Có sức khỏe… là có tất cả!

Về thăm Thủy Nguyên - Hải Phòng mới thấy được sự phong phú của chợ vải và quần áo ở đây. Khu vực chợ vải nằm trong Trung tâm thương mại Núi Đèo với nhiều kiốt xếp bầy chồng chất những cuộn vải lớn nhỏ, đủ loại và nhiều màu sắc. Chị Nguyễn Thị Mai – chủ kiốt số 18-19 cho biết: Nhờ 22 năm buôn bán vải tại chợ này mà chị đã nuôi được 3 cô con gái thành đạt. Theo chị, làm nghề này có tiền nhưng vất vả, cả ngày luôn chân luôn tay bốc hàng, gấp và cắt nên rất nhiều người bị bệnh về xương khớp, bản thân chị cũng bị thoái hóa đốt sống cổ.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai,

Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313 973 381

Buôn bán là cái nghiệp

Theo lời chị Mai kể, chị được sinh ra trong gia đình có nhiều đời và nhiều người làm nghề kinh doanh buôn bán. Ngoài 20 tuổi chị lấy chồng, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn vì cả hai vợ chồng đều không có công việc ổn định. Được bố mẹ giáo dục từ bé rằng "phi thương bất phú” nên hai vợ chồng chị mạnh dạn gom góp toàn bộ vốn liếng có được để đi buôn chuyến ở Móng Cái. Trót lọt được gần chục xe hàng, vợ chồng chị tích lũy được một số tiền kha khá và quyết định mua xe bán tải để chuyên chở hàng, chồng lái xe, vợ bắt mối, tự làm tự ăn không phải qua cầu nào cả.

Sau khi sinh con đầu lòng, vì không có người phụ giúp trông con nên anh chị không buôn chuyến nữa mà thuê một kiốt ngoài Chợ huyện để buôn bán vải. Mỗi tuần 2 lần anh chị đánh xe lên chợ vải ở Ninh Hiệp để lấy hàng, vừa trực tiếp bán tại chợ huyện vừa đổ buôn cho các đầu mối trong các xã lân cận. Nhờ có cái duyên bán hàng nên chị Mai "buôn đâu đắt đó”, tuy chỉ là chợ huyện nhưng cửa hàng nhà chị lúc nào khách cũng đông đúc nườm nượp. Từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều, chị và một đứa cháu luôn tất bật. Nhiều người từ xa cũng lặn lội lên kiốt nhà Mai – Hậu để mua vải.

Dành hơn 50 % thu nhập cho con cái

Chị Mai cho biết: Để kiếm được đồng tiền không dễ, nhiều lúc hai vợ chồng không kịp nấu cơm để ăn, thức trắng đêm để lên Hà Nội lấy vải rồi lại vội vàng quay xe về để kịp mở cửa hàng vào buổi sáng. Nhưng tiền bạc kiếm được bao nhiêu, anh chị đầu tư hết cho việc ăn học của các con, từ học trường công trong giờ, học trường tư ngoài giờ, thuê gia sư kèm cặp, đến mua sách vở, nhất là sách ngoại ngữ… Ba cô con gái của anh chị đều có trình độ đại học, con gái đầu giờ đã là Tiến sỹ ngành Dầu khí từng được Học bổng tu nghiệp tại Đức và Hàn Quốc.

Không gì sướng bằng có sức khỏe

Cả cuộc đời vất vả gom góp nuôi con ăn học, những tưởng giờ sẽ được sung sướng hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng từ đầu năm nay chị Mai thấy thường xuyên bị đau ở cổ và bả vai, đau xuyên xuống ngực gây khó thở, tim đập nhanh. Chị kể, nhiều lúc đau không chịu được, từng đẻ 3 đứa con rồi nhưng chị thấy đau đẻ cũng không khổ bằng. nghĩ bị bệnh tim hay phổi nên chị nghỉ một ngày chợ lên Viện 108 để khám, bác sỹ kết luận chị bị thoái hóa đốt sống cổ số 3 và số 5. Được kê thuốc về cho uống trong gần một tháng nhưng các triệu chứng đau vẫn không giảm. Con gái ở nước ngoài nghe tin mẹ bị đau khớp cũng gửi nhiều loại thuốc tốt về biếu nhưng xem ra vẫn chưa gặp thầy gặp thuốc. Ra chợ, những lúc rảnh rỗi chị buôn chuyện với mấy bà bạn thì được mách uống Viên Khớp Tâm Bình là khỏi. Bà Sen, bà Thành uống đều đã khỏi bệnh nên chị tin tưởng ra nhà thuốc ở 22 Trần Nguyên Hãn mua 3 hộp uống 1 tháng. Uống được 10 ngày, chị thấy các cơn đau giảm dần, kiên trì uống hết 18 hộp, giờ chị thấy không đau nữa. Chị cười vui vẻ nói: "Tâm Bình là tốt nhất đấy, nhiều người khen mà đúng thật, tôi uống mấy loại rồi, chỉ đến Khớp của Tâm Bình mới thấy giảm đau, khỏi hẳn bệnh”.

Sau lần bị bệnh này, vợ chồng chị Mai ngẫm ra, đúng là khi chưa có tiền thì chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền. Có nhiều tiền rồi nhưng bị đau ốm thì lại ước có thể đánh đổi tất cả để lấy sức khỏe. Đợt này cô con gái cả đã mua 2 vé du lịch theo tour đi Sigapore tặng bố mẹ, chị mừng rơi nước mắt vì con cái hiếu thảo, biết đền đáp công cha mẹ, và vui hơn cả là chị đã khỏi bệnh khớp để sống vui sống khỏe đến khi về già.

Ánh Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=60637&menu=1425&style=1