán giả Việt Nam trên sân Shah Alam. Ảnh: HUY PHẠM

U-22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn hai trận đầu tiên khi đối thủ U-22 Philippines to cao, chịu đá áp sát và phòng ngự tử thủ. Thế nhưng với trình độ cá nhân cao hơn, các học trò HLV Hữu Thắng vẫn có những cú dứt điểm ngon ăn. Tiếc là lần lượt Văn Toàn, Tuấn Tài, Tuấn Anh, Hồng Duy còn nóng vội và lúng túng, không thể tung ra những cú sút chuẩn xác.

Trong lúc U-22 Việt Nam còn nháo nhác tìm chìa khóa mở cửa khung thành đối phương thì một lần nữa đẳng cấp của Công Phượng lại lên tiếng rất đột ngột. Cả buổi đói bóng lờ đờ như người nghiện nhưng ở phút 37, Công Phượng táo bạo đột phá giữa vòng vây bốn cái bóng áo trắng rồi tung cú sút thật mạnh vào góc hẹp làm rách lưới thủ thành Joyel.

Công Phượng đã trở lại dẫn đầu danh sách dội bom SEA Games 29 với bốn bàn thắng sau ba trận cùng với Aung Thu (U-22 Myanmar) nhưng chân sút của Việt Nam lợi hại hơn nhờ ba lần kiến tạo cho đồng đội ăn bàn.

Và lần kiến tạo thứ ba ấy đến ở phút 45+1, Công Phượng lại vùng vẫy giữa hàng rào phòng ngự của Philippines rồi đẩy nhẹ bóng cho Văn Thanh ra chân sấm sét trong vòng cấm địa chéo góc nhân đôi cách biệt.

90 phút trong cuộc chơi đêm qua không chỉ có Công Phượng biết đại náo sân cỏ Shah Alam mà các đồng đội của anh đang khoác áo HA Gia Lai cũng nhảy múa tưng bừng. Phút 50, Tuấn Anh chuyền như đặt cho Văn Toàn tăng tốc và tung một cú sút giàu kỹ thuật qua người thủ môn Joyel, đào sâu cách biệt 3-0.

Khi đã nắm chắc phần thắng trong tay, HLV Hữu Thắng lần đầu tiên đưa tiền đạo Thanh Bình ra sân ở SEA Games, thay thế Công Phượng dưỡng sức cho hai trận quyết đấu cuối vòng bảng. Đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn là những ông chủ trên sân nhờ ý thức kỷ luật chặt chẽ và trình độ kỹ, chiến thuật cao hơn.

Tuấn Tài đóng đinh trận đấu ở phút 89 với cú sút quyết đoán vào lưới Philippines,
ấn định 4-0.

Chờ hai trận quyết đấu

U-22 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng sau ba lượt trận bảng B và chỉ cần thắng một trong hai trận cuối gặp U-22 Indonesia hoặc U-22 Thái Lan sẽ nắm chắc vé vào bán kết. Ở hai trận đấu khác, U-22 Indonesia đã thắng nhọc U-22 Đông Timor 1-0 và U-22 Thái Lan qua mặt U-22 Campuchia 3-0.

Bảng xếp hạng: 1. Việt Nam: 9 điểm (hiệu số 12/1); 2. Indonesia: 7 điểm (5/1); 3. Thái Lan: 7 điểm (5/1); 4. Philippines (2/7); 5. Đông Timor: 0 điểm (0/6); 6. Campuchia (1/9).

TT

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/cong-phuong-dai-nao-shah-alam-722589.html