Công an Quận 1 đã tìm ra chiếc xe đạp cho nữ du khách nước ngoài

Sau 3 ngày kể từ khi Rita báo tin chiếc xe đạp cùả mình biến mất, Công an Quận 1 đã bắt được nghi phạm ăn trộm chiếc xe từng cùng cô dong duổi suốt 3600 km xuyên Việt

Theo thông tin từ báo CAND, cơ quan Công an Quận 1 thông báo đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Việt (51 tuổi, ngụ quận 1) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Việt khai vào sáng 19-7, y điều khiển xe máy đến trước số nhà 150/37 Nguyễn Trãi (Quận 1) thì phát hiện chiếc xe đạp của chị Rita Rasimaite (26 tuổi, quốc tịch Lithuania) nên nảy sinh ý định trộm cắp. Việt đem xe máy của mình đi gửi và dắt chiếc xe đạp của chị Rita Rasimaite đem bán được 2 triệu đồng.

Được biết, động cơ khiến Việt có hành vi trộm cắp tài sản do ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá, bị chủ nợ dí, y nảy sinh ý định đi trộm tài sản kiếm tiền trả nợ.

Đối tượng Việt tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND

Hiện hồ sơ vụ việc đã được công an phường Bến Thành chuyển lên công an Q.1 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặc biệt, Việt bị bắt vào tối qua khi đang tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe đạp điện trên đường Nguyễn Trãi và bị các chiến sĩ công an phường tóm gọn cùng tang vật.

Rita hiện đang ở Bali và cho biết cô rất hạnh phúc khi được báo tin, rất có thể cô không kịp quay về Việt Nam nhận xe trực tiếp. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ nhờ bạn bè gửi sang đó giúp mình vì 2 tuần nữa Rita sẽ đến New Zealand và ở lại đó vài tháng.

Chiếc xe đạp được cơ quan Công an tìm lại. Ảnh: Thanh niên

Sau đó, cô sẽ quay lại Việt Nam để tổ chức 1 buổi tiệc mừng với những người bạn đã giúp đỡ cô trong thời gian bị mất xe đạp, báo Thanh Niên đưa tin.

Được biết, Rita đã có hành trình xuyên Việt gần 2 tháng trên chiếc xe đạp của mình, cô đã ghé qua rất nhiều địa danh từ Bắc vào Nam như Sơn La, Điện Biên, Đồng Hới, Nha Trang,.. và điểm đến cuối cùng là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tối 18/7, cô đã đến chặng cuối của hành trình và qua đêm tại 1 nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trãi ( Quận 1), đến sáng hôm sau "khi ăn sáng xong thì tôi ra lấy xe và phát hiện xe đạp của mình đã mất. Tôi đã khóc rất nhiều, dù đây không phải lần đầu tiên tôi bị mất đồ", cô chia sẻ.

Ngay sau khi cô thông báo vụ việc lên MXH Facebook, câu chuyện này đã được dư luận quan tâm và có rất nhiều người Việt Nam chia sẻ và giúp đỡ cô tìm chiếc xe đạp của mình.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/cong-an-quan-1-da-tim-ra-chiec-xe-dap-cho-nu-du-khach-nuoc-ngoai-53038.html