Cô dâu chi đám cưới kiểu Tàu nửa tỷ, chảnh hay lố?

Nửa tỷ đồng cho một cái đám cưới theo phong cách TQ, đám cưới ở lạng Sơn vào ngày 11/1 đang gây xôn xao mấy ngày nay.

Ngày 1/1, lễ ăn hỏi cưới xin của cặp đôi Ngọc Anh - Thiết Vũ được tổ chức tại Lạng Sơn với tổng chi phí rơi vào khoảng nửa tỷ đồng. Phong cách buổi lễ được lấy cảm hứng từ đám cưới của ngôi sao Trung Quốc, Ngô Kỳ Long - Lưu Thy Thy. Váy cưới của cô dâu cũng được đặt hàng may từ Trung Quốc.

Một số ý kiến cho rằng là người Việt, cô dâu nên mặc đồ truyền thống Việt Nam, chứ không nên "học đòi bắt hước". Tuy nhiên, cũng có bình luận ủng hộ cô dâu phá cách, thoải mái làm theo sở thích cá nhân.

Cô dâu xinh đẹp trong bộ đồ thêu tay được đặt may thủ công tại Trung Quốc lấy cảm hứng từ chiếc váy đính hôn truyền thống của diễn viên Lưu Thi Thi.

Rạp cưới rộng hơn 200 m2 được dựng trước cửa nhà cô dâu. Wedding planner ở Hà Nội đã mất 3 ngày để chuẩn bị hoàn hảo cho buổi lễ với chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Rạp cưới được trang trí mang đậm phong cách Trung Quốc và trau chuốt tới từng chi tiết nhỏ, khiến khách mời thấy như mình đang lạc vào một bữa tiệc cung đình.

Cặp đôi mang dàn hoa rủ ấn tượng trong hôn lễ thế kỷ của Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi vào lễ ăn hỏi. Đơn vị trang trí sử dụng một khối lượng lớn hoa tươi gồm: các loại hoa lan đắt tiền, cát tường, hoa hồng và hoa baby nhập khẩu.

Hoa được gắn lên cả dọc thành cầu thang.

Bàn lễ tân đón khách nổi bật với tấm trải bàn sequin tím cùng phụ kiện trang trí theo phong cách hoàng gia.

Còn nhà trai chuẩn bị bộ tráp ăn hỏi với các tráp lễ đính ngọc trai, pha lê.

Đám cưới trông như một bữa tiệc cung đình.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/co-dau-chi-dam-cuoi-kieu-tau-nua-ty-chanh-hay-lo-3327236/