Con gái nào cũng có lúc oái ăm như thế này đây

Cô gái nào thỉnh thoảng cũng trải qua những lúc nắng mưa, vớ vẩn, ngốc nghếch mà mỗi lần nhớ lại chỉ muốn tự đánh mình thật đau vì quá xấu hổ.

Dưới đây là một vài trong số những chuyện mà mọi cô gái đều làm ít nhất một lần.

Tuyên bố quẩy cả ngày, sau đó đổi ý muốn nằm nhà

Bao nhiêu cô nàng đã làm thế này rồi? Lúc lập kế hoạch đi chơi thì háo hức vô cùng, sáng cuối tuần thức dậy chỉ muốn đi quẩy cả ngày, nhưng chỉ vài phút sau tự nhiên thấy chán, chỉ muốn nằm nhà ngủ hết ngày cho bõ cả tuần vật vã mệt mỏi với học tập và công việc.

Đôi khi người ta chỉ muốn ở nhà thôi, và khi đó thường là cuối tuần.

Dọn phòng kiểu mèo lười

Dọn phòng là việc siêu mất thời gian, công sức và trí tuệ, nên dọn dẹp phòng riêng (vì phòng quá bừa bộn) cho sạch đẹp như con nhà người ta cũng là cả một vấn đề. Cách nhanh và hiệu quả nhất? Đùn hết xuống gầm giường là xong.

Dọn phòng nhanh = nhét hết xuống gầm giường.

Sáng nắng chiều mưa

Con gái đang vui hóa buồn trong một nốt nhạc là nguyên nhân con trai thấy con gái thật khó hiểu. Thật ra thì con gái cũng không hiểu tại sao mình làm thế đâu, nhiều khi thấy mình đang vui tự nhiên thấy buồn hoặc ngược lại, cảm xúc thay đổi xoành xoạch trong một nốt nhạc cũng phát hoảng mà chẳng biết vì sao.

Con gái thường bảo là do "bà dì", nhưng thật ra họ cũng không chắc đâu.

Phàn nàn về thời tiết

Một trong những thói xấu của con gái là ưa cằn nhằn, phàn nàn chuyện không đâu. Và một trong những chủ đề ưa thích của họ là thời tiết: nắng nóng quá họ cũng khó ở mà lạnh quá thì họ cũng khó chịu. Thật sự thì trời nóng hay lạnh cũng đâu tệ lắm nhỉ, cái nào cũng có cái hay của nó mà. Nhưng bỏ đi, quan trọng là con gái không nghĩ thế đâu.

Thế cuối cùng là các cô thích mùa đông hay hè đây?!

Chả vui vẻ gì nổi

Những lúc con gái "sáng nắng chiều mưa", lời khuyên vô dụng nhất là "Vui lên đi!". Nếu người ta vui lên được thì người ta đã vui lên rồi, đâu cần khuyên như thế?! Những khi nghe người ta bảo vui lên mà mình vui không nổi, chỉ muốn phát khóc mà thôi.

"Vui lên đi!" ? Người ta không vui nổi thì người ta mới buồn chứ?!

Sợ tiếp xúc với người lạ

Bạn bè vẫn bảo: "Người lạ không ăn thịt mày đâu". Bạn bè cũng bảo: "Nên tiếp xúc với người này người nọ để tập kỹ năng giao tiếp, có nhiều bạn mới, mở rộng mối quan hệ,..." nhưng đối những người ngại đám đông, dễ xấu hổ thì việc gặp gỡ nhiều người chỉ tạo áp lực kinh hồn chứ chẳng thay đổi được gì.

Kết giao bạn mới có gì vui?!

Nghiện mua sắm

Thói xấu mà mọi cô nàng đều mắc phải ít nhất một lần là đây. Dù đang viêm màng túi, dù đang thắt lưng buột bụng, dù phải ăn mì tôm, chỉ cần nó "dễ thương", "đang sale", "rẻ lắm", "còn có một cái thôi",... là đủ để các nàng vung tiền ra rước món đồ về dù không cần nó lắm.

Cậu cần tai thỏ để làm gì?!

Thả thính lỗi

Bọn con gái vẫn thường đem chuyện những anh chàng thả thính lỗi hoặc buột miệng nói những câu hết sức ngốc nghếch khi tán các cô ra để "buôn dưa lê". Thế nhưng khi các cô tán người ta, các cô cũng chẳng hơn gì.

Thả thính kiểu này thì 100% là fail, trừ khi anh ấy thích "của lạ". Hoặc ngực bạn to.

Tập thì ít, ăn thì nhiều

Con gái, ai mà không thích một body đẹp. Nhưng tập thể dục mệt lắm, 1 phút chạy bộ có cảm giác như một giờ vậy. Ăn thì không mệt tí nào, còn vui nữa.

Nhưng ăn xong mà không béo lên thì vui hơn.

Nếu làm thế này mà giảm cân được, thì ai cũng muốn!

Mua thật nhiều quần áo về rồi... cất tủ

Lại thêm một bệnh mà gần như cô gái nào cũng đều mắc ít nhất 1 lần. Các cô cứ mua quần áo đẹp về thật nhiều, rồi nhét vào một góc chờ dịp mặc, khi dịp đến thì đồ đã lỗi mốt, các cô lại kêu "Chẳng có gì để mặc" rồi lại mua thêm đồ mới.

Chiếc váy đẹp mà bạn để dành, bạn đã để dành được bao lâu rồi?

Dễ phát cuồng

Một khi con gái đã phát cuồng thì chuyện gì cũng làm. Vấn đề là con gái dễ phát cuồng: cuồng quần áo đẹp, cuồng mua sắm, cuồng cả trai đẹp. Cuồng mua sắm thì cùng lắm là cháy túi, còn cuồng trai đẹp thì...

Cuồng thế này là hơi quá rồi đấy.

Giận mà không nói

Một trong những thói xấu của con gái khi giận người yêu là không chịu nói là mình giận. Chính vì con gái giận mà không xả được nên đến khi chịu không nổi, nộ khí xung thiên, cơn giận như cuồng phong bão tố kéo đến làm người ta chỉ còn biết sợ điếng hồn mà thôi.

Câu "Em đang giận" khó nói đến thế sao?

Nói chuyện với chó mèo bằng giọng "đáng yêu"

Con gái khi gặp thứ mình thích/yêu hoặc thứ mình thấy dễ thương, giọng của họ sẽ vô tình cao vút lên như trọng của trẻ con. Riêng việc nói chuyện với chó mèo đã khiến người ta thấy ngố, nói bằng giọng trẻ con còn ngố hơn.

Nhìn dễ thương thế thôi chứ người ta "trất'ss" lắm đấy nhé!

Những tai nạn khó đỡ liên quan đến son

Các cô gái thường rất thích son bóng hoặc son dưỡng "ăn được", có mùi thơm thơm kiểu trái cây, vani, socola, caramel,... càng hay, nếu có vị ngọt càng tuyệt hơn. Vì thế, không có gì lạ khi lớp son này thu hút... côn trùng ghé thăm. Thêm nữa là các loại son này là không khô lại, nên nhiều khi bụi và đủ thứ vật lạ dễ dính lại trên lớp son này, dẫn đến những "tai nạn" làm thân chủ khó xử.

Thật ra chim sâu cũng chưa chắc muốn nếm đâu...

Theo Thể thao văn hóa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/con-gai-nao-cung-co-luc-oai-am-nhu-the-nay-day-203458/