'Con đường đau khổ' vào cảng Khuyến Lương

Trời mưa bùn ngập lưng bánh xe, trời nắng bụi mù mịt không nhìn thấy đường đi là tình trạng diễn ra nhiều năm nay trên đường Khuyến Lương, đoạn từ cảng Khuyến Lương đến đê Nguyễn Khoái (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tình trạng hàng trăm lượt xe tải trọng lớn qua lại mỗi ngày đã khiến cấu trúc đường vào cảng Khuyến Lương bị phá, biến dạng. Hiểm nguy luôn rình rập người tham gia giao thông với những ổ voi, ổ gà lớn nối tiếp nhau trên đường. Đó là chưa kể đến việc vào mùa mưa, con đường trở nên trơn trượt, có những đoạn, bùn dày hàng chục centimet khiến phương tiện giao thông đi lại vô cùng khó khăn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của người dân quanh khu vực.

Đáng nói, tuyến đường xuống cấp trầm trọng nhưng lượng xe tải trọng lớn vẫn chở cát, vật liệu xây dựng chạy nườm nượp qua đây. Để khắc phục tình trạng này, người dân đã thực hiện lấp “ổ voi”, “ổ gà” bằng cát sỏi. Song đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi chỉ một thời gian ngắn sau con đường lại biến dạng.

Bà Nguyễn Thị Bình, người dân tổ 18, phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã sống gần khu vực này 60 năm nay chia sẻ: "Gần 10 năm trở lại đây, hoạt động chuyên chở đá sỏi của những xe tải lớn đã khiến con đường xuống cấp, biến dạng nhanh chóng. Vào mùa mưa, đường trơn trượt, có nhiều vụ tai nạn xảy ra mà xe cứu thương không thể đến kịp bởi con đường quá lầy lội, gây khó khăn cho công tác ứng cứu".

Con đường vào cảng Khuyến Lương bị xuống cấp nghiêm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân quanh khu vực này cũng như tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về vấn đề giao thông. Việc cải tạo, nâng cấp đường vào cảng Khuyến Lương là mong muốn chính đáng của người dân quanh đây và cũng là công việc cần phải được chính quyền địa phương quan tâm, gấp rút thực hiện.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/con-duong-dau-kho-vao-cang-khuyen-luong-291045.html