Cô gái có khuôn mặt bị biến dạng trở thành người mẫu vạn người mê

Cô gái với gương mặt bị biến dạng vì bị tạt axit và ước mơ trở thành người mẫu tuần lễ thời trang New York.

Reshma Banoo Qureshi trừng tự ti với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo do bị tạt axit. Tuy vậy, giờ đây cô gái đã tự tin và chuẩn bị làm người mẫu cho tuần lễ thời trang New York. Đây được xem như cuộc thi mang lại bước ngoặt cho cuộc đời cô.

Cô gái với gương mặt biến dạng vì bị tạt axit sắp trở thành người mẫu tại tuần lễ thời trang New York (Ảnh Internet).

Tại một số nước đang phát triển như ở Châu Á, Châu Phi, phụ nữ luôn là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình đe dọa đến cuộc sống, hạnh phúc của họ. Một trong những vấn nạn nghiêm trọng đe dọa tới cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới là tình trạng tạt axit.

Reshma Banoo Qureshi đến từ Ấn Độ từng bị anh rể tạt axit khi mới 17 tuổi. Hiện tại cô đã 19 tuổi. Reshma đã sẵn sàng cho một trang mới trong cuộc đời khi tới đây. Quá khứ kinh hoàng đó vẫn ám ảnh Reshma nhưng giờ đây cô sẽ được sải những bước catwalk trong tuần lễ thời trang New York.

Cô là nạn nhân bị tạt axit tại Ấn Độ khi mới 17 tuổi (ảnh internet).

Ban tổ chức chương trình cho hay họ đang nỗ lực để nâng cao nhận thức của người dân và tìm được sự ủng hộ về việc cấm buôn bán axit mà không có sự kiểm soát chặt chẽ. Reshma cảm thấy tự hào khi được bước trên sàn trình diễn thời trang New York cùng với nhiều siêu mẫu khác từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, cô đã trở thành gương mặt đại diện của tổ chức phi chính phủ Make Love Not Scars (tạo nên yêu thương, không phải những vết sẹo). Cô xuất hiện trong rất nhiều chiến dịch của tổ chức trên toàn thế giới nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán axit.

Reshma trở thành thương hiệu cho nhiều chiến dịch (Ảnh: MLNS).

Sau cuộc thi, chiến dịch #EndAcidSales đã tạo nên làn sóng trên cộng đồng mạng xã hội với nỗ lực nhằm chống lại những định kiến về các nạn nhân bị tấn công axit và thay đổi quan niệm về cái đẹp. Trong một video gần đây, Reshma đã miêu tả vụ tấn công axit hủy hoại không chỉ khuôn mặt mà toàn bộ cuộc đời cô.

Tuy nhiên, Reshma đã đi một chặng đường dài để có được thành công như bây giờ. Khi được phỏng vấn trên tờ Hindustan Times, Qureshi cho biết, "giờ đây, tôi nhận ra rằng vẻ đẹp không phải đơn thuần là thứ bạn nhìn thấy trong gương. Quan trọng hơn cả là bạn có một tâm hồn đẹp".

"Tôi biết những thông điệp này sẽ được chia sẻ trên toàn thế giới. Nhưng nó sẽ thực sự có tác dụng nếu chúng ta có cái nhìn khác về những nạn nhân bị tạt axit", chia sẻ của chủ nhà sáng lập, đồng thời là CEO của MLNS, Ria Sharma. Việc Reshma tham dự cùng với dàn siêu mẫu thế giới với hy vọng rằng, những quan điểm về cái đẹp sẽ được thay đổi.

"Nó sẽ làm tiền đề cho làn sóng tranh luận về việc liệu điều gì sẽ quyết định lên vẻ đẹp của phụ nữ. Tôi hy vọng sự mạnh mẽ, dũng cảm sẽ chi phối câu trả lời trên. Reshma giờ đây không chỉ bước đi trên sàn diễn New York, cô cũng đang tiếp sức cho bao nạn nhân bị tạt axit khác trên toàn thế giới.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/co-gai-co-khuon-mat-bi-bien-dang-tro-thanh-nguoi-mau-van-nguoi-me-117079.html