Cộng đồng mạng xót xa hình ảnh đứa bé 1 tháng tuổi khát sữa vì thiếu mẹ

Người mẹ trẻ đột ngột gieo mình xuống sông tự vẫn sau căn bệnh trầm cảm, bỏ lại đứa con thơ 1 tháng tuổi khát sữa. Hình ảnh xót xa đó khiến nhiều người không cầm được nước mắt chia sẻ nhờ giúp đỡ.

Mới đây, cộng đồng những người dùng mạng xã hội facebooker chia sẻ chóng mặt thông tin tìm một người mẹ trẻ sinh năm 1991, vừa sinh con được khoảng 1 tháng đã bỏ nhà ra đi từ sáng ngày 17/10.

Theo thông tin từ facebook H.N. cho biết: “Chị gái em tên là N.T.B.L., sinh năm 23/5/1991, đi ra khỏi nhà từ lúc 8h30 sáng ngày 17/10. Khi đi chị em mặc bộ đồ quần áo ngủ màu hồng, chân đi dép xốp đỏ, đi chiếc xe SH mode màu vàng, biển số 29k1-368**.

Hiện tại chị em vừa mới sinh cháu được hơn 1 tháng, có biểu hiện của bệnh trầm cảm sau sinh. Khi đi chị cũng không mang theo điện thoại, giấy tờ tùy thân hay tiền gì cả.

Nếu ai thấy chị ở đâu thì liên hệ với gia đình. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ”.

Chỉ sau 1 ngày đăng tải thông tin tìm kiếm, người nhà của N.T.B.L lên tiếng xác thực chị đã tử tự và tìm thấy thi thể cách cầu Phủ Đổng vài km.

Theo người nhà nạn nhân, chị N.T.B.L mới sinh con được hơn 1 tháng và về ở nhà mẹ ruột. Cách đây hơn 1 tuần, phía bên nhà chồng muốn đưa hai mẹ con về chăm sóc và được chị đồng ý. Tuy nhiên, căn bệnh trầm cảm khiến nạn nhân đột ngột tìm đến cái chết, bỏ lại con thơ.

Trò chuyện với phóng viên, gia đình chị N.T.B.L thông tin: "Cháu mới sinh được 1 tháng, còn đang trong thời gian bú mẹ. Giờ đây khát sữa, gia đình và người thân đã lên tiếng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và giúp đỡ".

Hình ảnh đứa con bé bỏng của chị L. mới tròn 1 tháng tuổi đã phải mất đi hơi ấm, tình thương từ mẹ. Ảnh: Afamily

Trầm cảm sau sinh là tình trạng liên quan đến suy nghĩ và cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng xuất hiện sau sinh. Khó khăn trong chăm sóc bé. Nhiều bà mẹ cảm thấy căng thẳng, mất ngủ, lo lắng về khả năng chăm sóc bé. Từ đó cảm thấy mất hứng thú sống và mất kiểm soát cuộc sống bản thân. Do vậy, gia đình và người thân của những bà mẹ mới sinh cần phải đặc biệt chú ý đến sản phụ, cần quan tâm và an ủi để họ giữ vững tinh thần lạc quan và ổn định.

Cách đây không lâu, dư luận xôn xao trước những thông tin về bé Thào Thị Yến Nhi 14 tháng tuổi (ở Sapa, Lào Cai) bị mẹ bỏ rơi khi mới 4 tháng. Nhìn hình ảnh bé Nhi gầy gò, da bọc xương, nặng 3,5kg khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt.

Bé Thào Thị Yến Nhi . Ảnh: Internet

Sau khi được vận động, cha của Thào A Lư đã đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Các bác sĩ xác định bé Nhi bị suy dinh dưỡng nặng, trên nền bại não thể co cứng khiến chân tay không cử động được, phản ứng chậm, da nhăn nheo không đều màu.

Cảnh gà trống nuôi con, anh Lư không biết chăm sóc con, bé khát sữa mà không ai cho bú, thiếu dinh dưỡng trầm trọng dẫn đến kém phát triển. Khi báo chí đưa tin về trường hợp của bé, nhiều bà mẹ bỉm sữa ở khắp nơi không quản đường xá xa xôi tìm đến bệnh viện cho bé Nhi bú.

Nhiều người tốt bụng tìm đến cho bé Nhi bú sữa. Ảnh: Internet

Nhìn bé Nhi khao khát được dòng sữa mẹ khiến cho nhiều người không khỏi rưng rưng. Ai làm mẹ cũng hiểu được cảm giác thiêng liêng ấy, khi đứa trẻ mới sinh ra làm sao có thể thiếu dòng sữa thơm mát của người mẹ, hơi ấm từ bầu sữa mẹ.

Ắt hẳn, nhiều người vẫn chưa quên cách đây chừng vài tháng, hoàn cảnh một gia đình của bé gái 5 tháng tuổi cũng đáng thương không khác bé Nhi. Câu chuyện về 3 chị em mồ côi chỉ trong một ngày mà mất cả bố lẫn mẹ. Đó là gia đình cháu Thùy Dung ở xóm Dinh (thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Vì cuộc sống mưu sinh, cha mẹ của em Thùy Dung là anh Phú và chị Lợi đã làm lụng vất vả để nuôi 3 đứa con thơ.

Nào ngờ tai họa ập đến, cha mẹ của em đã qua đời, để lại 3 đứa con cho ông bà. Đứa nhỏ nhất là bé Thùy Dung mới 5 tháng tuổi, còn đang được bà ngoại bế bồng trên tay.

Cháu bé mới 5 tháng tuổi được bà ngoại chăm sóc. Ảnh: Internet

Cháu Thùy Dung - 5 tháng tuổi khóc ngằn ngặt cả ngày vì thiếu sữa mẹ. Những bà mẹ đang nuôi con nhỏ đến cho bé Dung bú đều không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh bé Dung vồ vập tìm hơi sữa. Theo chia sẻ của bà ngoại bé Dung, mỗi lần khát sữa cháu lại khóc đến khản cả tiếng, ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Những trường hợp của bé Yến Nhi, Thùy Dung không phải là tất cả. Vào những ngày cuối tháng 8/2016. Vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt xảy ra trên phố Hàng Khay, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của người mẹ trẻ Cao Thị Mai Hòa, bỏ lại đứa con 8 tháng tuổi vẫn còn đang trong giai đoạn bú sữa mẹ.

Cháu bé 8 tháng tuổi ngủ ngon lành trên tay bà. Ảnh: Kenh14

Nhìn cảnh bà nội bế đứa trẻ 8 tháng ngây ngô trên tay, đôi khi lại khóc ré lên vì thèm hơi sữa, hơi ấm từ mẹ khiến nhiều người đau đến nhói lòng. Bà Đường - bà nội của cháu bé cho hay: "Từ bữa mẹ mất, con bé khát sữa mẹ cứ khóc quấy, không theo ai chỉ quấn lấy bà. Nhìn cháu mà tôi thương đứt ruột”.

Ngắm nhìn những gương mặt non nớt của các bé và ước gì giá như các em được sống trong tình yêu thương của mẹ, được vỗ về bằng hơi ấm tình thương, được nuôi lớn bằng dòng sữa mẹ thanh ngọt sẽ tốt biết bao. Những đứa trẻ khát sữa, luôn là những người thiệt thòi nhất.

Minh Huyền

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cong-dong-mang-xot-xa-hinh-anh-dua-be-1-tuoi-khat-sua-vi-thieu-me-83319/