Cộng đồng mạng tranh cãi vì cô gái bị người yêu bỏ vì vừa đen, vừa gầy yếu

Cô gái đã "ngã ngửa" khi nghe lý do chia tay chỉ vì da đen và gầy yếu.

Bài viết đang gây sốt trên NEU Confessions. (Ảnh chụp màn hình)

Con gái ai cũng muốn trắng trẻo, khỏe mạnh nhưng không phải ai sinh ra cũng sở hữu một thân hình đầy đặn với làn da trắng nõn nà. Tất nhiên, không phải đen và gầy yếu là lý do chính để con gái xấu xí đi trong mắt mọi người. Các cụ xưa vẫn nói "cái nết đánh chết cái đẹp", ý muốn nhắc nhở chúng ta rằng nên trân trọng vẻ đẹp trong tâm hồn thay vì quá quan trọng tới vẻ ngoài hình thức.

Thật không may, trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta vẫn đánh giá con người chủ yếu bằng cách nhìn mặt để bắt hình dong. Câu chuyện ngoại hình tạo ra không ít những hoàn cảnh trớ trêu trong cuộc sống. Câu chuyện cô gái dưới đây là một ví dụ. Cô bị người yêu từ chối đưa về ra mắt bố mẹ và nói lời chia tay chỉ vì "da đen và gầy yếu". Dòng tâm sự của cô gái trẻ được đăng trên trang NEU Confessions (fanpage chia sẻ tâm sự của sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân) đang gây sốt cộng đồng mạng trong ngay hôm nay.

Cô và anh quen nhau từ hồi học đại học. Hai người biết nhau hơn một năm rồi mới tiến tới tình yêu. Được gần 9 tháng, hai người tốt nghiệp ra trường, làm ở hai nơi xa nhau, không có điều kiện để gặp mặt thường xuyên. Mọi rạn nứt cũng bắt đầu nảy sinh từ đây.

Nguyên văn câu chuyện được cô gái chia sẻ:

"Bị người yêu bỏ vì da đen và gầy yếu.

Mình và anh yêu nhau được gần 9 tháng. Vì quen nhau hơn một năm mới yêu nên hai đứa khá hiểu nhau, hợp từ tính cách đến sở thích, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Trong suốt thời gian yêu chắc giận dỗi nhau được 2 - 3 lần. Anh chiều chuộng, quan tâm hết mức khiến mình thấy hạnh phúc vô cùng.

Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi cả hai đứa ra trường và có công việc ổn định. Mỗi đứa làm một nơi nên ra trường, hai tháng mới gặp nhau được hai lần.

Ban đầu tình cảm vẫn vậy, ngày ngày nhắn tin, tối gọi video cho nhau, tâm sự các thứ, nhưng dạo gần đây thấy anh ít quan tâm mình hơn nên mình chán nản.

Hơn nữa bạn bè, bố mẹ cũng khuyên nên dừng lại vì không muốn mình lấy chồng xa và rồi mình đã nói chia tay.

Vậy mà anh không hề cho mình một câu níu kéo thay vào đó là nói cho mình biết một sự thật như sét đánh bên tai: "Thực ra anh vẫn giấu em một chuyện là bố mẹ anh không thích con gái da đen, mà em lại còn gầy bé quá. Anh không đủ tự tin để dẫn em về ra mắt bố mẹ. Mấy hôm nay anh suy nghĩ nhiều lắm em ạ. Anh yêu em nhưng anh cũng không thể làm trái lời bố mẹ được. Mong em hiểu cho a."

Mình vừa đau vừa cay cú. Lòng tự trọng của một đứa con gái đấy anh ạ. Em đen, xấu, gầy gò như thế thì lúc trước anh tán tỉnh rồi yêu em làm gì hả anh? Hết yêu thì cứ nói ra cho nó vuông, làm gì phải tìm cái lí do lãng xẹt như thế rồi để người ta phải cay đắng như vậy. Chẳng lẽ da đen với gầy thì không thể có được hạnh phúc sao? Nực cười.

