Con trai, con dâu xuất hiện trên truyền hình cùng NSƯT Kim Xuân

Cũng trong Hát Cùng Mẹ Yêu tập 7, ca sĩ Siu Black và con trai Siu Mạnh phải chia tay với chương trình.

Tối 14/2, Hát Cùng Mẹ Yêu tập 7 đã lên sóng với nhiều diễn biến đặc biệt vào đúng dịp lễ Tình nhân. Trong đó 6 cặp mẹ con nghệ sĩ Siu Black - Siu Mạnh, NSƯT Kim Xuân – Huy Luân, Phương Dung – Dũng nhí, NSND Hồng Vân – Trê Phi, Hồng Ngọc – Tuấn Dũng, Kim Phương – Tống Hạo Nhiên tiếp tục thể hiện khả năng ca hát cùng những câu chuyện đầy cảm xúc của mình.

NSƯT Kim Xuân và con trai là ca sĩ Huy Luân đã mang đến ca khúc Love Story (sáng tác: Francis Lai, lời Việt: Phạm Duy) trong đêm thi. Đây là bài hát chủ đề của bộ phim nổi tiếng cùng tên của đạo diễn Arthur Hiller phát hành năm 1970, từng đạt giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất và 5 giải Quả cầu vàng cho nhiều hạng mục.

Kết hợp cùng phần hát của Huy Luân là phần hài kịch của NSƯT Kim Xuân, cùng với sự hỗ trợ của Quán quân Cười xuyên Việt 2015 Lê Dương Bảo Lâm.

Con dâu NSƯT Kim Xuân là MC Thanh Phương cũng tham gia hát cùng với ông xã Huy Luân. Nam ca sĩ điển trai đã dành cho vợ một nụ hôn ngay trên trên sân khấu. Thông qua tiết mục, NSƯT Kim Xuân muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ: Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc, hãy sống thật lòng và chân thành.

Không chỉ mang đến ca khúc nói về tình yêu, NSƯT Kim Xuân còn khiến khán giả ngưỡng mộ với hạnh phúc viên mãn của chị. Câu chuyện tình yêu của NSƯT Kim Xuân với người chồng lãng mạn, gần 40 năm vẫn săn sóc, đưa đón vợ như ngày đầu mới yêu nhau đã được kể lại bởi khách mời NSƯT Lê Thiện trong phần giao lưu với MC Phước Lập trước khi bắt đầu tiết mục.

Giám khảo - NSƯT Vũ Thành Vinh cũng bày tỏ ngưỡng mộ với gia đình NSƯT Kim Xuân: “NSƯT Kim Xuân đã gìn giữ nề nếp gia đình bao nhiêu năm nay mặc dù chị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khá nhiều phức tạp. Trong con đường nghệ thuật mà Huy Luân đang đi có mẹ hỗ trợ và có vợ đồng hành thì Huy Luân là người đàn ông hạnh phúc nhất ngày 14/2”.

Nhạc sĩ Đức Huy thích thú với thông điệp nếu không yêu bây giờ thì bao giờ mới yêu nữa. Anh rất sung sướng khi nhìn thấy những người có gia đình hạnh phúc thực sự. Giám khảo Ngọc Giàu khuyên: “Làm vợ chồng khó lắm, sống với nhau trọn vẹn mấy chục năm trời. Vợ chồng phải hiểu nhau, nói chuyện với nhau đến 1 lúc nào đó không nói sẽ xa nhau”.

Bên cạnh đó là những diễn biến thú vị khác trong Hát Cùng Mẹ Yêu tập 7:

Trong 6 cặp mẹ con nghệ sĩ tham gia chương trình, Siu Black và con trai Siu Mạnh có phần bất lợi hơn cả bởi Siu Mạnh không có thế mạnh về ca hát, lại rất nhát sân khấu. Cũng bởi vậy, khi hát cùng con, chị gần như nhường hẳn cho con, chỉ bè theo, để con trai có thể “song ca” theo đúng nghĩa.

Trong ca khúc Gọi em (sáng tác Krajan Plin) tối qua, chị đã một lần nữa hát bè để nâng giọng của Siu Mạnh. Mặc dù đã rất cố gắng, song với tổng số điểm thấp nhất trong 6 cặp mẹ con, Siu Black và con trai Siu Mạnh đã phải chia tay với Hát cùng Mẹ yêu.

Không quá buồn vì phải chia tay chương trình, Siu Mạnh tâm sự: “Những tập đầu bước lên sân khấu em rất run sợ nhưng qua các tập em đã quen hơn và được hát chung với mẹ là em rất vui rồi. Bây giờ chia tay chương trình em cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì sắp được về với núi rừng”. Siu Black cũng chia sẻ hai mẹ con chị tham gia chương trình là một cuộc chơi, rất vui và để cho con trai thấy được mẹ làm ca sĩ bao nhiêu năm nay rất khó khăn chứ không hề đơn giản.

Nhân ngày Lễ tình nhân , NSND Hồng Vân và con trai Trê Phi đã mang đến tiết mục “Và tôi cũng yêu em” sáng tác của giám khảo - nhạc sĩ Đức Huy viết vào 32 năm trước. Tiết mục nói về sự đơn giản và tinh tế trong tình yêu, thông qua câu chuyện của Trê Phi và bạn gái (diễn viên Trúc Anh đóng).

