Con gái đêm nào cũng ôm cô ô sin khóc

Chẳng khi nào chị tin rằng chồng mình, người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con và mẫu mực đó lại có thể làm cái điều tồi tệ đó sau lưng mình.

Chị vẫn tin tưởng một điều tuyệt đối và đặt niềm tin ở anh lớn đến thế để rồi cuối cùng anh lại khiến chị thất vọng đến như vậy.

Anh với chị kết hôn với nhau được 9 năm. Nhưng vợ chồng anh chị có con muộn nên con mới lên 5 tuổi thôi. Anh chị trước đã có một bà ô sin, nhưng vì bà già yếu rồi nên về quê nên chị tuyển người mới. Chị vốn không muốn tuyển gái trẻ về, nhưng thấy hoàn cảnh cô bé đó cũng đánh thương nên đưa về làm ô sin nhà mình và hết lòng tin tưởng.

Mới đến con gái của chị đã vô cùng nhanh chóng bắt thân được với ô sin mới. Cũng chính điều đó khiến chị an tâm khi thấy cô con gái của mình có thể ở nhà với ô sin được. Chị là người bận rộn với công việc, anh chị đều có sự nghiệp đang ở đỉnh cao nên cả hai bận lắm. Chị là phụ nữ nhưng cũng vô cùng quyết đoán trong sự nghiệp nên được sếp vô cùng trọng dụng.

Cứ thế cuộc sống của anh chị không có gì đáng ái ngại cho đến thời gian đó. Chị phải đi công tác 1 tuần ở trong Sài Gòn, mọi thứ chị có thể yên tâm giao lại cho cô bé ô sin, con gái cũng quấn cô nên chị khá yên tâm. Phần về chồng thì chị vì đặt niềm tin ở anh nên không hề lo ngại. Vậy mà thứ chị nhận lại lại là thế này đây, cái gì cũng tồi tệ đến thế này đối với chị.

Chị đi công tác 1 tuần, ngày nào cũng gọi điện về cho chồng hỏi thăm con cái ra sao. Thế nhưng hôm đầu tiên còn thấy ô sin hớn hở nói chuyện với chị qua điện thoại, hôm sau thì ô sin cứ viện cớ đang làm việc nên chị chỉ nói chuyện với chồng. 1 tuần cũng trôi qua khá nhanh khi mọi thứ đều suôn sẻ, công việc của chị vô cùng thuận lợi về nhà trong phấn khởi.

(Ảnh minh họa)

Vậy mà ngay đêm hôm đó đã xảy ra biến cố rồi. Đang đêm ôm con ngủ thì con gái tỉnh dậy rồi chạy sang phòng ô sin ôm cô ô sin khóc. Thấy lạ nhưng ô sin chỉ lắc đầu nên chị cũng nghĩ không có chuyện gì xảy ra. Cứ thế đêm nào trước khi đi ngủ cũng thấy con gái ôm ô sin rồi nức nở. Trong khi đấy ô sin cũng len lén lau nước mắt. Tìm hiểu hỏi không được, thế rồi mọi chuyện cũng bại lộ ở ngày thứ 4. Hôm đó chồng chị đi liên hoan về muộn, không thấy bố ở nhà cô con gái chị mới chạy lại chỗ ô sin rồi ôm chặt khóc nấc lên rồi nói:

– Con thương cô lắm, con thương cô lắm ngày nào cô cũng bị bố đánh chảy máu thế chắc đau lắm!

– Con, con vừa nói cái gì? – chị chạy ra chỗ con gái và ô sin đang ôm nhau. Lúc này ô sin mới khóc lớn rồi thú nhận.

– Chồng chị, chồng chị anh ấy, anh ấy…

– Em cứ nói đi, có chị đây rồi.

– Chị ơi em khổ lắm, em đau lắm. Hôm chị đi công tác đầu tiên mọi chuyện không sao, thế nhưng hôm thứ hai thì chồng chị đi uống rượu về rồi lôi em ra đánh và đòi làm chuyện đó. Chị biết đấy, em chống cự sao được. Thế rồi… em đau lắm chị ạ. Giờ mất trinh rồi, em còn có cả người yêu ở quê bảo cuối năm nay về quê cưới. Thế mà thế này thật sự em không còn muốn sống nữa chị ạ.

– Đừng nghĩ linh tinh, chị sẽ đòi lại công bằng cho em.

Chị hận chồng, hận đến xương tủy. Người đàn ông chị hết lòng tin tưởng mà lại thế này sao. Chính con gái của chị cũng tận mắt chứng kiến nữa, bây giờ con bé nên chưa hiểu chuyện. Sau này con lớn chắc chắn nó sẽ hận ba nó nhiều.

Nói là làm, chị nhanh chóng nhờ cấp trên của anh là một người bạn của bố mẹ chị đuổi việc anh. Chị cũng cẩn thận khai báo việc anh đã làm. Chị ly hôn với anh, khiến anh mất việc tay trắng ra khỏi nhà. Giờ thì hối hận cũng đã quá muộn, đó là cái giá xứng đáng mà anh phải trả cho việc khiến đến 2 người phụ nữ tổn thương.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/con-gai-dem-nao-cung-om-co-o-sin-khoc-204616/