Con gái Chế Linh: 'Ba bỏ mặc 10 má con tôi hơn 30 năm qua'

"Ba tôi nên biết ơn những người vợ vì đã dạy con không bao giờ được oán giận cha." - Lệ Thi chia sẻ.

Video Lệ Thi lần đầu nói về Chế Linh và mẹ

Trong tập đầu tiên của Trời sinh một cặp, Lệ Thi gây chú ý với giọng hát trầm ấm, đầy tình cảm khi thể hiện ca khúc Biển cạn của nhạc sĩ Kim Tuấn. Đặc biệt, khán giả bất ngờ trước thông tin cô là con gái ruột của danh ca Chế Linh.

Lần đầu tiên nhắc về cha trên sóng truyền hình, Lệ Thi không khỏi xúc động và nghẹn lời không nói được gì nhiều. Trong cuộc gặp gỡ ngay sau chương trình, Lệ Thi cũng nhiều lần dâng trào cảm xúc, rơi nước mắt một cách tự nhiên bởi theo chị chia sẻ: “Chuyện đã lâu, mỗi khi nhắc lại vẫn rơi nước mắt nhưng chẳng còn bất kỳ sự oán trách gì với cha nữa.”

Không có hồi ức gì về cha nhưng không oán trách

Danh ca Chế Linh từng thừa nhận có 4 đời vợ và 14 người con. Hai người vợ đầu của ông cũng là hai chị em của nhau. Người vợ đầu tiên sinh cho ông 5 người con, trong đó có Chế Phong – chồng Thanh Thanh Hiền và là một ca sĩ được nhiều khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến.

Sau đó, ông cưới người vợ thứ hai là em út của vợ trước, bà sinh cho ông 4 người con gái, trong đó có Lệ Thi.

Lệ Thi có một tuổi thơ cơ cực, thiếu vắng tình cha

Làm con của một danh ca, lại là người đàn ông phong lưu nổi tiếng của làng nhạc Việt, Lệ Thi không có một tuổi thơ êm đềm. Cuộc sống của cô dường như chỉ biết có hai người mẹ và 8 anh, chị em và hầu như hơn 30 năm qua cô không có bất kỳ kỷ niệm gì về cha.

Nhắc về danh ca Chế Linh, Lệ Thi lại rơm rớm nước mắt. Cô nói: “Hỏi về cha tôi cũng không nhớ bất kỳ hình ảnh nào. Khi ông đi Mỹ tôi còn quá nhỏ, sau đó cũng không gặp nhau bao giờ. Có một lần ông từ Mỹ trở về sau 30 năm, có về nhà gặp các con, đó là lần đầu tiên tôi biết mặt ba ngoài đời”.

Sau này cô cũng gặp danh ca Chế Linh 2 lần nữa nhưng cũng không có ấn tượng gì. Lệ Thi cho biết, cô không muốn xen vào cuộc sống hiện tại của cha vì ông cũng đã có gia đình mới, yên ổn rồi.

Lớn lên không có tình cảm của cha nhưng Lệ Thi tự hào về gia đình mình. Thiếu vắng người đàn ông trụ cột, hai mẹ của cô càng thương yêu nhau. Mẹ cô càng bươn chải để lo cho các con. Bà làm nhiều công việc để lo cho các con, kể cả bán thuốc lá.

Các anh, chị em cô luôn đùm bọc nhau, ai có bất kỳ khó khăn gì cũng có những người thân bên cạnh giúp đỡ. Cô kể, mẹ và má (tức mẹ của Chế Phong) làm đủ mọi nghề miễn sao lo được cho các con.

Trong chương trình Trời sinh một cặp, Lệ Thi khóc khi nhắc về cha nhưng với cô đó chỉ là do cảm xúc dâng trào, chứ không hề oán trách. Dù cuộc sống có khó khăn vất vả nhưng cô cũng không oán hận cha mình, một phần là nhờ vào mẹ.

