Cô gái Australia phản đối Hàn Quốc vì cáo buộc hiếp dâm

Airdre Mattner đang công khai đối đầu với cảnh sát Hàn Quốc sau khi công tác điều tra vụ việc cô bị hiếp dâm năm ngoái được cho là cẩu thả và gây tranh cãi.

Airdre Mattner Một phụ nữ Australia đã từ bỏ quyền được giữ kín danh tính và có cuộc chiến công khai với cảnh sát Hàn Quốc sau khi nói rằng cô bị tấn công và hãm hiếp trong một buổi đi chơi quán được tổ chức tháng 9 năm ngoái ở Seoul.

Cô nói cảnh sát đã thờ ơ, không tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Cô hiện đang kêu gọi gây quỹ để tiến hành thêm hành động pháp lý.

Mattner nói trong ngày xảy ra vụ việc, cô đã vào bệnh viện có liên hệ với bộ phận cảnh sát chuyên về các vụ bạo lực tình dục.

Airdre Mattner - người đang đối đầu công khai với cảnh sát Hàn Quốc.

Cô cảm thấy các nhân viên Đồn cảnh sát Yongsan thuộc lực lượng cảnh sát Seoul đã chú trọng một cách không phù hợp tới lượng rượu mà cô đã uống. Cô nói họ cũng nhấn mạnh rằng cô đã ra ngoài một mình bất chấp thực tế là buổi vui chơi tại quán pub hôm đó là một sự kiện có tổ chức.

Cô Mattner nói cô chỉ uống có ba ly, không say khi bắt đầu thấy có cảm giác khác lạ. Cô tin rằng món đồ uống của cô đã bị bỏ thuốc.

Sau đó cô chỉ nhớ mình đã đi taxi với một người đàn ông và thức dậy thấy mình khỏa thân trong một phòng khách sạn.

Trong khi đó cảnh sát tại Seoul bảo vệ hành động của mình và bác bỏ câu chuyện của cô là "một chiều".

Sau vụ tấn công, người đàn ông mà cô Mattner tin rằng phải chịu trách nhiệm, đã tìm cách đưa cô vào danh sách bạn bè trên Facebook.

Cô Mattner nói cô đã chuyển tấm ảnh người đàn ông này cho cảnh sát, nhưng được nói rằng người này không phải là nghi phạm bởi các hồ sơ lưu trữ cho thấy ông không có mặt tại Hàn Quốc vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Về sau này, khi nhận lại những hồ sơ điều tra của mình Mattner nhận thấy các nhân viên y tế đã không tuân thủ các trình tự cần thiết trong các vụ điều tra hiếp dâm của bệnh viện.

"Họ chưa bao giờ nói với tôi rằng họ biết ông ta ở Busan, họ chưa bao giờ nói với tôi rằng họ đã hỏi những người khác về người đàn ông này, họ nói với tôi rằng ông ta không bị coi là nghi phạm, họ nói với tôi là ông ta không ở Hàn Quốc vào thời điểm đó, và họ không nói với tôi là họ đã thu thập bằng chứng DNA của tôi", Mattner cho biết về những điểm gây tranh cãi trong quá trình điều tra.

Phía cảnh sát Seoul thừa nhận, "Bác sỹ tại bệnh viện đã sử dụng bộ công cụ khẩn cấp để thu thập DNA và các bằng chứng khác. Nó được gửi tới phòng giám định pháp y quốc gia và kết quả là DNA của một người đàn ông đã được tìm thấy".

Cảnh sát cũng cho rằng nạn nhân đã không thể nhớ được chi tiết về vụ tấn công, và xét nghiệm chất kích thích cho kết quả âm tính.

Bản báo cáo cũng nói cảnh sát đã điều tra người đàn ông mà cô Mattner nêu danh tính, nhưng không cho rằng ông này là kẻ tấn công, dựa trên các đoạn băng hình từ camera an ninh, CCTV.

Mattner mô tả việc điều tra của cảnh sát và nhân viên y tế sau khi xảy ra vụ tấn công là "cẩu thả". Mattner hiện đang muốn đưa vụ việc tới Anh, nơi mà cô tin là kẻ đã tấn công cô đang sinh sống

Cách xử lý của cảnh sát Hàn Quốc đối với các nạn nhân hiếp dâm đã gây tranh cãi trong những năm gần đây, khiến cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia phải thành lập một lực lượng đặc biệt chuyên xử lý các vụ tội phạm tình dục.

Kể từ khi câu chuyện được công khai, cô Mattner nói đã có 16 phụ nữ khác liên hệ với cô để chia sẻ về những câu chuyện tương tự đã xảy ra tại Hàn Quốc.

M.V

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/co-gai-australia-phan-doi-han-quoc-vi-cao-buoc-hiep-dam-p215612.html