Con trai của cố thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm xuất viện

Chiều 31-8 Bệnh viện (BV) Phụ sản trung ương (Hà Nội), đã cho bé Gấu, con trai của thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ đã từ chối điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối để mang lại cuộc sống cho thai nhi mới được 11 tuần tuổi - xuất viện. Chị Trâm mất hôm 27-7.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị trẻ sơ sinh BV Phụ sản trung ương, sau 2 tháng điều trị, sức khỏe bé Gấu đã tiến triển tốt. Do sinh ra từ người mẹ mắc bệnh ung thư, bé bị suy hô hấp rất nặng và sụt cân trong những ngày đầu điều trị. Sau đó, các bác sĩ đã nỗ lực chăm sóc và bé lấy lại được cân nặng ban đầu.

Bác sĩ trao bé Gấu cho bố Trần Mạnh Hà (bìa phải) trong ngày xuất viện Ảnh: NGỌC DUNG

Bác sĩ trao bé Gấu cho bố Trần Mạnh Hà (bìa phải) trong ngày xuất viện Ảnh: NGỌC DUNG

Anh Trần Mạnh Hà, bố của bé Gấu, cho biết gần 2 tháng qua, gia đình hai bên nội - ngoại chạy đi chạy về giữa Hà Tĩnh và Hà Nội để thăm nom bé Gấu. Gia đình cảm thấy rất may mắn vì sức khỏe bé tiến triển tốt và đã được đón về.

Ng.Dung - Ng.Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/con-trai-cua-co-thieu-uy-cong-an-dau-thi-huyen-tram-xuat-vien-20160831235930836.htm