Cô gái bị kẻ nghi nhiễm HIV đâm kim vào ngực qua đời

Cô gái trẻ Nguyễn Thị Kim Liên (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) từng bị kẻ nghi nhiễm HIV đâm kim tiêm vào ngực đã qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh.

Tháng 12/2015, tại Khu công nghệ cao (Quận 9 - TPHCM). Chín nữ công nhân trẻ trên đường đi làm bị một kẻ lạ mặt nghi nhiễm HIV chích kim tiêm vào ngực ngay ở đường nội bộ gần cổng công ty. Sự việc gây xôn xao một thời gian rồi lắng xuống.

Sau đó các nạn nhân đều được uống thuốc chống phơi nhiễm HIV và trở lại đi làm bình thường. Tuy nhiên, trong số đó có Liên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tác dụng phụ của thuốc.

Trước khi qua đời Liên được chăm sóc tại Bệnh viện Thủ Đức.

Nói về tình trạng của Liên trước khi qua đời, chị Nguyễn Thị Đoàn, em gái của Liên cho biết, Liên bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, gặp mấy loại thuốc phơi nhiễm có tác dụng ức chế tiểu cầu khiến chị bị tác dụng phụ. Các bệnh chính là tiểu đường, viêm phổi, xuất huyết.

Trong quá trình điều trị Liên không đi được. Lần cấp cứu mới đây do viêm màng bồ đào, viêm dạ dày, viêm phổi, rồi lại biến chứng...”

Các bác sĩ chẩn đoán Liên mắc căn bệnh hiếm gặp là chứng suy giảm tiểu cầu vô căn. Từ bệnh cũ là xuất huyết giảm tiểu cầu sinh ra nhiều bệnh khác: xuất huyết não, tràn dịch màng phổi, viêm phổi, viêm màng bồ đào, viêm dạ dày, tiểu đường...

Trong những ngày cuối cùng điều trị ở Bệnh viện Thủ Đức (TP. HCM), Liên bị suy tim, suy thận nặng. Nhận thấy con khó qua khỏi, các bác sĩ đồng ý cho gia đình đưa Liên về quê nhà.

Ngày cuối cùng của năm 2016, Liên qua đời tại quê, ở làng Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

>>> Xem thêm: Căn bệnh lạ khiến cô gái trẻ bị lão hóa, ăn không biết no, uống không hết khát

Tiến Phòng

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/co-gai-bi-ke-nghi-nhiem-hiv-dam-kim-vao-nguc-qua-doi-d296320.html