Công bố nguyên nhân tử vong của đại ca khiến đám “trẻ trâu” nghe tên là bỏ chạy

Ngày 13/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố kết quả trưng cầu giám định pháp y đối với phạm nhân Nguyễn Văn Thành (SN 1977, quê ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Theo đó, phạm nhân đang chấp hành án tù tại trại giam Z30D này tử vong do suy tim. Gia đình đang lo hậu sự cho người đã khuất.

Đột quỵ trong trại giam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 10/10, một số phạm nhân trong buồng giam khu vực K7, trại giam Z30D (bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) phát hiện Nguyễn Văn Thành (39 tuổi) ôm ngực kêu khó thở. Các phạm nhân này liền tức tốc báo cho cán bộ trại giam đưa Thành đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi, tình trạng của phạm nhân Thành chuyển biến theo chiều hướng xấu. Thành tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y đối với cái chết của phạm nhân Nguyễn Văn Thành. Kết quả giám định cho thấy, phạm nhân Nguyễn Văn Thành tử vong do suy tim. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Gia đình đang lo hậu sự cho anh Thành

Hồ sơ lưu tại trại giam thể hiện, phạm nhân Nguyễn Văn Thành (SN 1977, quê ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) có 2 tiền án. Năm 1998, Thành bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 21 năm tù vì tội Giết người. Sau đó, năm 2015, Thành tiếp tục bị kết án 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Trong thời gian chấp hành án, phạm nhân Thành chấp hành rất tốt nội quy của trại, cải tạo tốt nên từng được ân xá, giảm án...

Từng được giới tội phạm tôn là đại ca

Theo người dân thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Nguyễn Văn Thành được xem là một trong những đại ca nổi nhất trên địa bàn. Từ nhỏ, Thành đã nổi tiếng ở thị trấn Thuận Nam với những thành tích bất hảo khiến giới anh chị phải kiêng dè. Năm 1998, dù mới 21 tuổi, Thành gây ra một vụ án chấn động cả tỉnh Bình Thuận. Lúc đó, ông T., trú xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam), là một võ sư nổi tiếng giỏi võ, từng đoạt nhiều giải cao tại các cuộc thi võ thuật trong và ngoài tỉnh. Không những thế, dưới trướng ông T. còn có một loạt trò cưng rất giỏi võ, trong đó không ít là những đại ca giang hồ, kẻ có máu mặt tại địa phương. Đùng một cái ông T. bị giết chết sau một trận hỗn chiến kinh hoàng. Kẻ gây ra vụ án chấn động trên không ai khác chính là Nguyễn Văn Thành.

Sau trận thư hùng kinh hoàng đó, giới giang hồ bắt đầu truyền tai nhau “giai thoại” về Thành. Không ít đối tượng trong giới giang hồ còn ví Thành như một đại ca mới nổi. Tuy nhiên, sự kiêng nể chỉ được dành trong những cuộc “trà dư tửu hậu”, còn thực tế Thành vẫn đang lãnh án trong trại giam vì tội ác của mình.

“Nhìn gương mặt non choẹt lúc đó của Thành không ai nghĩ Thành dám gây thù chuốc oán với võ sư T.. Thế nhưng, do mâu thuẫn từ trước, lại “ngựa non háu đá”, muốn chứng tỏ, thể hiện mình nên Thành mới dùng hung khí, xông vào đánh chết ông T.”, anh Nguyễn Minh Hải, hàng xóm của Thành cho biết.

Còn theo người thân của phạm nhân Thành, năm 1998, sau khi gây ra cái chết cho võ sư T., Thành bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 21 năm tù. Tuy nhiên, do chấp hành án, cải tạo tốt nên thi hành án được 16 năm thì Thành được Nhà nước ân xá trước thời hạn. Cuối năm 2014, Thành mãn hạn tù. Tuy nhiên, ra tù chưa được bao lâu, Thành tiếp tục dính vào một vụ rắc rối khác. Sau khi nhậu say, Thành nảy sinh mâu thuẫn với một thanh niên địa phương. Rượu vào, lời ra không làm chủ được bản thân nên Thành đã đánh thanh niên trên đến mức phải nhập viện. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Không lâu sau, vụ án được đưa ra xét xử, Thành bị tuyên phạt 18 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích, bắt đầu chấp hành án từ giữa năm 2015.

Ông Hoàng Hải Sâm (47 tuổi, trú tại thị trấn Thuận Nam) tiết lộ: “Nhắc đến Thành đại ca, ở đây không ai không biết vì thành tích “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”. Mới 39 tuổi nhưng đã ở tù gần 20 năm nên khi Thành mãn hạn tù trở về địa phương, ai cũng ngại. Đám loai choai thấy bà con thì lên mặt hà hiếp nhưng gặp Thành là bỏ chạy mất dép. Ai cũng hy vọng sau chừng ấy năm ở tù, Thành sẽ nhận thức được sai lầm để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, cũng vì rượu mà Thành không làm chủ được bản thân tiếp tục dính thêm án tù...”.

Trao đổi với PV, đại diện gia đình phạm nhân Nguyễn Văn Thành cho biết, thỉnh thoảng gia đình cũng có vào thăm nuôi Thành trong trại giam. Thành cũng tỏ ra quyết tâm cải tạo để sớm được ra tù, lấy vợ sinh con, làm lại cuộc đời. Mới tuần trước, Thành có gọi điện thoại về nhà thông báo 2 tháng nữa sẽ được ra tù trước thời hạn do cải tạo tốt. Đùng một cái, Thành bị đột quỵ khiến gia đình rất bất ngờ.

Bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình

Ngày 13/10, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, cơ quan giám định đã hoàn tất công tác giám định pháp y đối với phạm nhân Nguyễn Văn Thành. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Nguyễn Hưng

Xem the

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nguyen-nhan-tu-vong-cua-dai-ca-khien-dam-tre-trau-nghe-ten-bo-chay-a166199.html