Cố gắng hết mình để phát triển nghệ thuật múa

(ANTĐ) - Không khí rộn ràng và náo nức của ngày Đại lễ làm cho tôi, một người con của Hà Nội càng thấy xốn xang và tự hào. Trong những ngày này, tôi thấy trong mình là sự đan xen của nhiều cảm xúc: vui mừng có và nuối tiếc cũng có. Tôi thấy nhớ những người thân của mình hiện đang ở xa Hà Nội và cả những người Việt Nam hiện đang ở xa Tổ quốc. Giá như họ cũng được ở đây, được sống trong những ngày thu lịch sử này, thì họ sẽ được hưởng niềm hạnh phúc bình dị của một người Việt Nam.

Hà Nội là mảnh đất có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi. Nền văn hóa Hà Nội đã thẩm thấu trong tôi và nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lên từng ngày. Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn ngỡ ngàng trước sự đa dạng của nền văn hóa Hà Nội. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghệ sỹ Múa Việt Nam và trong vai trò của một nghệ sỹ múa, tôi rất vui khi được tham gia vào nhiều hoạt động chào mừng Đại lễ. Và tôi luôn cố gắng hết sức mình để xây dựng và phát triển nền nghệ thuật múa của dân tộc đặc biệt là các điệu múa cổ của Thăng Long và các dân tộc khác trên đất nước Việt Nam.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83573&channelid=8