Coi chừng sập bẫy đá thạch anh hồng

Hiện nay, trên thị trường kinh doanh đá quý đang tung tin về những công năng đặc biệt của đá thạch anh hồng xuất xứ tại Đà Nẵng và rao bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ loại đá này với giá cao ngất ngưởng hàng chục triệu đồng... Thậm chí có "đại gia" nọ còn lớn tiếng rằng, đá thạch anh hồng ở Đà Nẵng có chất lượng cao gấp nhiều lần so với đá nhập về từ nước ngoài. Sự thật thế nào?...

Hơn một năm trước, tin đồn về mỏ đá thạch anh hồng tại khu vực suối Mơ, Bà Nà (Đà Nẵng) cũng đã được một số tư thương buôn bán đá quí tại Đà Nẵng tung ra. Họ cũng cho rằng, loại đá thạch anh hồng đó có chất lượng cao hơn loại đá cùng chủng loại được tìm thấy ở Nghệ An, Đắk Lắk... và cả đá nhập về từ châu Mỹ. Rồi có người "bắn tin", mỗi ký đá thạch anh hồng khai thác tại suối Mơ có giá bán trên 100 USD, làm cho dân tứ xứ tưởng thật ùn ùn kéo về tìm vận may, gây ra nhiều phức tạp về ANTT địa phương... Sáng 13/4, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Thương, Phó Chủ tịch xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, vẫn còn nhắc lại vụ này. Ông Thương nói rằng, từ một số nguồn tin không đúng sự thật mà chính quyền xã Hòa Ninh phải tập hợp toàn bộ lực lượng Công an xã, dân quân, dân phòng, khối nội chính... phối hợp cùng Công an huyện Hòa Vang, lên hiện trường cắm lều ăn, ở hơn 2 tháng trời để bảo vệ "nguồn tài nguyên quí giá" chờ cấp trên đưa mẫu ra Hà Nội giám định chất lượng; bảo vệ tình hình ANTT... Rốt cuộc, chỉ là tin đồn thất thiệt được giới tư thương buôn bán đá quí tung ra để trục lợi. Mà thật vậy, thời điểm đó đã có rất nhiều nhà giàu bị sập bẫy thạch anh hồng. Đến bây giờ, người ta vẫn còn nhớ vụ ông S, Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM, ra Đà Nẵng, lặn lội lên tận Hòa Ninh và mua lại của tư thương cục đá thạch anh hồng to cỡ cái ấm chè đến gần 30 triệu đồng. Ông S "ghiền" cục đá kia, vì tin nó phong thủy giúp ông ăn nên làm ra, gia đạo bình an, hạnh phúc(?!)... Hiện trường khai thác đá thạch anh hồng tại suối Mơ. Ảnh: Long Vân Nhưng, những thông tin bịa đặt, huyễn hoặc về đá thạch anh hồng ở suối Mơ vẫn chưa cũ. Hiện tại nó lại được bung ra trên một số trang web, blog... Phó trưởng Công an xã Hòa Ninh, anh Võ Văn Hoàng dẫn tôi lên thăm lại hiện trường khai thác đá thạch anh hồng tại suối Mơ. Từ đường nối vào địa điểm bán vé đi cáp treo Bà Nà phải leo núi đi loanh quanh trong rừng rậm gần 3 cây số mới đến nơi. Cheo leo vách đá trên triền núi có hai hố sâu hoắm, đó là dấu tích dân tứ xứ về đây lén lút khai thác đá thạch anh hồng từ hơn một năm trước. Tuy nhiên, trên miệng các hố vương vãi đầy những mảnh đá thạch anh hồng, có mảnh vỡ còn mới tinh. Anh Hoàng giải thích rằng, nơi đây không có mỏ đá thạch anh hồng như lời đồn đại mà chỉ có những viên đá mồ côi. Khi chất lượng đá được công bố, nhiều người biết bọn tư thương tung tin trục lợi nên không còn mặn mà gì nữa, khiến cho dân về đây lén lút khai thác đá hòng tìm vận may đổi đời tự động rút lui. Từ đó đến nay, khu vực này bỏ hoang, song thỉnh thoảng vẫn có những người dân địa phương lên tìm về để bán cho người ta trang trí nhà cửa, đình chùa, làm hòn non bộ... Song, cũng có người khai thác bán cho tư thương để mài giũa thành nhiều hình dáng, rồi phun màu vào, đưa vào TP HCM thổi lên là "đá quí" có những công năng chữa bệnh khớp, mồ hôi tay, cân bằng huyết áp... lừa bán cho những người cả tin, nhẹ dạ... Lúc đi vào, chúng tôi gặp ba người dân cõng đá thạch anh hồng trong bao xác rắn, lội bộ ngược ra. Họ cho biết, lấy đá về trang trí, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ là nguồn cung cấp cho một số tư thương để làm "hàng dỏm"...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/4/129280.cand