Còn trẻ, hãy một lần dám phượt xuyên Việt chỉ với 3,5 triệu đồng như chàng trai này

Ấp ủ hai năm kể từ chuyến đi đầu tiên đến vùng núi Tây Bắc, Dương Văn Minh đã luôn mong muốn thực hiện một hành trình xuyên Việt. 'Việt Nam nói là làm', và chàng trai ấy đã không ngần ngại 'xách ba lô lên và đi' chỉ trong một nốt nhạc.

Cũng giống như rất nhiều bạn trẻ khác, Dương Văn Minh (SN 1994, Hải Phòng) có niềm yêu thích lớn đối với những cung đường phượt. Anh chàng thích khám phá và mê xê dịch này đã đi nhiều lần lên vùng Tây Bắc và có nhiều trải nghiệm thú vị với bạn bè hay cả với những chuyến đi độc hành.

Chàng trai Dương Văn Minh trong hành trình phượt của mình

Kể từ khi bắt đầu những chuyến đi lên vùng núi Tây Bắc, Dương Minh đã luôn ấp ủ và mong mỏi về một hành trình xuyên Việt suốt 2 năm nay. Chính bởi vậy, để chào đón tuổi 24, anh chàng này đã thực hiện giấc mơ xuyên Việt hơn 4.000km của mình chỉ với kinh phí 3,5 triệu đồng.

Dương Minh chia sẻ: 'Mình muốn thực hiện chuyến đi này đơn giản là mình muốn có tuổi trẻ ý nghĩa, muốn có những trải nghiệm cuộc sống khi còn trẻ. Mình cũng muốn thử thách bản thân, tự lo được cho bản thân mình vì mình nghĩ phải tự lo được cho mình thì mới lo cho người khác được. Mình cũng muốn đi tìm 1 cơ hội nào đó trong cuộc sống . Biết đâu trong cuộc hành trình mình sẽ tìm kiếm được điều gì đó quan trọng mà ngồi 1 chỗ không thể thấy. Cuộc đời đâu nói trước được điều gì (cười)'.

Với hành trang đơn giản vài bộ quần áo, máy ảnh, chân máy điện thoại, anh chàng đã bắt đầu hành trình hơn 2 tuần xuyên Việt của mình và đặt chân đến rất nhiều tỉnh thành như: Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, Quy Nhơn, Phú Yên - Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Sài Gòn, Tây Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu…

Chia sẻ về những khó khăn đã gặp phải, Minh cho biết: 'Những khó khăn đối với mình chủ yếu là về sự thay đổi thời tiết của các vùng miền, đang ở chỗ này nóng sang vùng khác lạnh đột ngột , thậm chí còn vừa đi vừa run cầm cập. Hôm mình ở Quy Nhơn đang trên đường ra eo gió thì gặp bão cát . Mình và 1 người bạn gặp trên đường phải dừng xe rồi quay lưng đứng 1 tiếng đồng hồ vì mù hết đường'.

Dẫu vậy, những trải nghiệm của một chuyến xuyên Việt được đi dọc đất nước vẫn làm chàng trai này không nản chí và càng cuồng chân. Với Minh, tuổi trẻ ngông cuồng thì mới có chuyện để kể. Cậu bạn đã xác định đi 1 mình thì cũng sẵn sàng đối mặt với mọi thứ xảy ra trong cuộc hành trình . Nếu có điều gì xảy ra thì Mình cũng luôn lạc quan nghĩ người dân trong đó sẽ giúp đỡ.

Đúng như những gì cậu hy vọng, Minh luôn tìm được những homestay để ngủ chỉ 50-70k/đêm hay những quán café dành cho dân phượt được ngủ nhờ. Cậu bạn chia sẻ: 'Người dân họ rất thân thiện, thậm chí họ còn mời mình về dùng cơm như 1 gia đình ở Quảng Nam. Càng vào trong càng thấy mọi người ai cũng dễ thương'.

Không chỉ vậy, cậu bạn còn gặp gỡ và kết bạn được với nhiều người trẻ có cùng đam mê với mình. Dương Minh luôn cho rằng 'Độc hành không phải là không có người đi cùng'. Và chính suy nghĩ ấy đã giúp cậu kết nối với nhiều người lạ. Một cậu em ở Đà Nẵng đồng hành cùng chặng đường ngắn, lúc chia tay hai chàng trai cùng đam mê này vẫn gọi điện hỏi thăm về chuyến đi của nhau.

Rồi cả những nhóm bạn ở Phan Thiết, dù gặp vội nhưng cũng kịp cắm trại qua đêm trên biển, cùng chia sẻ nhiều điều về cuộc sống đúng kiểu 'tâm sự cùng người lạ'. Và cuộc tái ngộ không ngờ tới giữa Minh với những người bạn, người anh lâu năm chưa gặp sẽ mãi là những kỉ niệm tuổi 24 khó quên của chàng trai này.

Hành trang cực kỳ đơn giản

Người ta cứ gặng hỏi Minh về chuyện 'Đi phượt bụi mà sao lắm ảnh đẹp thế?'. Với một người yêu nhiếp ảnh, thích xê dịch như Minh và nhiều bạn trẻ khác, chuyện 'sống ảo' khi độc hành có rất nhiều cách khác nhau.

Cậu bạn cho biết: 'Với mình những chuyến đi là để trải nghiệm, để tìm hiểu một vùng đất mới, kết bạn và ngắm nhìn những cảnh đẹp của nước mình. Còn chuyện chụp ảnh sống ảo thì ai mà chả vậy, mình cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Nhưng những bức ảnh mình chụp đa số là chụp cùng những cảnh đẹp ở mọi nơi để mọi người biết đến chứ không tự sướng mặt to hơn cảnh (cười)'.

Vì đi một mình nên chàng trai đất Cảng này mang theo chân máy điện thoại để hẹn giờ lấy góc rồi tự chụp, cộng thêm một vài hiệu ứng chỉnh màu nữa là có thể tha hồ lưu giữ những cảnh đẹp.

Không chỉ có bí quyết 'sống ảo', Dương Minh còn chia sẻ cách để đi phượt bớt tốn kém. Với cậu, ngủ ở những homestay rẻ hoặc xin ngủ nhờ chỉ mất từ 0 đồng - 70.000 đồng. Mỗi ngày cậu bạn sẽ ăn 1 bữa cơm, rồi đi tìm kiếm món ăn đặc sản của từng thành phố để thưởng thức.

Vì thích sự hoang sơ nên Dương Minh rất ít khi dừng lại ở các địa điểm du lịch đông người, cậu bạn thường chọn những cung đường biển và núi để ngắm cảnh và giảm bớt chi phí phát sinh.

Minh chia sẻ: 'Những chuyến đi cho mình nhiều kinh nghiệm và sự trải nghiệm trong cuộc sống. Mình tự làm mọi thứ 1 mình , tự mình lo cho bản thân mình, và nó cũng thay đổi tính cách và suy nghĩ của mình trong cuộc sống. Ai cũng muốn có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Cuộc sống có thể sẽ thay đổi khi ta thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân, nhưng hãy chuẩn bị kiến thức và hành trang trước khi thực hiện một chuyến đi xa'.

Còn trẻ, tội gì không thử một lần phượt xuyên Việt chỉ với 3,5 triệu đồng như chàng trai này!

Ảnh: Dương Minh

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/con-tre-hay-mot-lan-dam-phuot-xuyen-viet-chi-voi-35-trieu-dong-nhu-chang-trai-nay.html