Cô gái bán dâm suýt chết vì đòi tăng giá không đúng lúc?

Tại phiên tòa, Trường thanh minh về chuyện giết cô gái bán dâm: “Bị cáo buồn chuyện gia đình lẫn chuyện tình cảm nên bị cáo chỉ muốn giải sầu, sau khi quan hệ xong với cô gái đó thì bị cáo sẽ tự tử, chứ bị cáo không nghĩ mình sẽ giết cô gái đó. Tuy nhiên do cô gái đó lúc đầu thõa thuận giá bán dâm chỉ 200 ngàn đồng, thế nhưng khi đang quan hệ thì cô gái ấy lại đòi tăng giá lên 400 ngàn đồng nên bị cáo mới tức và lấy dao giết cô ấy

Cha bị cáo xin cho con được nhẹ án.

Tuổi thơ nghiệt ngã

Ngô Thanh Sơn Trường sinh năm 1997 trong một gia đình ở xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Trường có năm sinh, nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý, mà cán bộ khai sinh lại không ghi ngày, tháng sinh cho cậu bé ấy.

Tuổi thơ của Sơn Trường là một chuỗi dài với biết bao cay nghiệt. Vì không chịu được cảnh khổ cực bần hàn của gia đình chồng, mà mẹ của Trường đã bỏ xứ, bỏ luôn cả đứa con khi nó mới đầy 2 tháng tuổi, để theo một người đàn ông khác. Suốt mười mấy năm trời, người mẹ vô tâm đó chỉ một lần duy nhất trở về, nhưng đứng ngoài ngõ nhìn đứa con khi nó mới bập bẹ tập bò, rồi biền biệt từ đó tới nay không rõ tung tích.

Đến khi được 6 tuổi, cha Trường đã phải lòng với một cô gái quá lứa lỡ thì làm nghề bán cá ở khu chợ gần nhà, rồi họ dọn về sống chung với nhau. Thời gian đầu mới về chung sống, người mẹ kế ấy cũng tỏ ra quan tâm tới con riêng của chồng, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bản chất của “dì ghẻ” hiện nguyên hình. Mỗi lần bực tức chuyện gì, là mẹ ghẻ lại tìm cách la mắng, nhéo con của chồng một cách vô cớ.

Thù đời, giết gái bán dâm

Do không chịu được cảnh bị ba và dì ghẻ đối xử tệ bạc, cộng với tính tình lầm lì của mình nên, Trường đã bỏ nhà đi sống kiếp lang thang khắp miền Tây rồi lên TP.HCM. Ai thuê gì Trường làm nấy, miễn là có cái ăn, cái mặc đắp đổi qua ngày.

Cuối năm 2013, Trường nghĩ rằng đã lâu không về thăm gia đình, nhất là để thăm bà nội, hơn nữa cũng đã gần Tết nên cậu trở về quê. Tuy nhiên mới về được mấy hôm thì Trường lại không chịu được cảnh chướng tai gai mắt. Cùng lúc này, cô bạn gái cùng cảnh ngộ ở Sài Gòn cũng đòi chia tay với Trường.

Bị gái bán dâm bất chợt đòi “tăng giá”, Trường ra tay hạ sát

Buồn chuyện gia đình, sầu não vì tình yêu… khiến Trường rơi vào đau khổ, tuyệt vọng. Trường nghĩ sẽ đi thật xa một nơi nào đó. Sau mấy ngày lân la, Trường cũng đến được đất Sài Gòn. Giữa lúc người người, nhà nhà khắp các phố phường đang nô nức hân hoàn sắm sửa để đoàn tụ sum vầy chào đón năm mới, thì chàng trai ấy lại ly biệt gia đình, khiến cậu càng thêm chạnh lòng.

Khoàng 21h ngày 24/1/2014, trong lúc đi lang thang ở cầu An Lộc thuộc quận Gò Vấp, đang ngổn ngang suy tư thì Trường bất chợt nghe có tiếng của một cô gái nào đó. Ngoảnh mặt nhìn qua, Trường thấy có một cô gái trẻ, (sau này xác định là Võ Thị Thu Ngân) son phấn lòe loẹt, liếc mắt đưa tình, kèm theo những động tác ra hiệu, rồi rót những lời dịu dàng vào tai của Trường để rủ rê, dụ dỗ Trường mua dâm với giá 200 ngàn đồng cho một “chuyến tàu nhanh”. Do đang buồn chuyện gia đình lẫn chuyện tình cảm nên cậu bé ấy đã nhắm mắt ừ đại, dù biết trong túi của mình chỉ có 5,5 ngàn đồng.

