Cổ động viên Anh đổ máu sau trận ẩu đả tại Wembley

Những vết nhơ ở kỳ Euro tại Pháp còn chưa qua đi, cổ động viên Anh tiếp tục để lại ấn tượng xấu sau trận ẩu đả trên chính quê hương mình.

Trận đấu trong khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2018, tuyển Anh được trở về sân nhà để tiếp đón đội bóng đứng áp chót bảng Scotland. Các cầu thủ cùng toàn bộ khán giả dành một phút để tưởng nhớ các chiến sĩ từ mọi chiến trường đã hy sinh cho lý tưởng tự do và hòa bình ở Thế chiến thứ nhất.

Trái ngược với không khí trang nghiêm của ngày lễ Remembrance Day (11/11), một cuộc ẩu đả ngay trên khán đài sân vận động Wembley.

Một cổ động viên Anh và Scotland lao vào đấm đá nhau túi bụi. Lực lượng an ninh phải rất vất vả mới có thể ổn định tình hình. Rất may vụ ẩu đả này chỉ diễn ra giữa một vài cá nhân và không kéo theo đám đông quá khích tại sân vận động quốc gia Anh.

Máu đã thấm đẫm gương mặt của cổ động viên "Tam sư".

Tuy nhiên, người đàn ông này đã từ chối băng bó cầm máu để ở lại cổ vũ cho đội chủ nhà.

Các nhân viên an ninh cố gắng thuyết phục cổ động viên quá khích đến phòng y tế nhưng không hiệu quả.

Trên sân, tuyển Anh của Gareth Southgate giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước Scotland nhờ pha lập công của Daniel Sturridge, Adam Lallana và Gary Cahill, qua đó vững vàng ở vị trí nhất bảng F sau 4 lượt trận.

Xếp hạng bảng F sau 4 lượt trận.

Dũng Sĩ (Theo Mirror)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-dong-vien-anh-do-mau-sau-tran-au-da-tai-wembley-post697113.html