“Ba tôi nên biết ơn những người vợ của mình. Cho đến bây giờ, hơn 30 năm qua, hai người phụ nữ ấy vẫn sống một mình và luôn tôn thờ chồng. Và họ uôn dạy chúng tôi không được oán ghét cha”. – Lệ Thi nghẹn ngào nói.

Cô kể cách đây mấy mươi năm, khi danh ca Chế Linh ở Mỹ có gọi điện thoại về cho mẹ cô một lần. Bà vẫn một tiếng “Dạ!”, hai tiếng “Dạ”. Lúc đó, còn nhỏ, cô cảm thấy rất bức bối và nói: “Tại sao mẹ phải lễ phép với con người như vậy?” và bị mắng.

“Họ là những người phụ nữ rất lương thiện”. – Lệ Thi chia sẻ.

Lệ Thi: "Hai mẹ tôi luôn tôn thờ chồng"

“Không còn niềm tin vào tình yêu”

Lệ Thi từng tốt nghiệp khoa Diễn viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật sân khấu 2 (tức trường ĐH Sân khấu Điện ảnh bây giờ) loại giỏi nhưng cô lại quyết định lựa chọn gia đình thay vì theo đuổi con đường nghệ thuật.

Lệ Thi cho biết, gia đình chồng có truyền thống nghề giáo, ông xã của cô cũng kinh doanh nên không muốn vợ làm nghệ thuật. Cô chỉ ở nhà chăm con suốt 20 năm và cuộc sống hôn nhân gặp “sóng gió”, cô ly hôn cách đây 4 năm.

Cô một mình nuôi hai con, con trai lớn đang học năm 2 Đại học, còn con gái cũng đã lớp 12. Làm mẹ đơn thân, chỉ ở nhà với 4 bức tường, Lệ Thi nhìn thấy hình bóng của mẹ mình trước đây. "Mẹ tôi chỉ ở trong 4 bức tường vì mẹ xinh đẹp, ba hay ghen nên không cho bà đi làm", Lệ Thi kể.

Cô chua xót chia sẻ mình có phần giống mẹ khi đã quyết định lựa chọn gia đình thay vì đam mê riêng của bản thân. Bây giờ, cô không dám mơ ước gì về một tình yêu lãng mạn như trong truyện cổ tích vì không biết được người đàn ông nào sẽ sẵn sàng bao bọc mình và cả các con.

Lệ Thi trở lại con đường nghệ thuật sau 20 năm vắng bóng

Cương quyết giữ tên Lệ Thi

Lệ Thi cho biết, đối với cô bây giờ hai con là quan trọng nhất dù làm bất kỳ công việc nào. Để có tiền nuôi con mà không trái với đạo lý cô sẽ không nề hà.

Sau 20 năm ngưng hoạt động nghệ thuật, Lệ Thi bắt đầu trở lại với làng giải trí. Cô được nhiều đồng nghiệp giới thiệu để đi diễn kịch ở các sân khấu, đài truyền hình và lồng tiếng phim. Thu nhập cũng ổn định để nuôi con. Đến với Trời sinh một cặp, cô hi vọng thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình là ca hát và đứng trên sân khấu để thỏa mãn giấc mơ.

Video Lệ Thi luyện tập cùng Vũ Hà ở "Trời sinh một cặp"

Lệ Thi cho biết dù có hoạt động nghệ thuật, cô cũng không hề muốn nhắc đến cha của mình để mượn tên tuổi. Lệ Thi tiết lộ, có rất nhiều đồng nghiệp khuyên cô nên đổi nghệ danh, dùng thêm tên lót là “Chế” để nổi tiếng dễ hơn.

"Có thể nhiều người nghĩ chữ Lệ nó buồn quá, có thể làm trì cái sự nghiệp của mình nhưng với tôi nó rất đẹp vì là tên mẹ tôi đã đặt cho mình.” – Lệ Thi chia sẻ.

Sắp tới, cô sẽ biến hóa mình trong nhiều dòng nhạc khác nhau. Cô muốn mình đi lên bằng thực lực và mong được khán giả đón nhận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/con-gai-che-linh-ba-bo-mac-10-ma-con-toi-gan-40-nam-qua-746856.html