'Cõi thiêng Đồng Lộc' tri ân những anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), tối 23/7 UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với báo Nhân dân trang trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Cõi thiêng Đồng Lộc” nhân kỷ niệm 49 năm sự kiện Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2017). Nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh. Đây là nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong.

Thủ tuớng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo dâng huơng tại đài tuợng niệm khu di tích ngã 3 Đồng Lộc

Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành TW và tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi chương trình bắt đầu, tại khu mộ liệt sĩ và Khu tượng đài Chiến thắng, các đại biểu đã tiến hành nghi thức dâng hương tỏ tấm tình tri ân đối với 10 cô gái TNXP, các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến tuổi xuân, cuộc sống cho sự trường tồn của dân tộc.

Tiết Mục Văn Nghệ mở màn khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP và hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, thanh niên xung phong và nhân dân tại Ngã ba huyết mạch đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành bất tử.

Chương trình nghệ thuật "Đồng Lộc – Cõi thiêng bất tử" được dàn dựng công phu, là đóa hoa gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, gửi tới 10 cô gái thanh niên xung phong anh dũng kiên cường và khán giả cả nước với nhiều tiết mục đặc sắc.

Nhà báo Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân đọc diễn văn khai mạc.

Trên nền âm thanh ánh sáng gợi nhớ hào khí tuổi trẻ trong chiến tranh cách mạng là những hoạt cảnh mở đường, những bài ca dành riêng cho mảnh đất Hà Tĩnh anh hùng, cho 10 cô gái TNXP đại diện cho hàng ngàn liệt sĩ đã bỏ mình vì nước tại Đồng Lộc, những câu chuyện của nhân chứng sống về trận chiến khốc liệt.

Đêm giao lưu nghệ thuật là dịp để nhân dân Hà Tĩnh và cả nước hiểu thêm về “huyền thoại tuổi hai mươi”, về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thêm mong muốn góp sức đền ơn đáp nghĩa xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tuớng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà thân nhân 10 nữ thanh niên xung phong ngã 3 Đồng Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ: Trong bom đạn ác liệt, quân và dân ta đã kiên cường, anh dũng, sáng tạo chiến đấu, giữ vững mạch máu giao thông cho những đoàn xe, đoàn quân ra tiền tuyến, làm nên Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc đầy oanh liệt, hào hùng.

Nhà báo Thuận Hữu cùng Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao sổ tiết kiệm 24 thuơng bệnh binh và gia đình chính sách.

Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trước sức mạnh tàn bạo của kẻ thù. Trong hàng vạn bó hoa bất tử sáng ngời tấm gương người nữ anh hùng TNXP đã hiến dâng cả tuổi đời thanh xuân, xương máu góp phần xây dựng một Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ..

Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh luôn khắc sâu những chiến công oanh liệt và những hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh.Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống đối với những người có công với cách mạng, thân nhân các anh hùng liệt sỹ được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm. Đó là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trần Công – Mạnh Tú

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/coi-thieng-dong-loc-tri-an-nhung-anh-hung-liet-si-d104492.html