Cổ tích U19 Việt Nam dự World Cup: Mơ quá cao, dễ ngã đau

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện nếu như muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích tại giải U19 châu Á và xa hơn là giải U20 Thế giới.

U19 Việt Nam đang làm nên kì tích tại giải U19 châu Á. Thắng Triều Tiên (2-1), hòa UAE (1-1), hòa Iraq (0-0) ở vòng bảng, thắng Bahrain 1-0 ở tứ kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có vé vào bán kết, qua đó có suất dự giải U20 Thế giới vào năm sau.

Tinh thần thi đấu quả cảm, tiến bộ sau từng trận là những gì U19 Việt Nam đã thể hiện. Họ xứng đáng với những lời khen ngợi của người hâm mộ và cả báo chí thế giới, bạn bè trong khu vực. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần giữ được đôi chân trên mặt đất để biết được mình đang ở đâu, cần khắc phục những điểm yếu nào để tiếp tục hoàn thiện nhằm chuẩn bị cho World Cup U20.

Tiền đạo Đức Chinh (số 9) đã có 1 bàn thắng nhưng cũng bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn

Ghi 4 bàn/4 trận trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn là thành tích rất đáng khen ngợi. Nhưng thực tế, nêu dứt điểm tốt hơn, U19 Việt Nam có thể có nhiều bàn thắng hơn thế.

Lấy một ví dụ, đó là hiệu suất của tiền đạo chủ lực Đức Chinh, người ghi bàn mở tỉ số ở trận thắng Triều Tiên 2-1. Thi đấu năng nổ, nhiệt tình, nhưng Đức Chinh vẫn thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Trận gặp Triều Tiên, Đức Chinh đá ra ngoài ở một pha đối mặt ở cự ly gần khi các chàng trai áo đỏ đang dẫn trước. Trận gặp UAE, Đức Chinh cũng đứt điểm quá hiền trong 1 pha đối mặt cùng vài cơ hội khác bị bỏ lỡ. Đó có lẽ là lý do khiến HLV Hoàng Anh Tuấn chọn người hùng Trần Thành ở trận thắng Bahrain đá chính chứ không phải Đức Chinh.

Hàng thủ của U19 Việt Nam cũng không hẳn không có điểm yếu nếu bị đối thủ gây sức ép liên tục. Thực tế, nếu UAE, Iraq hay Barhrain dứt điểm tốt hơn, có lẽ Tiến Dũng đã có thêm vài lần vào lưới nhặt bóng.

Trận gặp UAE là một minh chứng. Nếu Rahsid không sút ra ngoài ở pha đối mặt ngay phút thứ 4, có lẽ tình hình đã khác. Trận gặp Iraq, may mắn nhiều lần đến với U19 Việt Nam khi bóng không chịu đi vào khung thành trước những pha tấn công, dồn ép liên tiếp của đối thủ.

Ngoài ra, cũng phải thấy đối thủ ở tứ kết U19 Bahrain không quá mạnh. Dù là chủ nhà, nhưng U19 Bahrain đã phải lách qua khe cửa hẹp để có vé vào tứ kết.

Sau vòng bảng, hiệu số của U19 Arabia Saudi là 4/4, U19 Bahrain là 4/4 còn U19 Hàn Quốc là 3/3. Do ghi được nhiều bàn thắng hơn, nên U19 Arabia Saudi và U19 Bahrain dắt tay nhau vào vòng tứ kết.

U19 Việt Nam cần giữ được đôi chân trên mặt đất sau chiến thắng trước Bahrain

Cuối cùng, Bahrain cũng không phải là một nền bóng đá mạnh dù hơn hẳn Việt Nam về thể hình, thể lực. Hiện Đội tuyển Bahrain đang xếp hạng 123 thế giới trên BXH FIFA, chỉ hơn Đội tuyển Việt Nam đúng 13 bậc.

Lịch sử đối đầu, Việt Nam cũng chẳng ngán Bahrain. Trong lần đọ sức duy nhất vào 6/2007 (giao hữu), Đội tuyển Việt Nam từng thắng Bahrain tới 5-3 tại Mỹ Đình.

Vì thế, giữ được đôi chân trên mặt đất, tiếp tục mài dũa, U19 Việt Nam mới có cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích tại giải U19 châu Á và xa hơn là giải U20 Thế giới.

Video U19 Việt Nam 1-0 U19 Bahrain:

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/co-tich-u19-viet-nam-du-world-cup-mo-qua-cao-de-nga-dau-c9a460704.html