Con viêm tụy cấp, suy thận mãn, mẹ nghèo bất lực

- Mấy ngày nay, bà Hòa chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng không kiếm nổi vài triệu đồng lo cho con trai đang nằm viện. Không được ngủ một giấc thật ngon, nhưng điều đó cũng không khiến bà bận tâm bằng việc con trai bà đang gặp nguy hiểm khi mắc phải hai căn bệnh cùng một lúc: viêm tụy cấp và suy thận mãn.

TIN BÀI KHÁC

Đó là hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà Phạm Thị Hòa, có con trai là anh Phạm Văn Giáp (sn 1984, trú tại xóm 4, thôn Nghĩa Xá, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Mắc 2 bệnh hiểm nghèo tính mạng anh Giáp

Ở độ tuổi 32, anh Giáp hằng ngày phải sống nhờ vào những viên thuốc, máy móc, dung dịch. Nếu thiếu chúng, tính mạng anh sẽ gặp nguy kịch. Bất lực trước cuộc sống, anh Giáp xót xa thốt lên "Nhiều lúc em chỉ muốn mình chết đi cho ba mẹ đỡ khổ. Để lo cho em mà mẹ em già đi nhiều quá anh ơi".

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống của cả gia đình dựa vào vài sào ruộng khoán mùa được mùa mất. Từ nhỏ, anh Giáp đã khá yếu ớt nhưng có học lực rất khá. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì điều kiện gia đình khó khăn nên anh Giáp không thi đại học mà xin đi làm thuê để phụ giúp gia đình nuôi em ăn học.

Trong thời gian làm việc xa nhà, anh Giáp thấy sức khỏe mình có hiện tượng yếu dần, mắt mờ, thường xuyên đau bụng. Thấy bất thường, anh Giáp xin về nhà uống thuốc nam nhưng bệnh tình không giảm mà ngày càng ngày nặng thêm. Đến lúc không chịu được nữa, anh buộc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng phù nề.

Nằm điều trị tại bệnh viện huyện một thời gian, do bệnh tình nghiêm trọng cần đến máy mọc hỗ trợ hiện đại, các bác sĩ ở đây đã giới thiệu chuyển anh lên bệnh viện Việt Đức điều trị

Bác sĩ Nguyễn Xuân Nam, Khoa thận lọc máu bệnh viện Việt Đức cho biết: “ Bệnh nhân Giáp nhập viện với biểu hiện viêm tụy cấp, đau bụng vùng thượng vị, xét nghiệm men gan tăng cao và kèm theo suy thận mãn. Bản thân anh Giáp trước kia bị tai nạn chấn thương sọ não, có di chứng bị rối loạn thần kinh. Dự kiến, bệnh nhân phải trải qua nhiều lần xét nghiệm mới có pháp đồ điều trị cụ thể. Hiện tại bệnh nhân không có bảo hiểm ý tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình".

Mặc du bị thoát vị đĩa đệm nhưng bà Hòa vẫn gồng mình chăm sóc con trong viện

Bà Hòa là người trực tiếp chăm sóc, lo lắng cho con trai. Đau khổ chia sẻ với PV, bà Hòa cho biết, chồng bà là thương binh 3/4, nhà neo người nên ruộng cũng cấy mùa đực mùa cái, tiền không làm ra. Cả gia đình bà đang bế tắc cùng cực, không biết lấy tiền đâu tiếp tục chạy chữa cho con.

Nghe mẹ nói chuyện, anh Giáp lặng lẽ rơi nước mắt. Chốc chốc, anh lại ho một tràng dài. Từng tiếng ho của con trai như vết dao cắt vào lòng người mẹ nghèo. Hai vợ chồng bà giờ đây cũng chỉ biết khóc. Đến nay, bà đã vay bạn bè, người thân và cả vay nặng lãi số tiền hơn 40 triệu đồng, chưa biết phải trả thế nào.

Thương con, bà Hòa chỉ biết khóc bởi hoàn cảnh gia đình quá nghèo

Với một gia đình nông dân nghèo như gia đình ông Luyến, bà Hòa, hành trình đấu tranh căn bệnh quái ác của con trai còn mới bắt đầu nhưng gia đình đã kiệt quệ. Rất mong quý bạn đọc có tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình bà vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Phạm Thị Hòa, xóm 4, thôn Nghĩa Xá, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.SDT 01657041812

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.279 (Anh Phạm Văn Giáp ở Nam Định)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hiến, tổ dân phố Giang Chính, phương Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội.SĐT:01696208622.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số ..( Mẹ con chị Hiến, ở Hà Nội)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/con-viem-tuy-cap-suy-than-man-me-ngheo-bat-luc-336096.html