Được khách đồng ý “vớt” cú chót nên Ngân đưa Trường vào một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp để hành lạc. Trước lúc “đáp tàu”, Ngân vào phòng tắm, còn Trường ở ngoài cởi đồ, đồng thời lấy con dao Thái Lan (Trường mua sẵn để phòng thân trong qua trình lang thang) cất dưới gối. Sau đó hai người quan hệ tình dục với nhau, nhưng đang giữa chừng thì Trường nghĩ về bạn gái của mình mới chia tay 1 tuần, Trường nghĩ đàn bà ai cũng xấu tính nên tức giận, rút dao lên đâm nhiều nhát vào ngực, cổ của cô gái bán dâm.

Với phản ứng sinh tồn, cô gái vùng vẫy chống cự, đập đầu Trường vào tường rồi chạy ra mở cửa thoát thân, nhưng bị Trường kéo lại tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Nghe thấy tiếng la hét kêu cứu, vợ chồng chủ nhà nghỉ chạy lên đạp cửa để Ngân chui ra, nhưng Trường vẫn quyết giết cô gái bán dâm tới cùng nên tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng cô gái, khiến nạn nhân gục ngã.

Gây án vì gái bán dâm đòi tăng giá?

Sau cơn trả thù điên cuồng đó, Trường chạy vào một phòng ở tầng 3 của nhà nghỉ, đóng cửa lại rồi dùng chính con dao vừa đâm nạn nhân tự đâm vào cổ, ngực trái của mình nhiều nhát để tự sát. Sự việc nhanh chóng được loan báo, công an kịp thời có mặt đưa 2 người đi cấp cứu nên may mắn đều thoát chết. Cô gái bán dâm bị thương tật 38% sức khỏe, còn kẻ mua dâm bị mất tới 59% sức khỏe. Với hành vi đó, Sơn Trường bị truy tố về tội giết người và bị đề nghị tuyên phạt từ 8 đến 10 năm tù.

Tại phiên tòa, Trường thanh minh về chuyện giết cô gái bán dâm: “Bị cáo buồn chuyện gia đình lẫn chuyện tình cảm nên bị cáo chỉ muốn giải sầu, sau khi quan hệ xong với cô gái đó thì bị cáo sẽ tự tử, chứ bị cáo không nghĩ mình sẽ giết cô gái đó. Tuy nhiên do cô gái đó lúc đầu thõa thuận giá bán dâm chỉ 200 ngàn đồng, thế nhưng khi đang quan hệ thì cô gái ấy lại đòi tăng giá lên 400 ngàn đồng nên bị cáo mới tức và lấy dao giết cô ấy. Không phải bị cáo chỉ có 5.500đ như cơ quan điều tra và viện quy kết, mà lúc đó trong ví bị cáo còn hơn 400 ngàn đồng… đủ để trả cho cô gái bán dâm, nhưng do cô đó lật lọng quá, làm cho bị cáo không kiềm chế được…”.

Được mời tới phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị cáo Trường, người cha lê từng bước khó nhọc, và trả lời HĐXX với dáng vẻ u buồn, mệt mỏi: “Do gia cảnh mà ra cả, ngay từ nhỏ nó đã thiếu đi sự chăm sóc, nuôi dưỡng của người mẹ. Tui không có tiền bạc nuôi cho nó ăn học tới nơi tới chốn nên nó mới buồn phiền mà ra nông nỗi này. Giờ tui cũng không biết nói sao cả, chỉ mong HĐXX xem xét, xử nó mức án nhẹ để nó còn sớm về làm lại cuộc đời, giúp tui, vì tui đã già cả, hơn 10 năm nay rồi tui bị bệnh không còn làm được gì nữa…”.

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, hậu quả người bị hại không chết, hoàn cảnh bị cáo đầy thương cảm, gia đình bị cáo đã khắc phục 7 triệu đồng cho bị hại và được bị hại làm đơn bãi nại… nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Sơn Trường 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo được dẫn ra xe về trại, nhưng không quên ngoái lại nhìn người cha khắc khổ lê từng bước khó nhọc đi đang dõi theo bước chân của Trường. Có lẽ người cha ấy cũng biết được Trường gây nên chuyện là một phần thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của người làm cha như ông./.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ky-su/co-gai-ban-dam-suyt-chet-vi-doi-tang-gia-khong-dung-luc-195219.html