Công an túm tóc, chị hàng rong ''không oán trách"

Người phụ nữ bán hàng rong không án trách gì công an túm tóc đánh mình và nhận cũng có phần sai.

Clip người mặc sắc phục xuất hiện trong clip nắm tóc, kéo lê người phụ nữ bán hàng rong trên vỉa hè đoạn gần Hồ Con Rùa (quận 3, TP.HCM) khiến dư luận xôn xao.

Người mặc sắc phục công an được xác định là Thiếu úy Bùi Xuân Hải công tác tại Công an phường 6, quận 3. Hiện Thiếu úy đã bị tạm đình chỉ công tác. Người phụ nữ bị công an túm tóc trong clip trên là chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1977, tạm trú phường 12, quận Bình Thạnh).

Trao đổi với báo chí, chị Th cho biết bán hàng ở khu vực hồ Con rùa đã lâu và có quen biết với Thiếu úy Hải và nhiều chiến sĩ khác ở phường 6.

Chiều tối 29/9, chị bưng hàng ra bán thì gặp tổ công tác Công an phường 6 đi kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm lòng lề đường. Thấy mọi người bỏ chạy, chị cũng ôm thùng hàng chạy theo.

Công an túm tóc người bán hàng rong kéo đi

Khi bị Thiếu úy đuổi kịp, chị Th thừa nhận có nói nhiều câu không phải khiến Thiếu úy bị ức chế quay lại quát mắng rồi hai bên xảy ra xô xát khiến chị bị chảy máu vùng đầu.

Thiếu úy Hải tiếp tục dùng tay nắm áo của chị Th định kéo lên xe công vụ đưa về trụ sở làm việc thì bị người dân ngăn lại. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi cảnh sát 113 đến hiện trường thì sự việc mới được vãn hồi. Chị Th được người dân chở đến bệnh viện băng bó vết thương.

“Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng có phần sai nên không oán trách gì anh Hải. Phía Công an phường 6 và gia đình anh Hải cũng nói lời xin lỗi và hỗ trợ thuốc men nên tôi muốn kết thúc sự việc ở đây”, chị T. nói.

Trong vụ việc này chi tiết người bán hàng rong có nói nặng lời với Thiếu úy hay không khiến nhiều người quan tâm bởi trước đó nhiều người có mặt tại nơi xảy ra sự việc lại cho rằng người đàn ông mặc sắc phục công an đến rồi nhào đến đánh.

Theo đó, nhiều người dân tại đó cho biết, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 29/9, trong lúc nhiều người bán hàng rong đang buôn bán xung quanh khu vực hồ con rùa thì một chiếc xe biển xanh trờ tới.

Phát hiện thấy xe biển xanh, nhiều người bán hàng rong tháo chạy. Lúc này chị Th cũng bỏ chạy. Sau đó, một người mang sắc phục công an, cấp hàm thiếu úy xuống xe.

Người bán hàng rong đưiợc chở đi bệnh viện khâu nhiều mũi

“Th. thấy công an nên ôm theo một hũ đồ nhỏ bỏ chạy, phía sau một xe ô tô do anh dân phòng lái chở theo một công an. Người công an xuống xe đuổi theo chị Th. rồi nhào đến đánh. Chị Th. la to, rồi quơ tay nói sao đánh tui dữ vậy. Anh công an sau đó nắm tóc chị Th. lôi đi. Chị Th. người nhỏ xíu nên không chống cự gì được...” - một người dân nói.

Liên quan đến vết thương trên đầu chị Th, trước đó trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TPHCM, cho biết vết thương trên đầu của người bán hàng rong được xác định là do ngã xuống, đụng phải biển số xe của chính người này.

Về thông tin Thiếu úy Hải mặc áo quần có bảng tên của người khác, theo thông tin trên PLO, Trung tá Lê Minh Lê-Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp Công an quận 3 cho biết do ở tập thể nên ông Hải đã mặc nhầm.

Sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an phường 6 đã xin lỗi và sẽ hỗ trợ thuốc men cho người bán hàng rong này.

Clip công an đánh người bán hàng rong

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cong-an-tum-toc-chi-hang-rong-khong-oan-trach-3319874/