Cô gái mang bầu 5 tháng bị người yêu sát hại vì thách thức 'Có ngon thì đâm đi'

Khi đi nhậu về Tịnh xảy ra mâu thuẫn với người yêu, trong lúc bực tức Tịnh đã dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái khiến bạn gái gục ngay tại chỗ.

Chiều ngày 21/3, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Trần Văn Tịnh (26 tuổi) 20 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi một đứa con của bị hại mỗi tháng 3 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Anh trai Tịnh - Trần Văn Tâm (28 tuổi) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

2 bị cáo Trần Văn Tịnh và Trần Văn Tâm trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 5/2016, Tịnh và chị Trần Thị Thanh Thảo (SN 1995, trú Phương Sơn) quen biết và sống chung với nhau như vợ chồng tại tổ 14 Phương Mai, phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Trong thời gian sống chung, Tịnh biết chị Thảo đang mang thai.

Tối ngày 10/6/2016, Tịnh và chị Thảo đang ở tại phòng trọ thì có Trần Văn Tâm (bị cụt một chân), là anh ruột của Tịnh đến chơi. Sau đó, Tịnh nói Tâm ở lại phòng trọ chơi còn Tịnh đi nhậu với bạn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Thảo điện thoại gọi Tịnh về thì Tý (chưa xác định) là bạn của Tịnh giả giọng nữ nghe điện thoại. Đến khoảng 0h ngày 11/6, Tịnh đi về phòng trọ thì Thảo hỏi Tịnh ai nghe điện thoại, Tịnh có giải thích nhưng Thảo không nghe dẫn đến cãi nhau.

Tâm có can ngăn thì Tịnh dọn dẹp đồ đạc bỏ đi nhưng chị Thảo chặn cửa phòng trọ không cho đi. Lúc này, Tinh lấy con dao Thái Lan để cạnh bếp ga mini để dọa người yêu tránh ra thì Thảo cầm tay Tịnh đưa lên ngực thách thức "Có ngon thì đâm đi".

Bực tức vì Thảo thách thức, Tịnh đâm một nhát trúng ngực trái bạn gái rồi rút dao ra vứt xuống nền nhà phòng trọ. Thấy vậy, Tâm lấy con dao chùi vào lớp vải bên trong túi xách bán vé số, định mang đi vứt nhưng sau đó bỏ lại phòng trọ.

Bị cáo Trần Văn Tịnh kẻ sát hại người yêu đang mang thai 5 tháng. Ảnh: Xuân Ngọc.

Sau đó, Tâm mượn xe máy hàng xóm để chở nạn nhân đi bệnh viện và nói với những người trong khu trọ là Thảo dùng dao tự đâm. Tịnh điều khiển xe máy, Tâm ngồi sau ôm Thảo chở đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Khi đến viện thì Tâm dùng điện thoại của nạn nhân gọi cho anh ruột của Thảo và nói dối là Thảo bị một đối tượng bịt khẩu trang dùng dao đâm tại khu vực trước trường Nguyễn Khuyến, Vĩnh Phước.

Sau đó, Tâm đưa cho Tịnh 50.000 đồng và nói Tịnh bỏ trốn về Ninh Hòa. Còn chị Thảo trên đường Tâm và Tịnh chở đến bệnh viện thì đã tử vong.

Tại tòa, Tịnh tỏ ra hối hận và xin lỗi gia đình bị hại. "Phút nông nổi đã gây ra cái chết cho người yêu, chứ tôi rất yêu cô ấy", anh ta nói và mong HĐXX cho mức án nhẹ để sớm về lo cho cha mẹ già, người anh khuyết tật vì mình mà liên lụy.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/co-gai-mang-bau-5-thang-bi-nguoi-yeu-sat-hai-vi-thach-thuc-co-ngon-thi-dam-di-d139484.html