Cô gái bị đánh lộ cả áo lót mà đám đông chỉ đứng live stream

Đang ngồi nghỉ trên xe chờ tổng đài gọi báo khách, Huy bỗng nghe thấy tiếng xôn xao của đám đông bên kia đường:

– Á à, con khốn, lần này thì đừng có trách tao không thương tình.

– Cô ơi, nhầm người rồi, không phải mà. Đau quá, đừng đánh nữa.

– Nhầm người à, tao nhìn thấy tận mắt mày rời khỏi biệt thự của lão chồng tao lúc sáng nay mà mày còn chối được à. Cặp bồ với người đáng tuổi bố mình mà mày không biết ngại à.

– Đừng mà, xin các chị. Mọi chuyện không phải thế đâu.

Chẳng quan tâm đến cô, đám người đó đạp lấy đạp để lên thân hình mảnh mai rồi xé rách áo ngoài để lộ cả bra bên trong của cô gái ấy ra. Thường ngày Huy không phải là người hay đi lo chuyện bao đồng vì công ty anh rất chú trọng đến hình ảnh. Nhưng chứng kiến cảnh tượng 5 người phụ nữ to lớn xúm lại đánh hội đồng, đã thế mọi người xung quanh chỉ đứng quay clip rồi live stream chứ chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái nhỏ tội nghiệp.

Lòng trắc ẩn nổi lên, Huy vớ lấy cái áo khoác đằng sau ghế chạy nhanh vào đám đông rồi khoác lên người cô trùm kín lấy. Tự dưng có người xông ra cản trở, người phụ nữ trong nhóm hét lên:

– Ơ cái thằng ranh này, mày ở đâu chui ra dám xen vào chuyện của bọn tao?

– Các chị định đánh chết người à, tôi báo công an rồi đấy. Mấy người quay cái gì, thấy người ta bị đánh không giúp đỡ thì thôi lại còn đứng quay clip. Thôi giải tán đi.

– Mày được lắm. Cứ nhớ mặt các chị đấy. Chờ mà xem.

Mấy bà cô ấy lên xe hơi bỏ đi thẳng, đám đông thấy cuộc vui đã tàn liền bỏ đi mỗi người 1 hướng. Lúc này Huy bèn ôm cô đứng lên rồi dìu em vào chiếc taxi của mình ngồi tạm. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả 2 người, Huy chẳng phải người nhiều chuyện nên cũng im lặng không nói gì với cô cả. Một lúc sau, cô gái cám ơn rồi chào anh đi về. Huy cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa, cho đến một ngày.

(ảnh minh họa)

Sau chuyện ngày hôm đó, Huy bị công ty đuổi việc vì đoạn clip đó đang được share chóng mặt trên mạng khiến hình ảnh hãng xe ảnh hưởng. Nhìn giấy báo đóng tiền học của lớp bổ túc buổi tối trên tay mình mà Huy thở dài, bỗng, một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước đến gần nói:

– Chào cậu, cậu có phải là Huy, người thanh niên từng cứu cô nhân tình bị đánh ghen trên mạng không?

– Ông là ai? Phóng viên à? Tôi không biết chuyện gì đâu. Xin phép giờ tôi đang bận.

– Haha, chàng trai đừng sợ, tôi là Đạt, bố của Lan, cô gái được cậu cứu hôm đấy.

– Ông đùa tôi à. Là con gái ông thì vợ ông còn đi đánh ghen làm gì.

– Lan là con gái riêng của tôi với vợ trước. Tôi không cho người vợ hiện tại biết về sự có mặt của nó, nên bà ấy mới hiểu nhầm như thế. Cậu hiểu rồi chứ.

– À vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng nếu ông muốn cám ơn thì không cần đâu. Tôi làm chuyện đó chẳng vì muốn nhận tiền cám ơn.

– Nhưng, con bé Lan thì thật sự muốn cám ơn cậu. Biết chuyện cậu vì cứu nó mới bị đuổi việc nên nó đã đến nhờ cậy tôi giúp đỡ cậu. Hơn 20 năm nay, lần đầu nó chịu gọi 1 tiếng bố nên tôi không muốn làm con bé thất vọng. Xin cậu hiểu cho tâm ý của người cha muốn bù đắp cho con gái như tôi. Tôi biết cậu là một người chăm chỉ nhưng do gia cảnh không giàu có nên phải nghỉ học giữa chừng.

-Ông điều tra tôi, rốt cuộc thì ông có ý gì?

– Như đã nói rồi đấy, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì hành động trượng nghĩa đó của cậu với con gái mình. Cậu thấy nếu tôi tài trợ toàn bộ tiền cho cậu đi học trở lại thì sao? Nếu cậu không muốn nhận không nó thì có thể làm tài xế cho cái Lan, dù sao tôi cũng chưa tìm được cho nó một người lái xe ưng ý, không hiểu sao nhìn thấy cậu thì tôi lại rất an tâm. Cậu cứ suy nghĩ đi, đây sẽ là cơ hội khiến cậu đổi đời đấy.

– Ông… những lời ông nói có thật không? Thật sự ông sẽ cho tôi đi học sao?

– Đương nhiên, tiền học tôi sẽ tài trợ nhưng chuyện học thế nào vẫn là do cậu mà. Tương lai tốt hay xấu vẫn đều do cậu tự quyết định, tôi chỉ là người giúp đỡ 1 phần mà thôi.

– Thôi được… Tôi đồng ý.

Nắm tay bố Lan rồi chào tạm biệt ông mà Huy vẫn chưa thể tin được những điều mình vừa trải qua là sự thật. Đó chỉ là hành động bộc phát nhất thời của anh, vậy mà nó có thể khiến cả cuộc đời Huy bước sang một trang hoàn toàn mới. Anh biết, đây chính là cơ hội đổi đời của mình, nhất định Huy sẽ không bỏ lỡ nó nữa đâu.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/co-gai-bi-danh-lo-ca-ao-lot-ma-dam-dong-chi-dung-live-stream-204597/