Vì suốt ngày mải mê làm đẹp và trang điểm, cô đã khiến cho Trê Phi giận ngay trong dịp kỷ niệm 1 năm quen nhau. Để “hòa giải”, NSND Hồng Vân đã chu đáo bật mí cho “con dâu tương lai” về sở thích, tính cách của Trê Phi cũng như tâm lý trong tình yêu.

Tiết mục được các giám khảo khen ngợi. Nghệ sĩ Thanh Hằng cảm động: “Những người mẹ trong chương trình và cả ngoài đời đã sóng gió với cuộc đời, cơm - áo - gạo - tiền để nuôi con khôn lớn thì khi nhìn thấy những đứa con trưởng thành như Trê Phi thì tuyệt vời vô cùng”.

Á quân Cười xuyên Việt 2016 Tuấn Dũng là con trai của chị Hồng Ngọc và diễn viên cải lương nổi tiếng một thời Tuấn Tú. Hạnh phúc không trọn vẹn nên vợ chồng chia tay nhau, Tuấn Dũng về sống cùng mẹ.

Hiện tại, tuy đã tìm được người yêu thương mình hết lòng nhưng chị Hồng Ngọc không bước thêm bước nữa. Để mừng cho hạnh phúc mới của mẹ, Tuấn Dũng đã hát tặng mẹ nhân Lễ tình nhân 14/2 ca khúc Như đã dấu yêu (sáng tác: Đức Huy).

NSƯT Vũ Thành Vinh cảm động với tiết mục của mẹ con diễn viên Tuấn Dũng trên sân khấu cũng như ngoài đời khi Tuấn Dũng là người kết nối giữa ba và mẹ, dù đã chia tay nhưng khi có những sự kiện của con, cả chị Hồng Ngọc và anh Tuấn Tú cùng xuất hiện để hỗ trợ cho con trai.

Nghệ sĩ Phương Dung và Dũng nhí hai thể hiện ca khúc mang đậm chất dân ca Nam bộ Về quê ngoại (sáng tác Hàn Châu). Dũng Nhí vào vai chàng trai đưa vợ sắp cưới về quê thăm ngoại của mình (nghệ sĩ Phương Dung).

Nghệ sĩ Quốc Lâm từng đi hát với nghệ sĩ Phương Dung và Quốc Trầm hơn 20 năm cũng đã tham gia chương trình với vai trò khách mời của gia đình và kể về chuyện tình gần 50 năm hạnh phúc của hai vợ chồng nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Ông cho biết: “Đi diễn cùng vợ chồng Quốc Trầm và Phương Dung hơn hai chục năm, chưa bao giờ thấy anh chị lớn tiếng hay xích mích và đặc biệt là rất chung thủy với nhau”. Đến nay, sau gần 50 năm chung sống, cặp đôi nghệ sĩ Quốc Trầm và Phương Dung vẫn hạnh phúc bên nhau cùng hai người con trai trưởng thành.

Dù đã hơn 70 tuổi, nghệ sĩ Quốc Trầm vẫn rất hào hứng hỗ trợ vợ đi thi Hát cùng mẹ yêu. Ông chép nhạc, tập tiết mục cùng vợ con, rồi tự lái xe máy chở vợ đi mấy chục cây số đến phim trường ghi hình, lặng lẽ đứng sau cánh gà nhắc lời cho vợ hát. Thi xong, ông lại chở vợ về. Khi được hỏi, nghệ sĩ Phương Dung tươi cười hiền hậu cho biết nhiều lúc ông chở bà gần 2 tiếng mới về tới nhà vì ông chạy chậm và đường thì lại kẹt xe.

Với chủ đề “Tình yêu”, hai mẹ con nghệ sĩ Kim Phương và Tống Hạo Nhiên đã mang đến một hoạt cảnh về tình yêu, dựa trên câu chuyện có thật của gia đình. Trong hoạt cảnh, Tống Hạo Nhiên vào vai một chàng trai đang hẹn hò người yêu vào tối Valentine.

Tuy nhiên, trong lúc đang đi chơi vui vẻ, Hạo Nhiên lại quyết định về nhà sớm với mẹ, khiến cho bạn gái giận dỗi. Trong khi đó, vì muốn con trai có thời gian hẹn hò nên Kim Phương đã nói dối là bà đang đi ăn với bạn nhưng thực chất là ngồi một mình ăn bánh mì ngoài đường, lặng lẽ nhìn mọi người vui vẻ đón Valentine.

Bắt gặp mẹ ngồi một mình, Hạo Nhiên đã rất đau xót vì 14/2 cũng là dịp kỷ niệm ngày cưới của mẹ và ba anh nhưng năm nay ba anh đã mất. Vừa lúc đó, bạn gái của Hạo Nhiên tình cờ đi ngang và nghe được câu chuyện của người yêu. Hiểu được sự hiếu thảo của Tống Hạo Nhiên, cô hết giận và cả hai cùng đón Lễ tình nhân ấm áp bên mẹ của Hạo Nhiên.

Hát Cùng Mẹ Yêu tập 7 khép lại với đầy cảm xúc. Đêm thi tiếp theo có chủ đề “Bài ca kỷ niệm”, sẽ phát sóng vào lúc 20h30 thứ Ba ngày 21/2 trên kênh HTV7.

Theo Anne - Photo: Nhím (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/con-trai-con-dau-xuat-hien-tren-truyen-hinh-cung-nsut-kim-xuan-c20a299578.html