Có một điều chưa đấu Trung Quốc đã 'thua trắng' trước Việt Nam

Điều quan trọng nhất mà đoàn AOE Việt Nam đang có được thì người Trung Quốc lại đang thiếu thốn trầm trọng.

Có một điều chưa đấu Trung Quốc đã "thua trắng" trước Việt Nam

Theo tiết lộ từ một số thành viên trong đoàn AOE Việt Nam sang thi đấu tại giải Quảng Đông Open 2016 , sở dĩ phía Trung Quốc thiếu vắng hai gương mặt xuất sắc nhất là Shenlong và Tiểu Thủy Ngư là do những mâu thuẫn nội bộ chứ không phải vì những lý do khách quan.

Thực tế, đây là điều hoàn toàn có cơ sở bởi ngay trước thời điểm diễn ra giải đấu, chính 2 game thủ này đã liên tục trải qua những trận giao hữu với các game thủ hàng đầu Việt Nam như Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh, Bibi… để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến".

Ở những lần giao hữu này, cả Shenlong lẫn Tiểu Thủy Ngư đều thể hiện phong độ rất cao khi giành những chiến thắng trước bộ đôi Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm diễn ra giải đấu, vì những mâu thuẫn nội bộ mà hai game thủ hàng đầu Trung Quốc đã không tham dự giải.

Vì mâu thuẫn nội bộ mà Shenlong và Tiểu Thủy Ngư đã không tham dự giải đấu dù vẫn đang duy trì phong độ rất cao.

Đây không phải là lần đầu tiên kịch bản này xảy ra với đoàn AOE Trung Quốc bởi ở giải Việt – Trung hồi năm ngoái, cũng vì lý do tương tự nên phía nước bạn đã thiếu vắng Sơ Luyến (game thủ luôn được đánh giá thuộc top 3 Trung Quốc).

Thậm chí sau giải đấu đó, cộng đồng AOE Trung Quốc còn phải lên tiếng kêu gọi các game thủ hàng đầu xóa bỏ mối hiềm khích để hợp sức thi đấu với các cao thủ hàng đầu của Việt Nam.

Rõ ràng, đây là điều mà phía Trung Quốc đã lép vế toàn tập nếu so với Việt Nam bởi dù bất kỳ giải đấu nào, mỗi khi thi đấu với nước bạn, chúng ta đều thể hiện tinh thần đoàn kết không gì có thể lay chuyển nổi.

Còn nhớ trước kia, game thủ Bibi từng được coi là đối thủ "không đội trời chung" với Chim Sẻ Đi Nắng . Ở những giải đấu trong nước, các game thủ hàng đầu như Chim Sẻ, Hồng Anh, Bibi, VaneLove… mỗi người một clan và liên tục có sự cạnh tranh khốc liệt.

Ấy vậy nhưng mỗi khi đối đầu với người Trung Quốc, tất cả các game thủ trẻ của chúng ta đều hòa chung một lòng. Chim Sẻ, Hồng Anh, Bibi… sẵn sàng làm quân sư cho nhau mỗi khi người đồng đội của mình thi đấu với người Trung Quốc.

Không những thế, với những người thường xuyên theo dõi AOE Việt Nam đều hiểu rằng ở ngoài đời, các game thủ Việt Nam luôn là những người bạn rất thân thiết của nhau, không hề có sự cạnh tranh đố kỵ.

Các game thủ Việt Nam cùng theo dõi và cổ vũ Chim Sẻ, Hồng Anh thi đấu với người Trung Quốc.

Đêm qua, một hình ảnh rất đẹp của các chàng trai khoác lên mình màu áo đỏ khiến người hâm mộ cảm thấy mãn nguyện bởi khi cặp đôi Chim Sẻ - Hồng Anh thi đấu với người Trung Quốc, hầu hết tất cả các game thủ Việt Nam đều vây quanh theo dõi và cổ vũ đồng đội.

Điều đó như thể tiếp thêm sức mạnh khiến cặp đôi sinh năm 1996 Việt Nam đả bại người Trung Quốc ngay trên chính sở trường của họ.

Còn nhớ ở giải Trung – Việt hồi tháng 5, Hồng Anh đã có hành động khiến người hâm mộ phải cảm phục khi nói với Chim Sẻ rằng: "Tao không muốn mày thua nữa mà chỉ muốn mày giành chức vô địch" (theo luật quần chiến ở giải đó, nếu Chim Sẻ thua trước Lôi Lão Hổ thì Hồng Anh sẽ lên ngôi vô địch).

Rõ ràng, dù kém đội bạn về tuổi đời nhưng sự nhiệt huyết, đoàn kết một lòng và tinh thần quyết tâm vì màu cờ sắc áo là điều các game thủ trẻ của Việt Nam đã chiến thắng nước bạn ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu!.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/co-mot-dieu-chua-dau-trung-quoc-da-thua-trang-truoc-viet-nam-2016100308560135.htm