'Còn người, còn Nhà giàn, còn Tổ quốc'

Trong chuyến thăm quân dân đảo Trường Sa và Nhà giàn DK (từ ngày 20 đến 29-5), đoàn công tác đã tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam-DK1 của Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 27-5, đoàn công tác các ban, ngành trung ương và địa phương, Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng cán bộ, chiến sĩ tàu KN 491 đã có mặt tại vùng biển cụm Tư Chính, tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam-DK1 của Tổ quốc Việt Nam.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam-DK1. Ảnh: ĐẮC LAM

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam-DK1. Ảnh: ĐẮC LAM

Tại buổi lễ, nhiều đại biểu mang hoa, trái cây từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP.HCM, Khánh Hòa... đến tưởng niệm, thả xuống biển cả, dâng lên hương hồn các anh hùng, liệt sĩ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Nho, Phó Tham mưu trưởng quân chủng Hải quân, nhấn mạnh: "Có mặt nơi đây, chúng tôi không thể nào quên những cơn bão lớn vào năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000. Bão tố và sự tàn phá khủng khiếp đã làm đổ một số nhà giàn - nơi cán bộ, chiến sĩ hải quân chúng ta đang có mặt thực hiện nhiệm vụ. Trong sự khắc nghiệt giữa sự sống và cái chết, các đồng chí đã tỏ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Các đồng chí đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, quân chủng Hải quân anh hùng, bình tĩnh, kiên cường bám trụ với tinh thần "Còn người, còn Nhà giàn, còn Tổ quốc"".

Thả vòng hoa, hoa tươi và hạc giấy xuống biển. Ảnh: ĐẮC LAM

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Nho cũng nhắc đến tấm gương hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/3 Phúc Tần khi cơn bão số 10 đổ bộ vào khu vực Nam biển Đông chiều 4-12-1990, có sức gió giật trên cấp 12. Đồng thời nhắc nhớ và mãi mãi tạc lòng hành động cao đẹp của anh hùng liệt sĩ - Đại úy Vũ Quang Chương - trạm trưởng và tám cán bộ Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên trước sự hung dữ tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1988.

Tấm gương dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ Thượng úy Phạm Tào, Thượng úy Trần Văn Là, Chuẩn úy Lê Tiến Cường, chiến sĩ Tại Ngọc Tú và Hồ Văn Hiền... những con người dũng cảm đã vì đồng đội thân yêu bất chấp nguy hiểm, hy sinh thân mình tìm kiếm, cứu vớt đồng đội bị nạn mà không một chút ưu tư, suy tính. Họ đã nằm lại nơi đây để đồng đội được sống, họ hóa thân vào biển cả để làm sáng đẹp hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân".

Thả lễ vật hương, hoa, bánh... xuống biển tại lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam-DK1. Ảnh: ĐẮC LAM

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Nho nói: "Giữa biển trời trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trước tượng đài anh linh của các cán bộ, chiến sĩ hải quân anh linh đã ngã xuống, chúng tôi càng trân trọng công sức, mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã sớm ra biển, để khai thác, làm chủ biển, biến tiềm năng của biển trở thành nguồn sống cho dân tộc...".

Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối cơ quan trung ương (làm trưởng đoàn công tác đi thăm quân dân đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1) cùng hơn 200 đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật cùng tấm lòng thành kính nhất lên anh linh các anh hùng, liệt sĩ.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/con-nguoi-con-nha-gian-con-to-quoc-705072.html