Công an phục vụ cơm miễn phí cho thí sinh

PNVN Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) phục vụ cơm miễn phí cho thí sinh; Không có thí sinh, 2 giám thị vẫn coi thi phòng trống; TP Thái Nguyên tê liệt trong biển nước; Đâm vợ 13 nhát dao vì bị từ chối không cho ôm… là những tin đô thị đáng chú ý ngày 23/6.

Không có thí sinh, 2 giám thị vẫn coi thi phòng trống

Sáng nay (23/6), tại điểm thi số 114, đặt tại trường THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú, TPHCM có 2 phòng thi, mỗi phòng chỉ có duy nhất 1 thí sinh dự thi. Tuy nhiên, do 1 thí sinh bỏ thi nên có 1 phòng trống thí sinh.

Thầy Trịnh Duy Trọng – Điểm trưởng điểm thi này cho biết, điểm thi có 20 phòng song sáng nay, có 2 phòng thi chỉ có duy nhất 1 thí sinh mỗi phòng.

Phòng thi không có thí sinh, giám thị vẫn... ngồi trông thi. Ảnh: Nguyễn Dũng (Tiền Phong)

2 thí sinh đặc biệt này là em Phạm Ngọc Duy Hoàng thi môn Lý (phòng 2985) và Hà Thị Hợi thi môn Sinh học (phòng 2986).

Tuy nhiên, do ngày đầu tiên, em Hoàng vắng mặt, nên hôm nay, Hoàng cũng không đến dự thi. Như vậy, phòng 2985 không có thí sinh dự thi nhưng 2 cán bộ coi thi vẫn phải túc trực tại phòng thi.

Được biết, đây là điểm thi dành cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do và học sinh trường dân lập. (Nguồn: tienphong.vn)

Thành phố Thái Nguyên tê liệt trong biển nước nhiều giờ

Sáng 23/6, trận mưa to kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ ở thành phố Thái Nguyên khiến khu vực trung tâm ngập sâu. Các phố Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Minh Cầu…, chìm trong nước, nhiều phương tiện bị chết máy nên người dân phải dắt bộ.

Mưa lớn trùng với ngày thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia, nên các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phải có mặt từ sáng sớm để điều tiết giao thông, giúp đỡ thí sinh đến phòng thi đúng giờ.

Nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên bị tê liệt. Ảnh: Văn Minh.

Đến 10h, mưa bắt đầu ngớt nhưng nước vẫn lênh láng trên một số tuyến đường, phố Minh Cầu tê liệt vì nước ngập 60-80 cm. Nhà chức trách cấm đường, tổ chức phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn. (Nguồn: vnexpress.net)

Sóc Trăng: Công an huyện Mỹ Tú phục vụ cơm miễn phí cho thí sinh

Ngày 22-6, Đại tá Trần Quyết Liệt, Trưởng Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết, ngoài việc đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia được diễn ra an toàn, nghiêm túc, sáng 22-6, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nấu cơm phục vụ miễn phí cho thí sinh nghèo. Chi phí mua gạo, thức ăn do CBCS của đơn vị cùng một số nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp.

Công an huyện tổ chức nấu và phát cơm miễn phí cho các em học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Theo đó, trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, tại điểm thi đặt ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Công an huyện biết có nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở xa nên các em không thể về nhà sau mỗi buổi thi mà phải ở lại cho buổi thi tiếp theo. Vì vậy, Công an huyện tổ chức nấu, phát cơm miễn phí cho các em.

Qua danh sách đăng ký, đã có 150 em đăng ký ăn cơm nên lãnh đạo đơn vị đã bố trí lực lượng nấu cơm phục vụ cho các em trong những ngày thi. (Nguồn: cand.com.vn)

Phát hiện 3 nhân viên nữ kích dục trong cơ sở massage không phép

Ngày 23/6, Đoàn 2, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM cho biết, trong đêm 22/6, trong quá trình kiểm tra, đoàn 2 đã phát hiện 2 cơ sở massage không phép trên địa bàn quận Thủ Đức hoạt động kinh doanh có tính chất kích dục.

2 cơ sở massage này nằm trên địa bàn phường Linh Tây và Linh Trung (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Khi đoàn kiểm tra ập vào 2 cơ sở này, có rất nhiều nhân viên nữ trong cơ sở trong trang phục mát mẻ đang ngồi chờ đón khách. Tại các phòng VIP, đoàn kiểm tra phát hiện 3 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện 3 nhân viên nữ thực hiện hành vi kích dục cho khách trong cơ sở massage không phép

Tất cả những nhân viên nữ của 2 cơ sở này đều khai không có hợp đồng lao động, không có chứng chỉ hành nghề. Hoạt động trong 2 cơ sở massage không lương, chỉ hưởng tiền bo từ khách sau khi thực hiện hành vi kích dục. Tùy theo từng nhu cầu của khách mà mỗi lần kích dục có giá từ 150-300 ngàn đồng. Số tiền trên nhân viên phải chia lại cho chủ cơ sở.

Mỗi ngày, một nhân viên nữ của 2 cơ sở này phải phục vụ từ 3-5 khách. Trong 2 cơ sở massage này đều có gắn hệ thống camera quan sát và hệ thống chuông báo động. (Nguồn: cand.com.vn)

Đâm vợ 13 nhát dao vì bị từ chối không cho ôm

Sáng 23/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thảo (50 tuổi) 17 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2014, Thảo cùng vợ là chị Lâm Thị Loan (46 tuổi) và 2 con từ Cần Thơ lên thuê trọ ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai để ở và đi làm công nhân.

Quá trình sinh sống, Thảo thường nghi ngờ chị Loan có quan hệ tình cảm yêu đương với chính em ruột của chị Loan nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Bị cáo Nguyễn Thanh Thảo

Khoảng 21h ngày 13/12/2016, Thảo lên giường đi ngủ trước, một lúc sau chị Loan vào nằm kế bên. Thảo vòng tay qua ôm vợ nhưng nhiều lần đều bị chị Loan đẩy ra.

Tức giận, Thảo xuống bếp lấy một con dao với mục đích hù dọa chị Loan nhưng sau đó Thảo suy nghĩ lại, bỏ dao xuống rồi ngồi hút thuốc.

Sau đó, Thảo lên giường nằm tiếp tục ôm vợ nhiều lần nhưng vẫn bị chị Loan gạt tay ra. Bực tức, Thảo chụp lấy con dao xông tới đâm vợ tổng cộng 13 nhát.

Nghe tiếng kêu cứu, người chung dãy trọ liền chạy sang đập cửa. Thảo mở cửa và đẩy chị Loan ra ngoài. Chị Loan được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Còn Thảo sau khi gây án đã dùng kéo đâm vào bụng mình, lấy 2 chai thuốc trừ sâu, một số thuốc tây đã mua trước đó uống để tự tử nhưng không chết. (Nguồn: tuoitre.vn)

PV
Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/cong-an-phuc-vu-com-mien-phi-cho-thi-sinh-post29161.html