"Còi vàng" cho ai?

GiadinhNet - Đầu tháng 10 mới bầu danh hiệu “Còi vàng”, song lúc này người ta đã rì rầm về sự đảo chiều vào phút cuối sau khi danh sách đề cử được công bố.

Sau khi tổng hợp đề cử và căn cứ vào các tiêu chí, Hội đồng TTQG nhất trí đưa ra danh sách 5 ứng cử viên cho danh hiệu “Còi vàng” gồm Võ Minh Trí, Võ Quang Vinh, Phùng Đình Dũng, Đào Văn Cường và Nguyễn Trọng Thư. Theo đánh giá, sau khi trọng tài Dương Văn Hiền nghỉ từ đầu năm vì chấn thương, trọng tài Võ Minh Trí nổi lên như là ứng cử viên sáng giá nhất. Ngoài bản lĩnh và kinh nghiệm cầm còi, ông Trí được giới chuyên môn đánh giá là trọng tài “cứng” nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Hơn nữa, ông cũng là trọng tài duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách trọng tài cấp cao do LĐBĐ châu Á quản lý. Sau nhiều năm chịu núp bóng đàn anh Dương Văn Hiền, giờ là lúc Võ Minh Trí đổi màu danh hiệu? Nhìn nhận bên ngoài là thế, song giới trọng tài vẫn có những lý do để tin vào sự bất ngờ. Trong danh sách 5 ứng cử viên cho danh hiệu “Còi vàng”, người ta thấy có Võ Quang Vinh, trọng tài dính liền với vụ tai tiếng “biếu không” quả phạt đền cho HN.T&T trên sân Gò Đậu. Nhưng trọng tài Vinh lại là con rể của ông Chủ tịch Hội đồng TTQG Nguyễn Văn Mùi. Thế nên, đã có ý kiến cho rằng, kiểu gì Vinh “phò mã” chẳng lọt vào “tốp 3”. Thậm chí không loại trừ trọng tài này còn lấy được vàng ấy chứ. Vinh được coi là trọng tài trẻ, có nhiều tiến bộ và mới được lọt vào danh sách FIFA năm tới. Cái tên Nguyễn Trọng Thư cũng mang đến những đánh giá trái chiều. Không biết Hội đồng TTQG nhận xét như thế nào hoặc các Giám sát cho điểm bao nhiêu trong mỗi trận đấu, nhưng cách điều hành của Nguyễn Trọng Thư chưa có được điểm nhấn nào đáng kể ở mùa giải 2010. Có trọng tài lớn tiếng rằng, “Thư chẳng bao giờ được điểm dưới 8 đâu”. Các giám sát luôn ưu tiên cho trọng tài này khi có ông bố đang ngồi ở chức Chủ tịch Hội đồng TTQG. Kiểu gì người ta cũng phải “nể mũi” chứ! Vậy nên, cũng không bất ngờ khi Nguyễn Trọng Thư có tên trong danh sách đề cử. Nếu không có mặt vào tốp 3 thì cũng giành giải “Trọng tài trẻ nhất” trong cuộc bầu chọn danh hiệu “Còi vàng”. Nhưng chắc là có giải thưởng thôi, bởi 2/3 số lượng phiếu bầu đến từ lực lượng trọng tài, giám sát. Nhiều người cũng thấy khó xử khi cầm trên tay phiếu bầu bởi trước mặt là con rể và con trai ông Chủ tịch Hội đồng TTQG. Hãy chờ xem! Anh Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100927095923298p0c1004/coi-vang-cho-ai.htm