Đúng là sau khi ra trường đi làm thì khó mà giữ được cái tình yêu sinh viên các ông ạ. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp mà giờ phải vứt hết đi, buồn. Đau khổ quằn quại suốt mấy hôm nay rồi mà vẫn chưa tìm được lối thoát cho mình. Đi làm thì cứ như con ất ơ, mất hồn ấy.

Làm thế nào để quên đi con người đấy bây giờ hả các ông?

Những thứ hắn tặng, áo đôi các thứ mình có nên vứt hết đi không?"

Ảnh minh họa.

Sau khi đọc xong câu chuyện, một vài người chia sẻ sự thông cảm cho tình cảnh của cô cái, bị người yêu lấy lý do hết sức vô lý để nói lời chia tay. Nhiều người còn nhiệt tình đưa ra lời khuyên để cô gái sớm vượt qua được vất ngã tình cảm lần này.

Bạn Nguyễn Thu động viên cô gái viết confessions: "Từ giờ sống cho mình tẩm bổ bản thân ăn nhiều cho béo rồi bôi kem các thứ các thứ xinh đẹp lên cho nó hối hận."

"Đau khổ quằn quại làm gì bạn ơi để rồi lại gầy yếu hơn, sống tốt béo tốt trắng trẻo hơn lúc đó cho nó trố mắt lên mà nhìn. Còn nữa đừng phí của mà vứt đồ, đều là tiền bỏ ra mua. Có bỏ nó cũng chẳng biết đâu nên giữ lấy mà dùng." - Một bạn khác bình luận.

Trước tình cảnh cùng sở hữu nước da bánh mật, một cô gái lo lắng: "Thôi chết em rùi, em biết vì sao em ế tới giờ rồi. Tuy em không đen cũng chẳng trắng nhưng mà em gầy các chế ạ. Em cũng biết đó là nhược điểm của em nhưng em ăn như hãm mà nó khoong tăng cân. Nghỉ hè mãi mới lên được 5 lạng. Nỗi khổ của người gầy có ai thấu."

Trái với số ít lời động viên cho cô gái, đa phần là những lời chỉ trích, phân bua, quy lỗi sai về cho cô gái không biết tự chăm sóc cho bản thân.

Bạn Yến Nga viết: "Biết bản thân đen, gầy ốm yếu vậy sao không cố hoàn thiện bản thân, làm cho nó với bố mẹ nó tiếc nuối khi nói ra những lời như vậy, ở đó mà còn lên án chê trách người yêu cũ. Là con gái không biết làm đẹp cho bản thân thì trách ai."

"Cuộc tình dù đúng dù sai, người nào nhớ dai thì người ấy khổ. Xa mặt cách lòng là điều dễ hiểu thôi. Do bạn nói chia tay trước đấy chứ. Thôi mấy đồ đôi đó đem ủng hộ đồng bào gặp khó khăn cũng được mà, vứt đi làm gì cho phí." - Một bạn trẻ bình luận.

Thậm chí có một vài bình luận khá gay gắt: "Chị cũng nói chia tay anh ấy còn gì. Lí do là gì vậy, bố mẹ phản đối hay chị hết yêu. Mà thôi lí do quan trọng gì nữa, chị cũng muốn chia tay, anh cũng muốn chia tay, quá vẹn đôi đường còn gì. Bỏ cái lòng tự trọng không đúng chỗ đi. Sống cho tốt vào. Bẩm sinh xấu không phải cái tội nhưng không biết làm đẹp là cái tội đấy. Tức quá thì đẹp lên nhiều nhiều chút rồi yêu một anh tốt hơn anh kia."

HT

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/noi-mang/cong-dong-mang-tranh-cai-vi-co-gai-bi-nguoi-yeu-bo-vi-vua-den-vua-gay-yeu-112695