'Cô gái đến từ hôm qua' lên phim

Khi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chọn làm bộ phim "Cô gái đến từ hôm qua" dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì trong giới chuyên môn đã dấy lên những lo ngại.

Ảnh trong phim Cô gái đến từ hôm qua.

Thứ nhất: Tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua là một trong những tác phẩm được yêu thích hàng đầu của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh (Cô gái đến từ hôm qua đã bán được hơn 200.000 ấn bản kể từ năm 1990 đến nay và được Đại học Moscow State biên soạn xuất bản 2012, chính thức trở thành giáo trình giảng dạy tiếng Việt ở các trường đại học ở Liên Bang Nga) nên nếu không làm tốt, bộ phim sẽ bị mang tiếng là chỉ “ăn theo”. Thứ 2: Điều làm nên cái hay của tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua chính là ngôn ngữ tự sự, cộng với cái tôi hài hước và châm biếm trong tác phẩm, e khó có thể chuyển tải cái hay đó lên màn ảnh. Thứ 3: trong tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua không có những đột phá mang tính cao trào, kịch tính của tác phẩm chỉ là một chút ở những trang cuối. Bởi vậy để hút khách, đạo diễn phim sẽ phải xây dựng thêm các tuyến nhân vật và đặt thêm các tình huống xung đột. Nhưng nếu làm không khéo sẽ làm hỏng cái chất và nội dung truyện.

Khi bộ phim Cô gái đến từ hôm qua đang trong quá trình sản xuất, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng giải thích truyện và phim là 2 tác phẩm độc lập nên không thể đòi hỏi những gì có trong truyện sẽ được lên phim: “Tôi nghĩ khi đọc sách, mỗi độc giả đều có trong hình dung của mình về nhân vật. đó là điều thú vị. Tôi tin 1 triệu ban đọc Cô gái đến từ hôm qua thì sẽ có 1 triệu Tiểu Ly trong đầu. thế nhưng trên phim thì chỉ có 01 Tiểu Ly, nếu các bạn mong đơi Tiểu Ly trên phim giống như mình hình dung thì không thể có.”

Còn đạo diễn Nhật Linh thì thừa nhận bởi thành công doanh thu của Em là bà nội của anh nên khi làm phim này anh chịu một số áp lực đáng kể, bởi công chúng thường kỳ vọng vào đạo diễn “phim sau hay hơn phim trước”.

Ngoài ra với Nhật Linh, áp lực còn là: “Tôi rất thích truyện Cô gái đến từ hôm qua, nó là kỷ niệm và gắn với quãng đời trung học của mình, nên khi làm phim tự mình có áp lực là sợ phim sẽ làm hỏng truyện”.

Có lẽ vì những áp lực đó nên trong phim, Nhật Linh chưa dám mạo hiểm để đem tới sự đột phá cho tác phẩm của mình. Bám sát theo cốt truyện, những hiện tại quá khứ được đan xen nhau với sự khởi đầu phim là sự xuất hiện của nữ nhân vật chính (Việt An- Miu Lê thủ vai) đã gậy tiếng sét ái tình cho nam chính (Thư “Thơ thẩn”- Ngô Kiến Huy vào vai). Dùng thủ pháp cường điệu hóa “Tiếng sét ái tình” với bước chân người đẹp đi tới đâu là hoa lá cành hiện lên tới đó, bộ phim đã gây tiếng cười ngay từ đầu. Tuy nhiên thủ pháp này xem ra hơi thừa và phim gây nhàm chán, vì trong suốt phim đạo diễn đã quá lợi dụng thủ pháp này.

Để tạo thêm tính cao trào, đạo diễn đã cho thêm tuyến nhân vật là ông thầy giáo dạy thể dục (Mạnh Khang đóng) và mối tình với cô học trò bị bệnh tim để rồi nam nhân vật chính đã có hành động phản kháng là đánh thẳng mặt thầy giáo. Đây là điều đáng tiếc khi bộ phim mang đậm chất thơ ngây hồn nhiên tuổi học trò nhưng nhân vật chính lại có hành động mà quan niệm xã hội luôn coi là vô lễ, không xứng với “Tiên học lễ- Hậu học văn”. Một nhân vật khác cũng được xây dựng trong phim là cô giáo dạy văn (Lan Phương vào vai) với sự ẻo lả và si tình quá mức cũng là điều lạc điệu với chất lãng mạn kiểu học trò. Thêm đài từ yếu của của diễn viên này cũng làm cho chất thơ ngây kiểu học trò giảm đi nhiều.

Bên cạnh những hạt sạn trên, điều được khán giả thừa nhận là bộ phim đã làm được việc tải một cuốn truyện hay lên màn ảnh khá thành công. Mạch phim liền lạc, các tình huống xung đột giữa các tuyến nhân vật các nhân vật chính vào khá tròn vai, đặc biệt vai Hải gầy (Jun Phạm thể hiện) đã tỏ ra làm hài lòng khán giả vốn mê truyện bởi bởi tính cách láu lỉnh, một “Quân sư quạt mo” nhiệt tình quá đà với mối tình của bạn mình gây lên những tình huống trớ trêu.

Một điều nữa phim Cô gái đến từ hôm qua làm được là đã chuyển tải một lát cắt quá khứ đến với người xem, một lát cắt của cuối nhưng năm 90, khi những ca khúc của Làn sóng Xanh đã lên ngôi và sống trong ký ức của tuổi học trò với những mối tình đầu đầy thơ ngây, lãng mạn. Hình ảnh của cậu bé An tuổi thơ và chàng trai trẻ An đã lớn gặp nhau trong nỗi đau khổ tận cùng khi phải chia tay mối tình thực sự là điểm nhấn, một trường đoạn thật đắt giá cho nội dung phim.

…..

Chỉ mới ra mắt khán giả trong 2 ngày chiếu sớm (14 và 15/7) và đến 21/7 phim mới chính thức ra rạp nhưng bộ phim đã nhận được sự tương tác mạnh mẽ của khán giả, các buổi chiếu đều bán hết vé. Dự báo phim sẽ tiếp tục là tác phẩm ăn khách như truyện.

Trọng Thịnh

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/van-nghe/co-gai-den-tu-hom-qua-len-phim-1167620.tpo