Cô gái vượt ngục gửi ảnh để cảnh sát cho vào lệnh truy nã

Sau khi vượt ngục thành công, cô gái 18 tuổi lên Facebook yêu cầu cảnh sát thay những ảnh của cô ta trong lệnh truy nã bằng tấm hình khác đẹp hơn.

Ngày 19/8, nữ tù nhân Amy Sharp (18 tuổi) trốn khỏi trại tạm giam thuộc Trung tâm Cảnh sát Sydney ở thành phố Surry Hills, bang New South Wales, Australia.

Cảnh sát công bố hàng loạt ảnh chân dung Amy trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân cung cấp thông tin về cô ta. Trong các ảnh, khuôn mặt Amy tỏ ra buồn, News đưa tin.

Cảnh sát bắt Amy Sharp vì hành vi lấy cắp quần, áo tại hai cửa hàng hồi tháng 8. Vài ngày sau cô ta trốn khỏi trại tạm giam của cảnh sát. Ảnh: News.

6 ngày sau khi vượt ngục, Amy gây chấn động dư luận Australia khi cô ta đăng một ảnh chân dung với nụ cười tươi trên Facebook kèm theo yêu cầu gửi tới cảnh sát: "Tôi mong các vị dùng ảnh này. Cám ơn các vị".

Bức ảnh thu hút hơn 67.400 lượt like trên Facebook cùng hàng trăm lời bình luận. Hai ngày sau, cảnh sát bắt được Amy tại công viên Wentworth, thành phố Glebe, bang New South Wales. Cô ta đang bị giam tại trại Dillwynia ở thành phố Windsor. Phiên xử Amy sẽ diễn ra ngày 28/10 tới.

Theo hồ sơ cảnh sát, Amy tới từ bang Victoria và có thể là người vô gia cư. Trước khi vượt ngục, cô ta bị bắt vì tội lấy cắp quần, áo 4 lần ở thị trấn Redfern thuộc vùng ngoại ô thành phố Sydney.

Trên Facebook, nữ nghi phạm 18 tuổi tuyên bố cô ta ghét cảnh sát và không bao giờ nói chuyện với họ.

Quân Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-vuot-nguc-gui-anh-de-canh-sat-cho-vao-lenh-truy-na-post691953.html