Cởi đồ cho đánh giữa đường để kỷ niệm tình yêu (!)

Một chàng trai đã tự nguyện cởi đồ cho mọi người cầm roi quất giữa phố để kỷ niệm tình yêu tròn 3 năm của mình.

Được biết, màn "trình diễn" độc đáo trên diễn ra trên con phố đi bộ tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đúng vào ngày lễ Thất Tịch (ngày Ngưu Lang-Chức Nữ). Với khẩu hiệu "vì yêu mà chịu đòn roi", anh chàng mặc mỗi chiếc quần bơi ngắn cũn cỡn không ngần ngại vừa bò lê trên mặt đường vừa cầm theo roi để mời mọi người đánh mình. Mặc dù rất nhiều người đi đường đứng lại xem vì tò mò về hành động kỳ quặc này của chàng trai nhưng sau hơn chục phút trôi qua vẫn không có ai nỡ ra tay. Cuối cùng, trước sự cổ vũ của mọi người, hai cô gái đã dũng cảm tiến lên phía trước và dùng roi quất nhẹ vào người chàng trai. Giải thích về "khổ nhục kế" của mình, chàng trai cho biết đây là cách để kỷ niệm ngày tình yêu. Sau 3 năm yêu nhau, anh chàng muốn tặng cho bạn gái mình một món quà bất ngờ nên đã quyết định bò trên mặt đường 300 m để chịu đòn roi. Sau đó, anh chàng đã nhờ bạn bè tới cổ vũ và ghi lại màn "trình diễn" trên để đem về cho bạn gái xem. Không hiểu khi nhìn thấy những cảnh tượng như vậy cô gái có xúc động hay không nhưng nhiều người thì tỏ ra ngao ngán tước những cách thể hiện tình cảm gây sốc này: Theo Vietnamnet

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2011080803315712p0c1006/coi-do-cho-danh-giua-duong-de-ky-niem-tinh-yeu-.htm