Có một V.League nhiều gam màu ở vòng 12

Vòng 12 diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Và chỉ có bóng đá mới lại mang lại những thứ cảm xúc rất riêng ấy!

Tôi đã hỏi ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL: “Ông nghĩ gì khi là một Trưởng đoàn lại lao vào sân để “nói chuyện” với trọng tài? Nếu tất cả các Trưởng đoàn đều làm giống ông thì sẽ thế nào?”.

Ông Tấn Anh đáp lời: “Đấy là lúc tôi không phải là tôi nữa! Lúc ấy, cảm xúc đã lấn át lý trí. Bóng đá thật đặc biệt và đúng là nó đã mang lại thứ cảm giác đặc biệt không chỉ cho người chơi mà cho cả những khán giả trên sân”.

Đúng vậy, cả ngày hôm qua dường như người ta chỉ dành thời gian để nói về trận cầu giữa HAGL và FLC.TH. Dĩ nhiên, chẳng ai bỏ qua những câu chuyện mang tính thời sự như thế. Ở đó, rất nhiều người chờ xem những phản ứng từ các bên liên quan.

Song, câu chuyện trên sân Pleiku rồi đây sẽ gác lại, bởi trái bóng vẫn phải lăn và bóng đá vẫn phải sống vì đơn giản, đó là món ăn tinh thần của hàng triệu người hâm mộ, chứ không còn đơn thuần là một trò chơi của 22 con người trên sân.

HAGL hay FLC.TH đã là một phần của V.League. Nghĩa là, tất cả đều phải sống chung và sống trong một môi trường có những mối quan hệ hữu cơ, biện chứng. Có lẽ vì thế, những người trong cuộc phải (dám) đối đầu với nó giống như một sự tất, lẽ, dĩ ngẫu…

Chắc chắn, khán giả cũng không quên những trận cầu khác, nơi mà V.League có những nét chấm phá bởi những “kẻ phá bĩnh”. Chẳng hạn như câu chuyện, Sanna.KH vốn được xếp ngồi “chiếu dưới”, giờ đang ngồi “mâm trên” cùng các ông lớn khác.

Bóng đá là môn đối kháng, phải có kẻ thắng người bại và hạnh phúc của người này đôi khi là nước mắt của kẻ kia. Vòng đấu 12 của V.League đã khép lại với những cung bậc cảm xúc như vậy và đấy là những điều rất cần trong bóng đá.

Vậy thì hãy đừng nhìn nó bằng những gam màu đen bởi rồi đây, trái bóng vẫn sẽ lăn và nó không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của những người đã trót phải lòng với nó!

Đức Nguyễn

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/viet-nam/v-league/co-mot-v-league-nhieu-gam-mau-o-vong-12-1837601704.html