Cốc nước chứa độc, sự ghen tuông của người vợ và 17 năm tù

Những vụ án mạng vì ghen vẫn xảy ra, gây nên bi kịch cho nhiều người và để lại nỗi ám ảnh khôn cùng đối với kẻ đã xuống tay. Đàn ông cuồng ghen và gây án với vợ vì nghi kỵ, ghen tuông đã là một sự hãi hùng nhưng được giải thích bởi tính ích kỷ và ý nghĩ cố hữu về quyền “sở hữu” đối phương, còn phụ nữ lấy mạng chồng vì ghen tuông, nhất là khi có với nhau 2 đứa con chung, thật sự quá đáng sợ bởi khi đó, trong suy nghĩ, chị ta quên mất mình đang là mẹ của những đứa con…

Một trong những người phụ nữ trong trạng thái ghen tuông làm mờ lí trí, đó là Đàm Thị Ngọc, SN 1984, quê ở tỉnh Hưng Yên; thường trú tại xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vì giận và ghen, Ngọc đã pha thuốc diệt cỏ cho chồng là anh Quách Minh Hải, SN 1981 uống khi anh say, gọi vợ pha cho cốc nước giải rượu.

Sau đó, anh Hải đã bị lên cơn co giật và được người nhà đưa đi BV. Sau 7 ngày chiến đấu với tử thần, anh Hải đã không qua khỏi do nhiễm độc thuốc diệt cỏ. Thấy vậy, Ngọc bỏ về quê ngoại.

Bị cáo Đàm Thị Ngọc mang khuôn mặt trĩu nặng tại tòa. Ảnh tư liệu

Sự ra đi đường đột của con trai đã khiến cha mẹ của anh Hải không trụ vững. Họ đau đớn và không hiểu vì sao con mình giã từ cuộc sống nhanh đến như vậy. Vốn không có tiền sử bệnh, chưa bao giờ nghe con nói có vấn đề về sức khỏe và trước thời điểm đến BV, anh Hải vẫn hoàn toàn bình thường. Xác định con trai mình bị đầu độc, nhất là sự biến mất khó hiểu của con dâu, gia đình anh Hải đã có đơn gửi CQCA vào cuộc điều tra, làm rõ. Đàm Thị Ngọc sau đó bị bắt giữ và buộc phải khai nhận hành vi đã gây nên với chồng. Rằng, cái chết của anh Hải là do Ngọc hạ độc. Rằng, Ngọc có hành vi đó là vì ghen tuông. Ngọc bao biện, bởi anh Hải đi làm thợ xây xa nhà, ít về thăm mẹ con Ngọc nên chị ta nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác. Bực dọc, Ngọc thường xuyên căn vặn chồng khiến hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Không được chồng giải thích thỏa đáng, ý định giết chồng bằng cách cho uống thuốc độc được nảy sinh trong đầu người phụ nữ ấy. Chồng càng có biểu hiện thờ ơ, Ngọc càng muốn biến ý nghĩ trong đầu mình thành hiện thực.

Ngày 19-3-2016, Ngọc mua 1 chai thuốc diệt cỏ và 1 gói thuốc chuột mang về nhà rồi tiến hành pha gói thuốc diệt chuột và cất giấu trong tủ quần áo. Đối với chai thuốc diệt cỏ, Ngọc giấu dưới gầm giường hòng khi có cơ hội sẽ lấy cho chồng uống. Cơ hội đó đến quá nhanh và “thuận lợi” cho việc ra tay của Ngọc khi đêm 21-3, anh Hải đi làm về trong tình trạng say rượu và ngủ ở phản tại phòng khách của gia đình. Đến 13g30 ngày 22-3, anh gọi vợ, bảo pha cho mình cốc nước đường uống giải rượu. Trong vai trò người vợ ngoan, Ngọc đã làm theo nhưng như một mụ phù thủy, Ngọc cho thêm vào cốc nước ấy 1 lượng nhỏ thuốc diệt cỏ. Đặt cốc nước đó cạnh chồng, Ngọc đi làm việc nhà và anh Hải lại kêu nhức đầu lại gọi vợ bóp đầu giúp. Sau phút ấy, tận mắt Ngọc chứng kiến hình ảnh chồng co quắp do phản ứng với thuốc diệt cỏ mình đã pha. Anh Hải tử vong ngày 29-3 nhưng ánh mắt hờn trách, ai oán của anh trước lúc hôn mê cứ mãi ám ảnh tâm trí Ngọc.

Được biết, Ngọc yêu và kết hôn với anh Hải được 8 năm và có 2 con, 1 trai, 1 gái. Vì kế sinh nhai, anh Hải đi làm thợ xây ở Sơn Tây, ít có điều kiện kề bên, gần gũi vợ. Người đàn bà quanh năm quẩn quanh với ngôi nhà tuềnh toàng, chăm lo con nhỏ, chưa có dịp đi xa ấy, thấy chồng ít ở nhà mà khi về không mặn mà với vợ lắm nên rất buồn. Từ buồn, Ngọc đâm nghi ngờ chồng có người khác nên hằn học, hờn trách rồi dẫn đến ý nghĩ cuồng dại, độc ác là hại chồng. Liều lĩnh và điên dại hơn, Ngọc đã âm thầm biến ý nghĩ đó thành hiện thực, tước đi mạng sống của chồng và cũng là tự đưa mình vào vòng lao lý.

Với tội ác đã gây nên, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 22-9, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Đàm Thị Ngọc mức án 17 năm tù về tội Giết người, ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường số tiền hơn 70 triệu đồng.

Từ một ý nghĩ, một hành động mất lý trí của người vợ đã khiến một người mất mạng, một người vào tù, một gia đình tan vỡ, hai đứa trẻ bơ vơ và nhiều người đau khổ. Hệ lụy của ghen tuông mù quáng là quá lớn với gia đình ấy; nỗi đớn đau, mất mát đang hiện hữu và chắc hẳn sẽ còn dai dẳng, nhất là khi nhìn vào hai đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Dù trách giận người đàn bà tội lỗi Đàm Thị Ngọc đến bao nhiêu thì cũng cần nhìn nhận khách quan về những căn nguyên dẫn đến ý nghĩ ghen tuông mù quáng. Qua đó để thấy rằng, sự quan tâm giữa vợ chồng với nhau luôn là điều cần thiết hàng ngày, hàng giờ, bằng nhiều hình thức, kể cả khi không được ở cạnh bên. Sự vỗ về, an ủi, sẻ chia, ghi nhận… nên được thể hiện rõ để đối phương yên tâm, tin tưởng và khi có vấn đề khúc mắc, cần sớm giải quyết kín kẽ, trọn vẹn; tránh một trong hai bị dồn nén ức chế, nghị kỵ để rồi có những hành vi gây hậu quả đáng tiếc, khôn lường.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/coc-nuoc-chua-doc-su-ghen-tuong-cua-nguoi-vo-va-17-nam-tu-118866